Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm "cưỡng hôn"... chồng mình

Zen,
Chia sẻ

Nhạc sĩ Minh Vy bất ngờ nhận được cái hôn từ Mr Đàm ngay trước mặt bà xã Cẩm Ly trong chương trình "Tuyệt đỉnh song ca".

Đêm thi cuối cùng của vòng Chinh phục 2 chương trình Tuyệt đỉnh song ca, cặp thí sinh Tùng Chinh – Thiên Vũ mang đến một tiết mục nổi bật với liên khúc Mưa nửa đêm – Nửa đêm ngoài phố - Không bao giờ quên anh. Với sự trợ diễn của diễn viên Tấn Phong, cặp đôi đưa người xem trở về không gian hoài niệm của nhiều năm về trước. Ở đó, một người con gái làm thợ may có ngoại hình giống danh ca Hương Lan, vì nghe lời chồng mà từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ.

Trên sân khấu, Thiên Vũ và Tùng Chinh hóa thân thành danh ca Hương Lan và Thái Châu thời trẻ, cất tiếng hát thể hiện câu chuyện và nỗi lòng của cô gái thợ may. Ngoại hình của Thiên Vũ được hóa trang với mái tóc ngắn và bộ áo dài xanh, gợi người xem hình ảnh về nữ tượng đài bolero một thời. Bolero cũng là thế mạnh của Thiên Vũ, nên thí sinh dễ dàng thể hiện ra chất của từng ca khúc. Với Tùng Chinh, giọng hát cao, vang và sáng đã được nam thí sinh tiết chế vừa phải, mang đến sự trọn vẹn trong phần trình diễn này.

Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm cưỡng hôn... chồng mình - Ảnh 1.

Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm cưỡng hôn... chồng mình - Ảnh 2.

Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm cưỡng hôn... chồng mình - Ảnh 3.

Màn dàn dựng đẹp với những vật dụng xưa cũ, từ chiếc tủ gỗ, tivi, bàn may đến chiếc đài… mang lên sân khấu đã khiến dàn huấn luyện viên thích thú. Ca sĩ Quang Lê cho biết anh rất thích tiết mục này, chỉ có một điều khiến anh khó hiểu là Tùng Chinh hát hai câu mở đầu, rồi câu tiếp theo lại dùng lời hai của bài hát, thay vì lời một. Được giải thích đây là "chủ ý riêng" của Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Quang Lê lại gây cười trên sân khấu thốt lên "Một sự sắp xếp mờ ám và hiểu lầm".

Nhận xét về hai học trò, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh rất hãnh diện vì sự thể hiện của Tùng Chinh và Thiên Vũ. Bên cạnh đó, "Ông hoàng nhạc Việt" khiến cả trường quay kinh ngạc khi bất ngờ "cưỡng hôn" nhạc sĩ Minh Vy ngay trên sân khấu, khiến ca sĩ Cẩm Ly ngại ngùng không dám nhìn. Lý giải về hành động này, Mr Đàm cho biết anh thể hiện sự cảm ơn với tác giả của Mình ơi, vì đã giúp anh dàn dựng tiết mục này cho học trò. "Ý tưởng dàn dựng anh Vy đưa ra" – huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Tuyệt đỉnh song ca: Liên khúc "Mưa nửa đêm" - Tùng Chinh & Thiên Vũ

Mr Đàm phấn khích "cưỡng hôn" nhạc sĩ Minh Vy

Cặp thí sinh còn lại đến từ đội của Mr Đàm là Đức Trí – Ngọc Nguyên lại gửi đến khán giả truyền hình một tiết mục mang hơi hướng nhạc kịch qua liên khúc Hãy trả lời em – Nắm lấy tay anh – Vùng trời bình yên. Đức Trí và Ngọc Nguyên hóa thân thành Romeo và Juliet, thể hiện những cung bậc của tình yêu, từ khi gặp gỡ, chia cách đến ngày trở về bên nhau. Không chỉ hát tốt, hai thí sinh còn cho thấy khả năng diễn kịch và nhảy.

Với tiết mục này, nhạc sĩ Hoài An đánh giá cao nỗ lực của thí sinh khi phải vừa hát nhiều bài hát, vừa phải nhớ đường dây kịch bản.

Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm cưỡng hôn... chồng mình - Ảnh 6.

