Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân

Mạn Ngọc - Ảnh: Gia Đoàn,
Chia sẻ

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến ngày Lễ tình nhân 14-2, vậy nhưng đến tận thời điểm này, hàng hoá phục vụ cho các đôi tình nhân vẫn đang vô cùng ế ẩm.

Cứ mỗi khi đến ngày 14 tháng 2 hàng năm, nhiều cặp tình nhân lại thổn thức và gọi nó là ngày Valentine, để có thể trao nhau những món quà như socola hay hoa hồng nhằm thể hiện tình yêu của mình với đối phương.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 1.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 2.

Người bán thì nhiều mà người mua thì ít.

Có lẽ cách đây vài ngày, các cô nàng đã bắt đầu ngọt nhạt với người yêu, với chồng mình về những món quà mang đậm ý nghĩa tình yêu chỉ có duy nhất trong 1 năm.

Thường thì thời điểm này, những mặt hàng như socola hay hoa hồng sẽ là những mặt hàng được săn tìm nhiều nhất bởi đây là những món quà mang tính truyền thống. Cứ là Valentine thì phải có vị ngọt ngào của socola hay hương thơm ngào ngạt của hoa hồng.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 3.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 4.

Đường tràn ngập hàng hoa nhưng thưa thớt người mua sắm.

Vì lẽ đó, thời điểm này các tiểu thương sẽ bắt đầu chuẩn bị cho 1 đợt buôn bán mang tính thời vụ nhưng lại mang về rất nhiều lợi nhuận. Hoa là 1 trong những mặt hàng sẽ có giá cao hơn những ngày thường, tất nhiên, họ vẫn sàng sàng mua dù giá có nhỉnh hơn dù ít hay nhiều.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 5.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 6.

Có vẻ như hoa không còn là mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Valentine năm nay.

Tuy nhiên, năm nay thị trường có vẻ ảm đạm hơn mọi năm, nhiều hàng hoa chỉ đón được lượt khách thưa thớt, không thể so sánh với những năm trước đây.

Tại chợ hoa Ngã Tư Sở, 1 trong những điểm bán hoa khá đông đúc, nhưng cho đến thời điểm này, người mua vẫn không mấy quan tâm đến các hàng hoa, lượng bán ra thưa thớt. Giá cả cao hơn so với ngày thường càng khiến người tiêu dùng không mấy mặn mà với mặt hàng này.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 7.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 8.

Tiểu thương than thở vì hàng hoá ế ẩm.

Một tiểu thương bán hoa tại đây chia sẻ: "Năm nay có dám lấy nhiều đâu vậy mà bán cũng chẳng ăn thua. Hoa thì lấy vào giá cao toàn hoa đắt tiền mà năm nay bán kém hơn hẳn năm ngoái".

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 9.

Thời tiết không ủng hộ cũng là lý do khiến hàng hoá ế ẩm mùa Valentine.

Cùng cảnh ngộ với các hàng hoa, mặt hàng socola cũng đang lầm vào tình trạng tương tự khi đến tận thời điểm này, khi chỉ còn cách Valentine chỉ 1 ngày nhưng các hàng quán vẫn gần như không bán được lượng hàng đáng kể.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 10.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 11.

Cùng cảnh ngộ với các hàng hoa là các tiệm bán socola.

Nhiều tiểu thương than thở ế ẩm, đây là dịp buôn bán được mong chờ trong năm nhưng tình hình lại không mấy lạc quan khi lượng người mua sắm giảm sút rất mạnh.

Hình ảnh được ghi nhận tại chợ Đại học Y, đường phố vẫn vắng vẻ như những ngày thường, các gian hàng vắng vẻ, không có mấy bóng người ghé đến giao dịch.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 12.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 13.

Các tiểu thương than thở ế ẩm khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Lễ tình nhân - Ảnh 14.

Các cô gái đến chọn quà cho người thương.

Thời tiết tại Hà Nội những ngày gần đây liên tục mua phùn ẩm ướt, không mấy ủng hộ cho ngày Lễ tình nhân được các cặp đôi mong chờ trong năm. Đây có lẽ cũng là 1 trong những lý do khiến lượng người mua sắm sụt giảm.

Chia sẻ