Cái kết khiến cô nàng thất tình ngỡ ngàng: Rủ sếp uống rượu giải sầu đến say khướt, tỉnh dậy thì hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt và màn “tự thú” của sếp

Hải Hương,
Chia sẻ

My hỏi, Kiên thản nhiên gật đầu: "Thì đúng rồi, đêm qua em thất tình nên chủ động với anh đó. Đừng có nói là không nhớ gì đấy".

Từ ngày Kiên – vị giám đốc điều hành chuyển tới công ty làm khiến My như gặp phải khắc tinh. Cứ động tý là cô lại bị anh gọi vào phòng lên lớp, kiểm điểm. Càng nghĩ My càng thấy lạ, rõ ràng lúc nào cô cũng làm việc chăm chỉ nhất cơ quan, thành tích cô đạt được luôn dẫn đầu vậy mà Kiên cứ hằn học với cô. Không nhìn thấy thì thôi, chứ cứ chạm trán là y như rằng phải răn đe, dọa các kiểu. Xung khắc nhau thế, Kiên lại còn bắt cô kiêm luôn vị trí trợ lý giám đốc, thành thử cả ngày phải giáp mặt nhau khiến My như nghẹt thở.

Nhất là từ khi biết cô đã có bạn trai, Kiên càng để ý, bắt bẻ cô hơn. Mỗi lần thấy cô cầm điện thoại nhắn tin là anh đã liếc mắt, chẹp miệng. Nhưng được cái Kiên khó tính cũng tùy từng lúc, còn về cơ bản anh là người bản lĩnh, trẻ tuổi mà tài cao. Chẳng thế mà từ ngày có anh về, công ty làm ăn đi lên trông thấy khiến nhân viên ai cũng nể trọng. Ngay như My, suốt ngày bị sếp hét cho vàng tóc mà cô cũng chẳng thể ghét nổi anh.

djcjd4ruuaawbho-8ea0f6

Ảnh minh họa

Đến hôm đó, gần hết giờ làm thì My nhận được tin nhắn của bạn trai. Khang hẹn cô ra quán cà phê phía sau công ty cô nói chuyện. Hớn hở đi ra, ngờ đâu vừa gặp Khang đã thẳng thừng tuyên bố: "Mình chia tay đi em. Anh có người khác rồi, tháng sau bọn anh làm đám cưới".

Hai mắt My ngấn nước, cảm giác trời đất sụp đổ ngay dưới chân. My nghẹn giọng hỏi lại: "Tại sao lại như vậy?".

Mặt Khang vẫn cúi gằm: "Cô ấy là con gái của giám đốc công ty anh, vậy nên…".

Nói xong, Khang mau mải về để My ngồi hóa đá giữa quán, nước mắt rơi không ngớt. Cô không hề biết, sau lưng cô Kiên đã ngồi đó từ bao giờ. Tiến đến bàn My, Kiên hắng giọng: "Đấy, tôi nói có sai đâu. Lại trốn việc ra đây ngồi hóng hớt mà".

My ngước lên nhìn giám đốc với đôi mắt đỏ ngầu, miệng lý nhí: "Buồn quá, sếp đi uống với em vài ly giải khuây đi".

Có lẽ vì thất tình nên My làm liều, chứ mọi khi có các vàng cô cũng chẳng dám táo bạo đề nghị sếp như thế. Kiên ra vẻ đồng cảm với nhân viên nên gật đầu: "Thì đi tôi biết quán nhậu này ngon lắm".

Tới nơi, cô uống lấy uống để làm Kiên rót không kịp. Sốt ruột anh giằng lấy ly rượu trên tay cô ra: "Em uống vừa thôi,… say quá tôi không đưa về đâu".

My xua tay lè nhè: "Em không khiến,… đàn ông các người tồi tàn như nhau cả. Đều là lũ phản bội".

My giật lại ly rượu về mình, ngửa cổ dốc cạn rồi nhếch miệng cười nhạt: "À không, trừ anh. Vì anh khó tính như ma, chả ai dám yêu, lấy đâu cơ hội đi phản bội người ta".

My cười khúc khích rồi gục luôn xuống bàn, mặc cho Kiên lay lắc cỡ nào cũng không mở mắt.

Nửa đêm tỉnh dậy, My tá hỏa thấy sếp đang nằm cạnh cô. Anh ở trần, còn cô đang khoác trên người chiếc sơ mi của anh. Hoảng quá, My hét ầm: "Thế này là sao?".

Tiếng My làm Kiên tỉnh giấc, anh dụi mắt ngồi dậy: "Làm cái gì mà sáng ra đã hét ầm ĩ thế? Cả đêm em quậy chưa đủ à?".

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Kiên, My trợn mắt hét tiếp: "Đêm qua,… em với sếp đã…".

Kiên thản nhiên gật đầu: "Thì đúng rồi, đêm qua em thất tình nên chủ động với anh đó. Đừng có nói là không nhớ gì đấy".

Nụ cười ranh mãnh của Kiên làm My méo mặt, cô lắp bắp: "Em xin nghỉ việc từ hôm nay".

Đang toan đứng dậy xách túi đi, My bị Kiên giữ lại: "Này, em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ. Không phải rượu say, hại đời trai của anh xong là bỏ trốn đâu nhé".

My nhăn nhó đứng co rúm vì xấu hổ. Thấy thế Kiên phì cười: "Trêu em vậy thôi, chứ đêm qua không có chuyện gì đâu. Tại em say quá, về phòng nôn hết ra người nên anh phải thuê phục vụ phòng lên thay đồ cho em đó. Chứ cướp đời trai của anh không đơn giản vậy đâu".

Kiên cười hì hì làm My đỏ chín mặt. Cô ái ngại nhìn sếp: "Đêm qua em làm phiền anh quá, đợi có dịp em sẽ chuộc lỗi với anh sau. Giờ em xin phép".

5

Ảnh minh họa

Kiên tiếp tục giữ tay My: "Quên gã bội bạc kia đi. Hãy cho anh cơ hội được ở bên chăm sóc em".

My sững người, nghĩ mình còn say nên nghe nhầm. Song Kiên lại tiếp tục ghé tai cô thủ thỉ: "Ngày đầu chuyển về công ty anh đã rất ấn tượng với em. Tiếc rằng em đã có bạn trai nên anh đành chôn chặt tình cảm của mình. Giờ thì khác, người ta đã quay lưng lại với em, anh hoàn toàn có cơ hội phải không?".

My bối rối không nói thành lời, hiểu tâm trạng cô nên Kiên nhẹ nhàng bảo: "Anh sẽ để thời gian cho em suy nghĩ. Chỉ xin em hãy mở lòng. Anh tin vào tình cảm chân thành của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em"

Đối diện với Kiên, My nhận ra anh mắt anh dành cho mình thật sự ấm áp, nó khiến cõi lòng đang tan nát của cô như dịu lại. Kiên nói đúng, người đàn ông kia đã phản bội, tại sao cô phải đau khổ tự dằn vặt mình. Cô sẽ cho mình cơ hội, biết đâu Kiên chính là món quà mà cuộc đời muốn bù đắp lại cho cô…

Chia sẻ