Cách nào gặp lại người đàn ông không quen biết?

Jazzi,
Chia sẻ

Cách nào để tiếp cận với người con trai mình thích mà không hề biết tên, biết địa chỉ cụ thể?

Xin chào cả nhà!

Em đã đọc mục Tâm sự của Afamily từ rất lâu rồi nhưng hôm nay em muốn tâm sự với các anh, các chị chuyện tình cảm của em! Em mong các anh các chị có kinh nghiệm gỡ rối giùm em.


Em biết một anh sống gần khu em ở đã nhiều năm nay. Tuy nhiên chỉ là biết mặt mà thôi, nhưng không hiểu sao em rất thích anh ấy. Hình ảnh của anh luôn nhẹ nhàng hiện hữu trong tâm trí em mà em không làm cách nào quên được.

Vài lần em gặp anh ở cửa hàng bán đồ, em thấy anh là người ít nói và rất nhẹ nhàng, cũng có lần em gặp anh đi chợ, có lẽ là đi giúp mẹ vì nhìn cách thức có vẻ không sành sỏi, chuyên nghiệp. Tất cả những hình ảnh của anh trong tâm trí em chỉ có vậy, nhưng em không hiểu sao em không thể quên được hình ảnh của anh. Có những lúc nó biến mất một thời gian rồi bỗng nhiên lại ùa về.

Em rất muốn gặp lại anh nhưng đã 1 năm nay em không thấy anh nữa rồi. Em không biết tên anh, không biết cụ thể nhà anh là ở đâu. Chỉ biết láng máng về gia đình anh sống gần với khu nhà e ở, vậy thôi. Những lần gặp anh trước đây chỉ hoàn toàn là những lần tình cờ. Là con gái nhưng em không có ý định là sẽ đi cưa cẩm một chàng trai nào, nhưng không hiểu sao em lại có suy nghĩ nếu em gặp được anh, em sẽ làm như vậy!

Đã vài lần em đi dạo bộ trong khu nhà anh ở chỉ để mong tình cờ gặp được anh, nhưng một  năm nay, em không thấy anh nữa. Em phải làm sao đây, thực sự em không nghĩ là hình ảnh của anh lại cứ mãi ở trong tâm trí của em bao nhiêu năm nay, trái tim em luôn có chỗ dành cho anh.

Có lúc em nghĩ em thật điên rồ khi cứ mơ mộng về 1 bóng hình mông lung như vậy, nhưng em không thể nào gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu được. Em rất muốn được gặp lại anh để có cơ hội tiếp xúc với anh, để cho anh biết tình cảm của em. Nhưng em phải làm sao khi em không biết tên, biết nhà của anh? Cơ hội cho em thật quá mong manh, em chỉ biết ba anh và cơ quan ba anh làm việc thôi. Có cách nào để tiếp cận được anh không? Xin  mọi người giúp em với!

Chia sẻ