Chỉ vì một phút bất cẩn, cậu bé 2 tuổi ở Cát Lâm, Trung Quốc đã ngã vào nồi nước đang sôi sùng sục. Để cứu cậu con trai nhỏ đang nằm viện vì bị bỏng nặng, người mẹ nghèo đã tình nguyện cạo đầu, lột da của chính mình...
Jo Green, một người mẹ đáng ngưỡng mộ đã cạo trọc mái tóc của mình để có thể làm thành một bộ tóc giả cho cô con gái đáng thương bị rụng hết tóc của mình.
Để cổ vũ cho em gái 5 tuổi bị mắc bệnh ung thư, bé Hannah, 7 tuổi, đã có một hành động vô cùng dũng cảm: tình nguyện cạo đầu để cổ vũ và quyên tặng mái tóc đỏ tuyệt đẹp làm tóc giả cho các trẻ em ung thư.