Cảnh hôn của Yuri sẽ cứu "Vua Thời Trang"?

Michky (TH),
Chia sẻ

Dù có sự góp mặt của thành viên quyến rũ của nhóm nhạc đình đám SNSD nhưng bộ phim đã bị chê tơi tả khi phim phát sóng đến tập 2.

Bộ phim Fashion King của đài SBS vừa mới phát sóng tập đầu tiên vào ngày 19/3 vừa qua, mặc dù phim được khen ngợi ở tập đầu tiên nhưng đến tập thứ 2 thì đã bị khán giả chê tơi tả và rating giảm sút đáng kể so với tập đầu tiên.

Fashion King quy tụ dàn diễn viên hấp dẫn gồm Yoo Ah In, Shin Se Kyung, Lee Je Hoon và Kwon Yuri (SNSD) và được đầu tư chi phí đến 7 tỷ won bao gồm các chi phí để thực hiện các cảnh quay tại New York. Điều đó dẫn đến một sự kỳ vọng lớn từ khán giả trước khi phim phát sóng.
 
 
Nhưng ngay từ những cảnh mở màn, có lẽ do sự kỳ vọng quá lớn từ bộ phim nên khán giả đã hoàn toàn thất vọng với sự tẻ nhạt khi phim phát sóng. Bộ phim đã bị ném đá dồn dập với những phản ứng tiêu cực từ khán giả, thậm chí có khán giả còn nói bộ phim này tập hợp tất cả những cảnh tẻ nhạt của tất cả những phim từ những năm 90.
 
 
Một trong những nguyên nhân lớn nhất do nội dung quá khó hiểu vô lý, hiệu ứng kém và cách dàn dựng non kém của đạo diễn.
 
Trong tập đầu tiên, Gang Young Gul (Yoo Ah In) bị truy đuổi bởi những tay chủ nợ và cuối cùng là kết thúc trên một chuyến tàu giữa giông bão, con tàu đưa anh đến nước Mỹ, nơi đây anh bắt đầu một cuộc sống mới. Mặt khác, Lee Ka Young (Shin Se Kyung) được chấp nhận vào học tại trường thời trang Mỹ trong khi cô đang làm việc trong một xưởng may vì nhà cô ấy rất nghèo, nhưng cô lại bị thôi học vì một email nặc danh.
 
Young Gul trở thành "siêu nhân" khi nhảy từ tầng 2 mà không hề bị thương!!
 
Đến đây, cư dân mạng bắt đầu phản pháo: "Có bao nhiêu người lên chiếc tàu đó vì bị truy đuổi bởi những tay đòi nợ? Young Gul đã nhảy từ tầng 2 xuống nhưng anh ấy không hề bị thương, anh ấy là siêu nhân sao?" "Trường đại học Mỹ dễ dàng cho thôi học chỉ vì một email không rõ nguồn gốc? Cô ấy chưa hề gọi cho trường ít nhất 1 lần trước khi đi Mỹ sao? Đây không phải đơn thuần chỉ là bước chân ra khỏi cửa, mà cô ấy đi Mỹ đấy."
 
Một vài khán giả tỏ ra khó chịu với hiệu ứng đặc biệt rẻ tiền và không đáng với con số 7 tỷ won như nhà sản xuất đã quảng cáo. Những cảnh quay trên thuyền trong cơn giông bão của Young Gul được lồng vào hiệu ứng như họ đã lấy cảnh phim đó từ những bộ phim hoạt hình. Một số cảnh còn có dấu 2 chấm nổi rõ trên màn hình, khiến người xem không thể tập trung vào tình tiết của phim, dường như bụi đã bám vào ống kính máy quay nhưng nhà sản xuất không hề biết.
 
 
Hiệu ứng phim như được lấy từ trong phim hoạt hình!?

Một cư dân mạng đã nói: "Tôi nghĩ là có vấn đề gì đó với máy quay mà họ đang sử dụng. Tôi không thể tập trung vào bộ phim. Các đạo diễn làm phim vì sao không kiểm tra những lỗi như thế này? Anh sẽ mất hết khán giả chỉ vì không đầu tư vào cái máy quay."

Thế nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ khả quan hơn trong tập 3 khi mới đây, teaser quảng cáo tập phim với cảnh hôn nhau của Kwon Yuri (SNSD) và nam diễn viên Lee Jae Hoon thu hút sự chú ý của khán giả. Trong teaser, Lee Jae Hoon và Kwon Yuri ngồi dối diện nhau và có vẻ như anh sẽ hôn cô ấy vào tập tiếp theo.
 
 
Sau khi xem cảnh này, khán giả lại một lần nữa háo hức chờ đợi diễn biến của phim, liệu sự xuất hiện của Kwon Yuri có "cứu" cho rating phim hay không? Hãy cùng chờ đón diễn xuất của cô nàng có điệu nhảy gợi cảm trong nhóm SNSD sẽ "tung hoành" thế nào trên màn ảnh nhỏ.
Chia sẻ