Cái kết đắng cho người đàn ông thản nhiên dắt bồ vào nhà nghỉ đúng ngày vợ đau đớn sinh con trong bệnh viện

Minna NF,
Chia sẻ

Lúc tôi đứng giữa ranh giới sống chết để sinh con thì chồng lại đang vui vẻ với bồ. Lúc tôi cần anh nhất, anh lại đang ở bên một người phụ nữ khác. Tôi không còn đủ dũng cảm để ở bên cạnh một người đàn ông như vậy nữa.

Ngày mới cưới, vợ chồng tôi khá hòa hợp trong chuyện chăn gối. Vợ chồng son nên cứ thoải mái xxx liên tục, có khi một ngày cả mấy ca mà vẫn thấy bứt rứt không yên. 3 tháng sau cưới thì tôi có thai, vợ chồng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Chồng tôi ngay sau khi biết tin tôi mang thai, đã tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho bà bầu và yêu cầu tôi tuyệt đối tuân thủ.

Cũng từ hôm biết tôi mang bầu, chồng tôi ôm chăn gối ra ngủ riêng, với lý do để kiêng cữ cho vợ. Ban đầu, tôi mừng lắm vì thật may mắn khi mình đã lấy được một ông chồng ý nhị, tinh tế và biết kiêng khem cho vợ. Tôi hạnh phúc tận hưởng những đặc ân của bà bầu mà chồng dành cho mình.

Cái kết đắng cho người đàn ông thản nhiên dắt bồ vào nhà nghỉ đúng ngày vợ đau đớn sinh con trong bệnh viện - Ảnh 1.

Ban đầu, tôi mừng lắm vì thật may mắn khi mình đã lấy được một ông chồng ý nhị, tinh tế và biết kiêng khem cho vợ. (Ảnh minh họa)

Cũng có lẽ vì thế nên tôi thật sự choáng váng sau khi nhận được tin chồng ngoại tình từ một người bạn thân, chính mắt cô ấy chứng kiến chồng tôi và bồ đèo nhau ra khỏi nhà nghỉ. Tôi nhiều lần gặng hỏi mà anh cứ chối, còn lớn tiếng mắng tôi. Hai vợ chồng tôi mâu thuẫn từ đó. Thời gian chồng ở nhà với tôi cũng ít đi.

Vào ngày dự sinh, tôi gọi bảo chồng về đưa vào viện. Nhưng anh chỉ trả lời lạnh lùng rằng đang bận họp. Tôi thở dài, gọi cho mẹ rồi một mình vào viện chờ sinh. Tôi sinh được con trai trong bao nước mắt buồn tủi.

Cái kết đắng cho người đàn ông thản nhiên dắt bồ vào nhà nghỉ đúng ngày vợ đau đớn sinh con trong bệnh viện - Ảnh 2.

Tôi sinh được con trai trong bao nước mắt buồn tủi. (Ảnh minh họa)

Tối qua, khi tôi vừa về từ viện về nhà thì có một cuộc viếng thăm bất đắc dĩ của một nhóm người. Đang ngủ, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của chồng, còn nghe cả tiếng hăm dọa của ai đó:

"Mở cửa ra mà nhận xác của chồng mày về".

Vừa mở cửa, tôi giật mình, hoảng loạn khi nhìn thấy chồng đang đầy máu me, bị bọn giang hồ đưa đến trước nhà.

Tôi lo lắng hỏi họ: "Các người là ai, sao lại đánh chồng tôi ra đến mức này?"

Tên đứng đầu ở đó lên tiếng: "Nó đi cặp bồ với vợ của sếp tao, chúng tao đánh thế này là còn nhẹ".

Khi bọn chúng đi rồi tôi mới ngồi sụp xuống sàn nhà, vì quá kinh sợ. Chồng tôi lúc này mới ráng bò lại gần tôi, quỳ lạy xin tôi tha thứ: "Vợ ơi anh sai rồi. Em tha lỗi cho anh với!"

Cái kết đắng cho người đàn ông thản nhiên dắt bồ vào nhà nghỉ đúng ngày vợ đau đớn sinh con trong bệnh viện - Ảnh 3.

Cảm xúc của tôi khi biết chồng ngoại tình rất hỗn loạn. (Ảnh minh họa)

Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn. Tôi cũng không rõ là hoảng sợ, tủi nhục, oán hận, tổn thương hay đau lòng nữa. Người chồng mà tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm sóc, bầu bạn nay lại chẳng ngần ngại mà phản bội tôi.

Lúc tôi đang đứng giữa ranh giới sống chết để sinh con thì anh ta lại đang vui vẻ với bồ. Lúc tôi cần anh nhất, anh lại đang ở bên một người phụ nữ khác. Tôi không còn đủ dũng cảm để ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Tôi có nên làm theo lý trí mách bảo là chia tay không? Thật sự lòng thù hận trong tôi quá lớn nhưng con tôi lại còn quá nhỏ. Tôi phải làm sao?

Chia sẻ