Canh bạn để… giữ chàng

,
Chia sẻ

Gần đây cô bạn thân với khuôn mặt ưa nhìn và thân hình gợi cảm bỗng dưng chú ý thái quá tới người yêu của Khanh.

Hương là một trong những cô bạn thân nhất của Khanh. Đã biết nhau từ thời trung học tới đại học, sát cánh trong những đợt thi cử, học hành và cả những cuộc chơi của tuổi trẻ nên Khanh hiểu rõ Hương. Cô hoàn toàn vô tư và thích thú quan sát Hương thể hiện khả năng tán tỉnh cánh mày râu. Hương quyến rũ các chàng trai nhờ sự cởi mở, thậm chí quá bạo dạn. Cô không ngại ngần “chiếu tướng” một chàng trai nào đó đã lọt vào mắt xanh... Khanh thường cười thầm và “ủng hộ” bạn mỗi khi chứng kiến những màn cưa cẩm ấy. Dần dần, cô đọc được mọi hành động, cử chỉ của bạn nhanh chẳng kém thầy bói đọc lá số tử vi!

Khanh không phiền gì về việc Hương có 2 người yêu thời đại học, vài mối tình thoảng qua và hiện tại là một anh người yêu nghiêm túc, có ý định dựng xây tổ ấm. Nhưng cô không thể không khó chịu khi cáo già tình trường bắt đầu sử dụng những mánh cưa trai lộ liễu ấy với Hùng, người chồng sắp cưới của cô.

Trước kia Hương cư xử với người yêu của bạn rất đúng mực. Nhưng gần đây, đôi Khanh - Hùng cùng đôi Hương - Mạnh thường xuyên hẹn nhau đi ăn, cà phê và xem phim, nghe nhạc. Hương bắt đầu tỏ ra rất quan tâm tới Hùng. Cô hỏi han chi li chi tiết về bộ sưu tập tem của anh, kèm theo đó là những nụ cười tươi như hoa như ngọc. Thậm chí, người đẹp còn nói vanh vách rằng Nữ hoàng Elizabeth II ở tận xứ sở sương mù và Tổng thống Nicolas Sarkozy ở tận Paris hoa lệ cũng là những người mê tem lắm lắm. Hùng mà pha trò là cô hưởng ứng nhiệt tình với tiếng cười hấp dẫn đầy sức sống. Trong khi đó, Khanh và Mạnh như bị bỏ rơi, đành nói với nhau dăm ba câu chuyện tầm phào và phải vờ như không nghe thấy 2 người kia nói gì.

Khanh không cảnh báo ngay với người yêu về trò hề của Hương. Thực ra, cô cũng rất tin tưởng vào tình yêu, sự chung thủy của chàng. Tuy nhiên, sau lần hẹn đôi thứ tám, Khanh hỏi Hùng nghĩ gì về những màn thả câu ấy và nhận câu trả lời rất “kinh điển”: “Ơ thế à, anh có thấy gì đâu”.

Một điều nữa làm Khanh ngạc nhiên là cứ sau những cuộc hẹn đôi với Hương - Mạnh thì Hùng lại có những biểu hiện tình yêu nồng nàn hơn. Lý giải theo góc độ tâm lý thì mặc dù Hùng không để ý thấy những “gợi ý” của Hương nhưng anh vẫn cảm thấy mình được quan tâm, được đề cao nên tự tin hơn, ngay cả trong tình yêu với Khanh. Tuy nhiên không thể vì thế mà Khanh không ra tay để tránh cho mối quan hệ giữa bạn thân và người yêu mình vượt quá giới hạn.

Ngẫm nghĩ cho kỹ thì Khanh và Hương chưa bao giờ tranh nhau anh chàng nào, và sự lả lơi của Hương chủ yếu mang tính tiềm thức, bản năng, cứ như một thói quen. Đó là một cách để Hương cảm thấy mình hấp dẫn. Trước tiên, Khanh tìm cách tạo cho Hương ấn tượng rất rõ ràng rằng cô và Hùng thực sự là một cặp và rất gắn bó. Cô luôn dùng những cụm từ như “chúng tớ”, “tớ và Hùng”… khi nói chuyện. Ví dụ như “Hồi ấy tớ và anh Hùng đi chơi Đà Lạt đã lắm. Hai bạn định bao giờ thì đi?”, “À, đôi khuyên tai này anh Hùng tặng tớ đợt đi công tác ở Nga”…

Bên cạnh đó cô quan sát rất kỹ lưỡng thái độ của Hương. Cô thỉnh thoảng lại bình luận với vẻ mặt tưng tửng: “Chà, cậu hưởng ứng những trò đùa của anh Hùng nhiệt tình nhỉ!”. Vài lần như vậy là Hương hiểu được ý của bạn.

Cuối cùng, để phòng tránh triệt để hơn nữa, Khanh hạn chế tạo cơ hội cho Hương gặp Hùng. Trừ những dịp không thể tránh, còn những cuộc hẹn đôi cứ thưa dần rồi ngừng hẳn. Khanh và Hùng đi chơi riêng, hoặc rủ mấy đứa em họ đi cùng cho vui. Chẳng rõ đó có phải là những cách thức khôn ngoan nhất hay không nhưng ít ra Khanh vừa giữ được tình bạn, vừa giữ được tình yêu. Đó mới là điều quan trọng nhất.
 
Theo TT
Chia sẻ