Cảnh nóng bị lên án

Tú Oanh (Theo NY Post, Page Six),
Chia sẻ

Cảnh nóng trong bộ phim điện ảnh Mỹ “Oppenheimer” bị Ấn Độ lên án với cáo buộc tấn công vào đạo Hindu. Quan chức chính phủ đất nước tỷ dân còn yêu cầu đạo diễn xóa phân cảnh đó trên toàn cầu.

Oppenheimer là bộ phim tiểu sử Mỹ đang nhận được sự chú ý lớn vì kể về câu chuyện của nhà vật lý J. Robert Oppenheimer và nhóm nhà khoa học trong quá trình hoàn thành Dự án Manhattan khét tiếng, với đỉnh điểm là vụ đánh bom hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản vào ngày 6/8/1945.

Một trong những phân cảnh gây chú ý và tranh cãi nhất phim là cảnh quan hệ tình dục của nam chính và tình nhân, Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) và Jean Tatlock (Florence Pugh).

Theo New York Post, trong lúc “ân ái”, Jean bước tới giá sách, lấy cuốn Bhagavad Gita – một trong những tác phẩm quan trọng nhất trong truyền thống Ấn Độ giáo (Hindu giáo) và yêu cầu Robert đọc. Sau đó, nam chính đọc dòng “Tôi trở thành Thần chết, kẻ hủy diệt thế giới” trong khi hai người quấn lấy nhau.

Phân đoạn này được cho là để ám chỉ sự kiện quả bom hạt nhân đầu tiên phát nổ gây ra sự chết chóc cho thành phố ở Nhật bản.

Cảnh nóng bị lên án - Ảnh 1.

Cảnh nóng giữa Cillian Murphy và Florence Pugh bị người Ấn Độ chỉ trích với cáo buộc báng bổ Hindu giáo. Ảnh: Universal Pictures.

Khi Oppenheimer công chiếu vào ngày 21/7, hàng nghìn người Ấn Độ đổ bộ ra rạp chiếu phim. Không ít người trong số đó đã lên mạng xã hội phản đối cảnh nóng, bao gồm giới chức quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.

“Chúng tôi nhận thấy bộ phim Oppenheimer có một cảnh báng bổ nghiêm trọng Ấn Độ giáo. Theo báo cáo trên mạng xã hội, cảnh phim cho thấy một phụ nữ bắt một người đàn ông đọc to Bhagavad Gita trong khi thực hiện hành vi tình dục với anh ta. Cô ta giữ Bhagavad Gita bằng một tay và tay kia chạm vào vùng cơ thể nhạy cảm. Bhagavad Gita là một trong những bản kinh được tôn kính nhất của Ấn Độ giáo. Gita là nguồn cảm hứng cho vô số sanyasis (nhà tu hành khất thực), brahmacharis (người theo lối sống giác ngộ) và những huyền thoại – những người sống cuộc đời tự tử và thực hiện những hành động cao cả, vị tha”, Uday Mahurkar, Ủy viên Thông tin của Chính phủ Ấn Độ, viết trên Twitter cho đạo diễn Christopher Nolan.

Ông Mahurkar nhấn mạnh không hiểu động cơ và logic đằng sau phân cảnh không cần thiết đó với cuộc đời một nhà khoa học. Ông coi đó là “cuộc tấn công trực tiếp vào niềm tin tôn giáo của hàng tỷ người theo đạo Hindu bao dung”.

Vị quan chức đánh giá đưa cảnh nóng vào phim tương đương với việc tiến hành chiến tranh với cộng đồng người theo đạo Hindu, đồng thời hoài nghi đây là một phần trong âm mưu lớn hơn của những lực lượng chống đạo Hindu.

Cuối cùng, Mahurkar yêu cầu ông Nolan xóa cảnh 18+ khỏi bộ phim đang được chiếu toàn cầu. “Nếu ông chọn bỏ qua lời kêu gọi này, đó sẽ được coi là cuộc tấn công có chủ ý vào nền văn minh Ấn Độ”, ông tuyên bố.

Trong khi đạo diễn Christopher Nolan chưa có động thái gì, Cillian Murphy khẳng định trên Sydney Morning Herald cảnh “ân ái” với đàn em kém 20 tuổi không phải vô cớ được tạo ra, mà hoàn toàn có chủ đích.

“Ông ấy (Nolan) biết những cảnh đó sẽ giúp bộ phim đạt được thứ hạng cao. Tôi nghĩ khi các bạn nhìn thấy nó, các bạn cảm thấy được sự mãnh liệt đó. Chúng không vô nghĩa. Chúng hoàn hảo. Và Florence thật tuyệt vời”, tài tử 47 tuổi chia sẻ.

Cảnh nóng bị lên án - Ảnh 2.

Murphy dành nhiều lời khen cho bạn diễn kém 20 tuổi. Ảnh: Universal Pictures.

Oppenheimer hiện là một trong những bộ phim “hot” nhất toàn cầu. Theo Variety , tác phẩm chính kịch dán nhãn 18+ thu về 80,5 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Oppenheimer không phải là trường hợp đầu tiên Bhagavad Gita được sử dụng trong cảnh nóng.

Vào năm 1999, câu thoại “Để bảo vệ người có đạo đức, để tiêu diệt cái ác và để củng cố Dharma (Pháp), tôi sinh ra và tái sinh trên Trái Đất, từ tuổi này sang tuổi khác” xuất hiện trong cảnh truy hoan của Eyes Wide Shut, do Tom Cruise và Nicole Kidman đóng chính.

Bị các nhóm theo đạo Hindu phản đối gay gắt, nhà phân phối phim Warner Brothers buộc phải chỉnh sửa lời thoại.

Chia sẻ