Chia sẻ thêm về tiết mục này, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cho biết anh là người đảm nhận khâu hòa âm, còn Mr Đàm là người xây dựng kịch bản. "Nói đỡ" cho học trò về một số tiểu tiết chưa hoàn chỉnh, nam nhạc sĩ cho biết Ngọc Nguyên có học diễn xuất nên phần diễn không gặp khó khăn, nhưng Đức Trí đã rất căng thẳng và chăm chỉ luyện tập. "Trong hậu trường Trí có tâm sự là chú Việt ơi, không biết con làm có nổi không, chắc sư phụ cạo đầu con quá" – nhạc sĩ Vũ Quốc Việt tiết lộ. Nhưng nam huấn luyện viên đã hoàn toàn hài lòng với những gì mà Đức Trí – Ngọc Nguyên chia sẻ.

Trong đêm thi này, cặp thí sinh Quang Đăng – Mai Đình đến từ đội của huấn luyện viên Quang Lê – Hoài An thể hiện ca khúc Mấy nhịp cầu tre với sự ngọt ngào trong giọng hát và màn qua cầu tre rất… chuyên nghiệp. Mai Đình vẫn mang lại sự mượt mà, cảm xúc cho người nghe, còn Quang Đăng, vì hạn chế về sức khỏe nên một số nốt cao chưa thực sự sáng. Dù vậy, hai thí sinh cũng nhận được nhiều sự khích lệ của các huấn luyện viên. "Nhờ" hai thí sinh này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại được dịp "bắt nạt" ca sĩ Quang Lê. Anh kéo đàn em lên sâu khấu và cùng nhau đi qua cầu khỉ, dù Quang Lê hoảng hốt, van nài.

Cẩm Ly ngại ngùng quay mặt khi Mr. Đàm cưỡng hôn... chồng mình - Ảnh 7.

Cũng đến từ đội của huấn luyện viên Quang Lê – Hoài An, cặp thí sinh Ngọc Ký – Văn Đức rất táo bạo khi chọn một ca khúc rất khó để dự thi – bài hát Đời lúa đời nông. Sáng tác của nhạc sĩ Hoài An được hai học trò thể hiện bằng tất cả tấm chân tình, vì như Ngọc Ký – Văn Đức chia sẻ họ đều xuất phát là nông dân, nên hiểu rõ tâm tư tình cảm của người người dân chân lấm tay bùn.

Cặp thí sinh duy nhất của đội Cẩm Ly – Minh Vy là Văn Thực – Phú Quý trình diễn hai ca khúc Thuở ấy có emĐêm lang thang. Hai chàng trai trong vai hai số phận, một người giàu sang, một người nghèo khổ nhưng cùng rơi vào lưới tình và tìm được sự đồng điệu bằng âm nhạc. Văn Thực được đánh giá tốt với giọng hát sang, cảm xúc còn Phú Quý cũng nhận được lời khen vì chất giọng xù xì, lạ và bắt mic. Cả hai đã có sự hòa quyện tốt, để mang đến một tiết mục trọn vẹn.

Sau hai đêm thi của vòng Chinh phục 2, đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng – Vũ Quốc Việt đã trao tấm vé đi tiếp cho các cặp thí sinh: Đức Trí – Ngọc Nguyên, Tùng Chinh – Thiên Vũ và Khánh Huế - Mỹ Hoa.

Đội của huấn luyện viên Cẩm Ly – Minh Vy chọn các cặp thí sinh: Như Tài – Ngọc Liên, Mỹ Tiên – Hoàng Long và Ngọc Trâm – Ngọc Trinh tiếp tục các thử thách của chương trình. Hai thí sinh Văn Thực – Phú Quý đành ngậm ngùi dừng chân khi không được chọn.

Đội của huấn luyện viên Quang Lê – Hoài An, ba cặp thí sinh bước tiếp vào vòng Chinh phục cuối cùng gồm: Trường Tam – Hùng Cường, Văn Đức – Ngọc Ký và Kim Dung – Hoàng An. Cặp thí sinh Quang Đăng – Mai Đình thiếu một chút may mắn để bước tiếp cùng chương trình.

Tập 12, cũng là tập Chinh phục cuối cùng để chọn hai cặp thí sinh ở mỗi đội bước vào Bán kết của Tuyệt đỉnh song ca sẽ đến với khán giả truyền hình lúc 21h00, thứ Ba ngày 28/11 trên kênh THVL1.

Chia sẻ