Cánh diều vàng 2011: Bất ngờ và… nhạt!

Thu Thủy - Ảnh: CT Nguyễn & Dương Winamp ,
Chia sẻ

Một mùa “thả diều” nữa lại kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc thêm một mùa nữa, ban tổ chức giải khiến khán giả thất vọng.

Hot Boy Nổi Loạn trắng tay
 
Nhiều người đã đoán ra phần nào kết quả này khi nhìn thấy diễn viên Hiếu Hiền một mình bước trên thảm đỏ của Cánh diều vàng 2011. Ngoài giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Hiếu Hiền, giải thưởng của báo chí và một giải bằng khen mang tính chất “an ủi” cho phim, Hot Boy Nổi Loạn gần như ra về tay trắng trong mùa Cánh diều vàng năm nay. Giới truyền thông tỏ ra thất vọng khi không thể gặp trực tiếp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng để hỏi về cảm giác của anh.
 
Ca sĩ Ngọc Anh và nhóm múa mở đầu chương trình

“Hot boy” trượt giải, Cánh diều vàng của năm, đúng như dự đoán đã thuộc về phim Mùi Cỏ Cháy của đạo diễn Hữu Mười. Bộ phim đầy xúc động về đề tài chiến tranh này cũng “ẵm” luôn giải âm nhạc (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân), quay phim (NSƯT Phạm Thanh Hà) và biên kịch (nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm) xuất sắc nhất.

Bên cạnh việc Hot Boy Nổi Loạn không giành được giải thưởng như dự đoán, các hạng mục trao giải khác của phim truyện nhựa cũng khiến nhiều khán giả và giới báo chí phải bất ngờ.
 
Hai MC Quyền Linh và Dương Thùy Linh

Hiếu Hiền và Tina Tình nhận giải nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và đạo diễn Khải Hưng

Nếu như ở hạng mục trao giải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Phùng Hoa Hoài Linh được dự đoán là hầu như “không có đối thủ” thì ngược lại, cô bé 13 tuổi chỉ xuất hiện với tư cách… người trao giải. Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính năm nay thuộc về Quỳnh Hoa của Sài Gòn Yo!.
 
Trong khi Thái Hòa giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Long Ruồi (đáng tiếc anh cũng không có mặt để nhận giải). Những cái tên được mong chờ như NSƯT Thành Lộc hay “đả nữ” Ngô Thanh Vân thì thậm chí còn không lọt vào danh sách đề cử! Đây cũng là một trong số những điểm gây thắc mắc nhiều nhất ở Cánh diều vàng năm nay.
 
Nhạt nhẽo từ đầu đến cuối

Đó là nhận xét của rất nhiều khán giả khi đến xem chương trình tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô tối 17/3. Dường như ban tổ chức giải Cánh diều đã cố gắng níu chân khán giả bằng cách đưa hạng mục trao giải cho phim nhựa vào cuối chương trình, nhưng vẫn có những khán giả không đủ kiên nhẫn nên đã bỏ về sớm, khán đài của Cánh Diều Vàng 2011 bởi thế, đã vắng lại càng vắng hơn.

Ngoài những hạt sạn mà dường như năm nào cũng có, như chuyện đọc sai tên nghệ sỹ, tên người được trao giải không khớp với tên viết trên màn hình lớn,… Cánh diều vàng năm nay còn khiến khán giả thất vọng bởi một kịch bản kéo dài nhạt nhẽo và đầy ngán ngẩm. Nếu như một vài năm trước đây, nhiều khán giả còn trông đợi vào một số “chiêu trò” của các nghệ sỹ tham gia trao giải thì năm nay, các “chiêu trò” cũng đã hoàn toàn vắng bóng.

Không có nghệ sỹ nào tấu hài, không có những câu chuyện dẫn dắt để gây hấp dẫn, các nghệ sỹ lên trao giải dường như chỉ muốn làm… nhanh cho xong nhiệm vụ, bên cạnh một số khác thì lại quá “câu giờ” khiến các MC cũng phải tỏ ra “sốt ruột”. Như trường hợp của đạo diễn Khải Hưng và hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Trong khi hai nghệ sỹ này đang mải hồi tưởng về câu chuyện 7 năm trước đây cũng từng tham dự trao giải Cánh diều vàng thì MC Quyền Linh vội vã cắt lời để dành thời gian cho việc trình chiếu tóm tắt các đề cử diễn viên phim truyền hình.

Điếm sáng nhất của Cánh Diều Vàng năm nay có lẽ là phần đọc thơ rất xúc động của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm khi lên nhận giải biên kịch xuất sắc cho Mùi Cỏ Cháy và màn trình diễn Hip hop của diễn viên Quỳnh Hoa. Dù không được nhiều người kỳ vọng cho giải nữ diễn viên chính năm nay, song Quỳnh Hoa đã có thêm nhiều “điểm cộng” khi bước lên sân khấu với trang phục đậm chất thể thao. Hoa cho biết, sở dĩ cô mặc như vậy là để tái hiện lại nhân vật Kim trong Sài Gòn Yo, vốn là một cô gái đường phố mạnh mẽ và cá tính. Sau khi được MC Quyền Linh gợi ý, Quỳnh Hoa đã ngẫu hứng biểu diễn một màn nhảy Hip hop ngắn ngay trên sân khấu Cánh diều vàng. Màn trình diễn đã giành được sự tán thành nhiệt liệt của khán giả.

Tuy nhiên, những điểm sáng ít ỏi ấy cũng không đủ sức để cứu vãn một chương trình thất bại. Một mùa “thả diều” nữa lại kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc thêm một mùa nữa, ban tổ chức giải khiến khán giả thất vọng.
 


Đoàn làm phim "Mùi Cỏ Cháy" nhận giải cánh diều vàng cho phim xuất sắc nhất

Quỳnh Hoa nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất




Đạo diễn Nguyễn Dương giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Khát vọng thượng lưu

Cánh diều vàng 2011 tôn vinh đạo diễn Bùi Đình Hạc và Đặng Nhật Minh



Màn biểu diễn Hip hop của Quỳnh Hoa khuấy động khán phòng


Những tiết mục văn nghệ xen kẽ trong chương trình

Chia sẻ