Cảm động trước những sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống”

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống” thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình cả nước với đủ mọi khu vực địa lý, lứa tuổi, ngành nghề…

Phát động từ ngày 13/12/2010, cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Quà tặng cuộc sống” đã nhận được 700 trăm nghìn tác phẩm của hơn 500 nghìn tác giả trên khắp mọi miền đất nước và nước ngoài.

Qua nhiều vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn đựoc 150 tác phẩm vào chung kết. Từ đó chọn ra 17 tác phẩm nổi bật nhất để chấm giải. Theo ban tổ chức, tiêu chí chấm giải dựa trên ý tưởng, nghệ thuật xây dựng truyện và cấu trúc tác phẩm.


"Quà tặng cuộc sống" nhận được nhiều sự tham gia của tác giả trong nước và ngoài nước.

Tiến sĩ khoa học Ngữ văn Đoàn Hương nhận xét: “Đây là những tác phẩm cảm động lòng người, nó mang hơi thở, sự thật của cuộc sống. Dù bố cục, câu văn chưa thật sự chặt chẽ và xuất sắc nhưng nó là "sự thật". Bên cạnh đó, những tác phẩm này còn mang đậm tính nhân văn đồng thời khơi gợi niềm lạc quan tin tưởng của con người. Cuộc sống rất giản dị, rất đẹp”.

Kết quả, cuộc thi không có giải nhất, hai giải nhì trao cho “Thức dậy và mỉm cười” của Trần Thái Hồng (Học sinh lớp 12, trường PTTH Kim Liên, Hà Nội) và “Con búp bê vô giá” của Hồ Uyên Sa (Đại học Ngoại ngữ Huế). Ba giải ba gồm: “Bức tranh kỳ lạ” – Chu Thanh Hương; “Chim di cư” – Phạm Thu Hằng (Nghệ An); “Giỏ táo đỏ tươi” – Trần Thị Phương Trinh (Tp. Hồ Chí Minh)…

Hai tác giả Trần Thái Hồng và Hồ Uyên Sa nhận giải nhì

Các tác giả đạt giải ba

Với những tác phẩm ý nghĩa, chân thực và xúc động, Sở giáo dục Hà Nội cũng chính thức triển khai thí điểm việc đưa các nội dung của "Quà tặng cuộc sống" vào bộ môn giáo dục đạo đức trong nhà trường, giúp cho các bài giảng thêm sinh động, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Được biết sau khi triển khai thí điểm thành công, TP Hồ Chí Minh, các thành phố lớn cũng triển khai để chuẩn bị nhân rộng khắp cả nước.
Chia sẻ