Trước khi về Việt Nam, Nguyễn Hương Giang - du học sinh tại Busan, Hàn Quốc - đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cách ly. Song, cô không nghĩ đó sẽ là quãng thời gian đáng giá đến vậy trong cuộc đời.
Chiều 3/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 2 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam, với 342 hành khách. Đây là chuyến bay cuối cùng sân bay Cần Thơ tiếp nhận hành khách trở về từ Hàn Quốc.
Đây không phải lần đầu tiên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón các chuyến bay về từ vùng dịch COVID-19. Trước đó, ngày 1/2 và 10/2, sân bay Vân Đồn đã đón chuyến bay về từ Bắc Kinh và Vũ Hán (Trung Quốc). Quy trình đón chuyến bay này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của kiểm dịch quốc tế...
Những người từ Hàn Quốc về được Quân khu 9 đưa đến các khu cách ly, những khu này đều được trang bị đầy đủ để phục vụ nhu cầu và họ không tốn bất cứ chi phí nào.
Vừa đặt chân xuống sân bay, cô gái trở về từ Hàn Quốc nhanh chóng được thực hiện các biện pháp y tế và chuyển đến khu cách ly theo đúng quy trình. Bước vào những ngày cách ly, cô đã có những dòng chia sẻ hết sức tích cực về công tác phòng dịch của đội ngũ y tế tại đây. Những chia sẻ này một lần nữa khiến nhiều người xúc động.
Tối 29/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM để bàn biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19.
Cuộc sống của 69 người Việt từ vùng dịch của Hàn Quốc về đang cách ly tại Đà Nẵng hoàn toàn thoải mái, được cung cấp wifi miễn phí để giải trí, được phục vụ bữa ăn 57.000 đồng/ngày và chăm sóc sức khỏe định kỳ.
Từng suất ăn được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng cho hàng trăm công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đang cách ly tập trung tại trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).
Ngày 27/2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 1 nam thanh niên "tự sướng" từ sân bay với dòng chia sẻ "Về bình thường nhé, không cách ly nhé anh em Daegu trung tâm dịch yên tâm nhé".