Căn nhà cho điệp viên 007

,
Chia sẻ

Đây không phải là nhà của các diễn viên đã từng đóng James Bond, cũng chưa bao giờ được dùng để quay phim này, nhưng trang thiết bị của nó đáng để cho điệp viên 007 phải ghen tị.

         Chủ nhân căn nhà hy vọng một ngày nào đó điệp viên 007 thực thụ sẽ đến thăm nhà ông và không cảm thấy lạc lõng với những trang thiết bị của ngôi nhà. Căn nhà nằm ở Bỉ này là tài sản của một vị kiến trúc sư đã về hưu và được ông xây để phục vụ mục đích nghỉ mát của hai vợ chồng ông. Căn nhà nằm trên một khu đất được ngăn cách với bên ngoài bằng một hồ nước lớn. Để vào được căn nhà phải đi qua một chiếc cầu đơn giản, trông như một tấm ván bắc qua.  
 
 
Lối vào ốc đảo với cây cầu đơn giản lạ mắt
 
        Ngoài khu vườn ông cho dựng một tháp kính trông rất kỳ bí, và cả trong nhà cũng có một chiếc tháp như vậy.

 

Khu vườn với chiếc tháp kính bí ẩn
 
Chiếc tháp xuất hiện cả trong nhà, cạnh bể bơi.  
 
      Tuy ông và vợ ít khi có mặt ở đây nhưng họ vẫn bố trí một ga ra cực kỳ ấn tượng với một xe máy phân khối lớn BMW, một chiếc Citroen CX màu đen cũ, một chiếc 2 CV và một chiếc Porsche mang biển số 008. Ấn tượng hơn nữa là chủ nhân bố trí ga ra ngay cùng không gian với phòng khách. Và ông chỉ dùng các vách kính để ngăn không gian này với phòng ngủ. Vách kính cũng là vật liệu chủ yếu cho các phòng còn lại, tạo nên một mối quan hệ thân thiện giữa căn nhà và môi trường.
 
 
Chiếc Citroen sang trọng đen bóng trong garage
 
 
Không gian trong nhà như được liên thông với bên ngoài nhờ những vách kính
 
      Các chi tiết nội thất khác trong nhà đều mang một dáng vẻ hiện đại, sang trọng và tinh tế, từ những vật liệu được sử dụng đến những bộ bàn ghế hay chiếc piano dưới chân cầu thang. Tất cả đều toát lên sự tinh đời và sành điệu của vị kiến trúc sư già
 
Vị kiến trúc sư già, chủ nhân của ngôi nhà
 
Cũng như Bond, ông cũng say mê âm nhạc 
 
và phụ nữ. 
 
Ngoài ra, sách cũng là một đam mê khác của ông 
    
       Trả lời cho câu hỏi, phải chăng chính 007 là nguồn cảm hứng cho việc thiết kế căn nhà, chủ nhà trả lời một cách tự hào không dấu giếm:  "Tất nhiên là không. Các anh thấy đấy, tôi còn hơn cả 007, tôi là 008. Tôi cũng đã có lần gửi thư cho các nhà làm phim về James Bond, nói nếu họ cần địa điểm để quay phim thì có thể đến chỗ tôi vào bất kỳ lúc nào, nhưng đến bây gờ vẫn chưa có hồi âm."
D. Th.
Chia sẻ