Cảm Hứng Hoàn Hảo: "Chữa" đồng tính bằng cảnh "nóng"

Mèo Điên, Ảnh: Zen - Nguồn ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Và đó là cách mà bộ phim này sử dụng để đưa những người đồng tính trở về với giới tính ban đầu của mình.

Sáng qua (28/07), đoàn làm phim Cảm Hứng Hoàn Hảo đã chính thức họp báo công bố ra mắt thành phần diễn viên tham gia gồm các diễn viên: Phạm Thanh Duy, Thúy Diễm, Phan Như Thảo, Trương Nam Thành, Mạc Anh Thư, Diệu Đan Kỳ. Phim dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 10/2011.

Trong buổi họp báo, Nguyễn Lê Dũng - đạo diễn phim đã không ngần ngại chia sẻ với báo chí nhiều vấn đề về giới tính thứ 3. Thậm chí, có cả một đoạn phóng sự ngắn về các nhân vật đồng tính cũng được công chiếu ngay trong buổi họp báo. Và bộ phim Cảm Hứng Hoàn Hảo cũng xoay quanh đề tài nhạy cảm này.



Chuyện phim kể về một chàng trai mồ côi cha mẹ lớn lên trong sự chăm sóc của cả 3 chị gái. Lớn lên, anh trở thành một người đồng tính. Và 3 cô chị đã dùng mọi cách để đưa anh về với "đường ngay nẻo chánh". Và cuối cùng họ đã làm được, anh đã lấy vợ và trở thành một người bình thường.

Nhưng khi đi sâu vào nội dung phim, đạo diễn Nguyễn Lê Dũng đã vấp phải nhiều ý kiến không đồng tình từ phía phóng viên khi chọn cách để đưa chàng trai này về làm "đàn ông": đó là cho 3 cô chị dùng đủ chiêu... khoe thân như hớ hênh khi tắm, cho cậu em vẽ tranh khỏa thân để nhằm đánh thức "cảm xúc giới tính đàn ông" của cậu em trai. Thậm chí 3 cô chị còn thuê cả một cô gái điếm về để dụ dỗ em trai mình.

Poster phim

Và cũng vì thế, các cảnh nóng của phim là không thể thiếu. Poster ra mắt được đạo diễn xác nhận là poster chính thức của phim cũng khá "nóng" khi phông nền là hình khỏa thân của 3 cô chị khi làm mẫu cho cậu em trai họa sỹ. Còn chính diện là hình cậu em và vợ.

Làm một bộ phim vốn đã không dễ, mà về những đề tài "nhạy cảm" này thì lại càng khó. Chính vì thế, các phóng viên hy vọng là do phim chưa quay nên đạo diễn Nguyễn Lê Dũng sẽ có những thay đổi nội dung cho phù hợp hơn qua các góp ý tại buổi họp báo.

Nội dung chi tiết của phim:

Mồ côi cha mẹ từ thuở bé, Hải (Phạm Thanh Duy) lớn lên trong sự nâng niu đùm bọc hết mực của ba người chị gái. Lạc lõng trong thế giới chỉ toàn phụ nữ, với những trò chơi con gái và những ảnh hưởng khó tránh khỏi, Hải sợ hãi nhận ra những lệch lạc về giới tính của bản thân khi cơ thể dần bước vào tuổi trưởng thành. Vẫn ngoại hình cường tráng mạnh mẽ của chàng trai đôi mươi, nhưng anh lại tìm thấy những rung động ở người cùng phái mà anh cố hết sức chống lại. Có khi bản năng khiến Hải trượt dài trên con đường sai lầm, để rồi sau đó tự dằn vặt mình giữa những cảm xúc đan xen.

Chính những vướng mắc ấy đã khiến cậu sinh viên tài năng của khoa hội họa không thể tìm được cảm hứng để hoàn thành bài thi tốt nghiệp – bức họa khỏa thân của thiếu nữ. Bằng tình thương em hết mực, cộng với sự hỗ trợ của một cô gái làng chơi, 3 người chị Kiều Oanh (Mạc Anh Thư), Hồng Loan (Phan Như Thảo) và Kim Thư (Từ Hạnh Vân) tìm mọi cách để giúp em mình vượt qua tâm ma trong lý trí, kể cả phải hy sinh rào cản thuần phong mỹ tục giữa chị và em.

Nhưng liệu tình thương ấy có đủ để xóa đi một vết hằn từ bé trong tâm trí của Hải? Liệu ranh giới của bản năng và lý trí có đủ rõ ràng để Hải tìm được con đường đúng đắn cho mình? Những biến cố lớn xảy đến với họ, và để tìm được con người và tình yêu đích thực, Hải, ba người chị và cô gái điếm (Diệu Đan Kỳ) đem lòng yêu anh đã phải đánh đổi những thứ mà đôi khi còn quan trọng hơn cả cuộc sống.

Cuối cùng,
Hải đã trở về với giới tính ban đầu sau khi bị người tình của mình (Trương Nam Thành) bỏ rơi. Anh lấy vợ (Thúy Diễm). Nhưng cô vợ anh cũng mang trong mình một bí mật động trời không thể tiết lộ với ai.


Một số hình ảnh tại buổi họp báo:


Phạm Thanh Duy và Diệu Đan Kỳ

Trương Nam Thành

Thúy Diễm

Mạc Anh Thư


Chia sẻ