Cái lông của bố đắt hàng rồi!
... Bố giải thích cho Bin rằng đó là lông ở cánh con gà, người ta vệ sinh sạch rồi gắn vào quả cầu để khi vợt nó bay... Bin trầm ngâm: "Thế cái lông của bố đắt hàng rồi!".
1. Bin nghịch ngợm bị mẹ phạt ngồi im trên ghế 5 phút, không được cho chân xuống đất. Trước khi mẹ xuống bếp, mẹ dặn Bin:
- Mẹ phạt Bin 5 phút, mẹ sẽ giám sát, khi nào mẹ bảo được rồi mới là xong nghe chưa?
Bin ngồi một thôi một hồi, nhìn đồng hồ thấy đã qua một khắc to như mẹ vẫn nói đó là 5 phút nhưng vẫn không thấy mẹ lên tha cho Bin. Bin chịu đựng ngồi thêm một lúc lâu nữa. Khoảng 30 phút sau, mẹ nấu cơm xong, đi lên nhà mới chợt nhớ là đang phạt Bin:
- 5 phút qua rồi, sao con còn ngồi đó?
Bin phụng phịu:
- Mẹ bảo mẹ chưa tha là chưa được xuống mà. Quá những 3 khắc to liền!
Nói rồi Bin lại ra ngồi nghịch tiếp. Mẹ trừng mắt quát:
- Có đi rửa tay chân để ăn cơm không? Còn ngồi đó nghịch nữa hả?
Bin thanh minh:
- Con đang nghịch bù lại mà mẹ!
2. Bin đang chạy nhảy bỗng đứng lại nhìn đàn gà trong vườn của bà đang rỉa lá rau. Bin hét tướng lên gọi bà:
- Bà ơi, gà ăn rau, gà ăn rau.
Bà chạy ra xua đàn gà đi thì Bin “hiến kế”:
- Cho con gà cục tác lá chanh đi bà. Tuần nào mẹ Bin cũng cho gà cục tác lá chanh, ngon lắm!
3. Bố và ông đang chơi cầu lông, trong lúc bố vụt cầu, quả cầu bay lại chỗ Bin, Bin nhanh nhảu chạy lại nhặt lên rồi chăm chú quan sát:
- Bố ơi! Cái này là cái gì?
Bố tỉ mỉ giải thích cho Bin rằng đó là lông ở cánh con gà, người ta vệ sinh sạch rồi gắn vào quả cầu để khi vợt, quả cầu nó bay... Bin trầm ngâm:
- Hay nhỉ! Thế lông gì cũng làm được à bố? Thế cái lông của bố đắt hàng rồi!
Vừa nói, Bin vừa chỉ vào cẳng chân bố.
4. Bin rất thích đi xem xiếc. Hôm nay mẹ dẫn Bin đi xem xiếc khỉ. Đến màn khỉ đi xe đạp, Bin nhất định đòi mẹ lên sân khấu:
- Để Bin lên thi với bạn khỉ, Bin đạp xe giỏi hơn. Mẹ tin Bin đi!
Thấy Bin giở trò mè nheo, mẹ vội nói dối để Bin ngồi im:
- Sân khấu ấy chỉ dành cho bạn khỉ thôi, Bin phải về sân nhà mình chứ!
Bin không tin chỉ vào chú quản thú:
- Trên sân khấu có chú kia nữa mà. Mẹ cho Bin lên thi với bạn khỉ đi...