Cái tôi cần là cái cụ tỉ thịt bò cơ!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Lúc ăn cơm, Ben cố tình vòi vĩnh mẹ đòi ăn thịt bò kho, mẹ nựng mãi không được bèn đi tìm cái roi, Ben thấy vậy, khóc toáng lên: “Cái tôi cần là cái cụ tỉ thịt bò cơ...”.

1. Mẹ có việc xuống nhà bác Cẩm, mẹ dắt Ben đi cùng. Vừa đến nhà bác, Ben ham chơi chạy ùa ra chỗ anh Tít mà không chào bác. Mẹ thấy vậy vội nhắc nhở Ben:

- Ben không lịch sự tí nào, để quên ở đâu rồi nhỉ!? Sao đến không chào bác thế hả? Hư quá!

Ben tiu nghỉu:

- Ben xin lỗi bác! Hình như Ben quên lịch sự ở nhà rồi ạ!

2. Bố Ben có thói quen “xì hơi” không kiểm soát. Mỗi lần bố “xì hơi” bố thường trêu đùa bằng cách quay sang hỏi Ben:

- Ben “xì hơi” hả, ôi ôi bịt mũi lại, bịt mũi lại!

Hôm nay, Ben vô tình “xì hơi” rõ to, hơi xấu hổ nhưng Ben nhanh trí quay sang chỉ vào bố:

- Bố đấy, bố đấy, không phải Ben đâu! Mẹ bịt mũi lại, bịt mũi lại.

Nói rồi Ben chạy lại chỗ mẹ một tay che mũi mẹ, một tay che mũi mình.
 

3. Thấy Ben nằm dài trên giường, im lìm, bố thấy lạ bèn khuấy động:

- Đố Ben biết con bò kêu thế nào?

- Bò kêu ùm bò... ùm bò...

- Thế con gà kêu thế nào?

- Cục tác... cục tác...

- Còn con vịt thì sao nhỉ chắc Ben không biết đâu!

Ben bật người phắt dậy:

- Ben biết, Ben biết... quạc... quạc... quạc...

Bố ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục hỏi:

- Thế em Tô ta nhà mình kêu thế nào nhỉ? (Em Tô ta là con mèo giống Nhật của bà nội Ben)

Ben đang háo hức bỗng ngồi xuống:

- Để Ben hỏi bà, bà mua em Tô ta Nhật, Ben không nói được Nhật (Bà mua em Tô ta ở Nhật, Ben không nói được tiếng Nhật).

4. Mẹ Ben mệt, nằm ngủ thiếp trên giường, bố lúi húi dưới bếp nấu cháo cho mẹ. Ben thấy vậy cũng nghĩ cách để chăm sóc mẹ. Sau một hồi tìm kiếm, Bin thở dài đi ra rồi đứng trầm ngâm, sau đó, cu cậu kì cạch chạy vào lấy một tờ giấy ra, nguệch ngoạc vài nét vẽ rồi chạy vào lay mẹ dậy:

- Mẹ, dậy, dậy, mẹ dậy nhận quà của Ben!

Mẹ choàng tỉnh, nhìn vào tờ giấy của Ben, mẹ không hiểu, cứ hấp háy mắt hết nhìn Ben lại nhìn tờ giấy. Ben giải thích:

- Hết sữa hộp rồi, Ben tặng mẹ sữa trăm phần trăm!

Hóa ra Ben vẽ hình một chú bò đang ăn cỏ giống hệt như trên quảng cáo.

5. Ben đi chơi sở thú vào đúng giờ các cô chú cho thú ăn. Ben thấy ngồ ngộ, cứ đứng chăm chăm nhìn chú khỉ con ăn. Mẹ toan hòng dẫn Ben sang chuồng thú khác để tham quan nhưng Ben nhất định không đi. Ben lý luận:

- Bạn khỉ hư quá! Bạn khỉ không chịu mời Ben ăn cơm! Bạn khỉ tham ăn mẹ nhỉ!

6. Ben đi học mẫu giáo về, thấy bố đang gọi điện thoại ê a gì đó nhưng cuối cùng, bố cáu, quát nhặng lên:

- Cái tôi cần là cái cụ tỉ, nói mãi sao cậu không hiểu nhỉ! Làm lại ngay cho tôi!

Tối đến, trong lúc ăn cơm, Ben giở trò quấy nhiễu mẹ:

- Ben muốn ăn thịt bò kho cơ, Ben không ăn cá với thịt này đâu!

Mẹ Ben nựng kiểu gì cũng không được, Ben nhất quyết không ăn, mẹ bực mình, chạy đi tìm cái roi để nạt Ben, thấy vậy, Ben khóc toáng lên:

- Cái tôi cần là cái cụ tỉ thịt bò cơ, mẹ không hiểu, mẹ không hiểu... hu... hu... bố ơi...

Chia sẻ