Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, lực lượng chức năng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội chỉ trừ những xe phục vụ chống dịch, xe vận tải hàng hóa thiết yếu.
Anh Đỗ Hùng Mạnh (38 tuổi) – người điều khiển xe khách đâm xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 18/3, cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc có 40 người trên xe, đường trơn trượt và bị bất ngờ.
Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ô tô khách và xe cứu hỏa của lực lượng cứu hộ, cứu nạn chiều qua (18/3) đã làm 1 chiến sĩ hy sinh. Sáng 19/3, đoạn clip ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi 2 chiếc xe va chạm trực diện đã được chia sẻ lên mạng xã hội.
Cả gia đình như quỵ xuống khi biết tin chiến sĩ Chử Văn Khánh là một trong những nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18/3. Khánh ra đi, bỏ lại ước mơ trở thành chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp khi mới bước sang tuổi 25.
Sáng 19/3, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, một trong hai chiến sĩ trẻ bị thương nặng sau vụ tai nạn đã tử vong.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo đội CSGT số 7 Cục C67 (Cục CSGT, đơn vị quản lý) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 18/3, tại Km210 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Chiều tối ngày 19/2 (mùng 4 Tết), lượng lớn các phương tiện đồng loạt đổ về Thủ đô khiến cao tốc Pháp Vân ùn ứ nghiêm trọng. Nhiều người dân cũng bắt đầu lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội.
Chiếc xe chở Coca giao hàng tết đang lên dốc thì bất ngờ mất lái khiến hàng trăm thùng Coca trên xe đổ ào xuống đường. Lúc này, nhiều người xung quanh đã nhào đến hôi của.