Ca sĩ Trọng Tấn: "Chúng tôi đã quyết định sai lầm!"

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ sự hối tiếc vì đã quyết định sai lầm khi tự ý bỏ diễn chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Trước án kỉ luật mà anh và ca sĩ Anh Thơ sắp phải đối mặt, anh có suy nghĩ gì?    

Chúng tôi đã có sơ sót trong nhận thức với Bộ. Thực ra với một nghệ sĩ đã có đóng góp, tôi không nghĩ có lúc mình lại làm điều đó.    

 Điều này hoàn toàn do nhận thức cá nhân. Lần biểu diễn này, tôi đi thay cho thầy Quang Thọ. Thầy bị tai nạn và bị gãy tay và trầy xước ở mặt. Tôi nhận được lệnh đi thay này hai ngày trước khi đoàn lên đường. Lẽ ra, là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, tôi được nghỉ hè từ ngày 15/7. 

 Cả Học viện Âm nhạc, Cục NTBD và Bộ VHTT&DL đều đang họp và có thể sẽ ra quyết định đối với chúng tôi vào thứ hai tuần tới. Đương nhiên, sai phạm thì phải chịu kỉ luật. Thực sự đây là sai sót trong nghề về nhận thức chính trị, chứ tinh thần và hoạt động biểu diễn, chúng tôi đã chấp hành tốt và thành công vào đêm 17/7, đêm bang giao giữa hai nước. Còn đêm 18/7 (hai ca sĩ bỏ diễn – PV) là giao lưu với nước bạn Lào. 

 Ca sĩ Trọng Tấn trả lời báo chí chiều ngày 20/7, tại Hà Nội. Anh cho biết rất hối tiếc về sai lầm của mình

Lý do chính anh và Anh Thơ bỏ diễn vì vướng show ở Ninh Bình? 

Thực ra, với chương trình kỷ niệm 50 năm công an Ninh Bình, rất khó khăn cho Trọng Tấn, Anh Thơ. Vì tên chúng tôi đã có trong danh sách chương trình, nên thời gian quá ngắn để họ sửa lại thư mời tới các đại biểu cấp tỉnh, cấp Bộ của Bộ Công An.    

 Công an Ninh Bình cũng gọi điện chia sẻ với chúng tôi về việc này và cảm thấy đáng tiếc khi chúng tôi chưa nhận được sự thông cảm của Bộ VHTT&DL. Bây giờ đã rõ là lỗi như vậy rồi, chúng tôi chỉ biết chờ quyết định từ Bộ. Công an Ninh Bình đang gửi công văn để giải trình thêm và xin thêm cho hai nghệ sĩ vì sự yêu mến. 

 Thực sự chúng tôi đã trách nhiệm đối với chương trình đó nhưng trách nhiệm này lại nhỏ hơn trách nhiệm đối với đất nước, do vậy Bộ ra quyết định rất nặng. 

Chương trình biểu diễn tại Lào vào ngày 18/7 mà anh và Anh Thơ không tham gia có phải là chương trình phát sinh không? 

Không, toàn bộ lịch đã có trước rồi, nhưng vì lí do cá nhân. Vì Anh Thơ chỉ xin đi đến ngày 18 thôi vì con nhỏ. Tôi cũng xin đi đến ngày 18 vì chương trình Ninh Bình, tiếp nữa là tôi chỉ đi thay cho thầy Quang Thọ ở đêm chính là đêm 17 truyền hình trực tiếp trên cả nước Lào.    

Hai ca sĩ chúng tôi và Bộ thương lượng nhưng không thành. Thời gian rất ngắn, vé máy bay lại không đổi được, 3h15 đã bay rồi nên sau khi đàm phán không thành, chúng tôi quyết định về. 

Trong quyết định trở về VN, cả hai người cùng rủ nhau? 

Không phải là rủ nhau đâu, vì cả hai chúng tôi cùng tham gia chương trình ở Ninh Bình. Sáng hôm sau chúng tôi mới diễn, nhưng hôm đó không về thì không kịp vì không có chuyến bay. 

Anh có biết Bộ đã gọi điện cho Bí thư tỉnh Ninh Bình để thông cảm và tạo điều kiện cho cả hai nghệ sĩ có thể yên tâm công tác tại Lào không? 

Theo như bên Bộ đã nói thì tôi biết là có cuộc gọi điện cho Ninh Bình, nội dung thì tôi không nắm được. Nhưng khi tôi gọi trực tiếp cho công an Ninh Bình thì họ không nhận được chỉ đạo nào từ phía tỉnh Ninh Bình, do vậy, họ rất căng thẳng với chúng tôi. Trong thời gian rất ngắn như vậy, chúng tôi rất khó khăn để đưa ra quyết định và cuối cùng, chúng tôi đã quyết định sai. 

Từ nay đến cuối tháng, anh đã nhận lời một số show diễn, vậy anh xử lý thế nào? 

Tôi đã dừng hết, công điện của Bộ đã chỉ đạo cho Cục phải dừng tạm thời mọi hoạt động của chúng tôi trước khi ra quyết định chính thức. Chủ yếu thời gian này là các show về 27/7, một chương trình của anh Trần Bình, GĐ Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TW, một chương trình truyền hình trực tiếp của Hội Nhạc sĩ, của một số công ty... 

 Nhưng Trọng Tấn cho rằng Bộ VHTT&DL quyết định kỷ luật anh và Anh Thơ là rất nặng

Công điện cũng yêu cầu dừng công tác của các anh chị tại trường. Vậy cuộc họp sáng 20/7 của anh với Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia VN ra sao? 

Trường đã xác nhận lại là sau khi họp có tờ trình cho Bộ dựa trên kiểm điểm và tờ trình của hai ca sĩ. Trường cũng muốn xin giảm nhẹ cho chúng tôi, vì sự cố này không ảnh hưởng trực tiếp tới tình hữu nghị của hai nước. 

Kết quả buổi làm việc của anh và ca sĩ Anh Thơ với Cục trưởng Cục NTBD chiều 20/7 như thế nào? 

Cục trưởng khi đọc công điện và khi nghe giải trình thì Cục trưởng rất hiểu, vì bản thân ông cũng là một nghệ sĩ. Chắc Cục trưởng cũng không thể làm gì khác ngoài những công văn gửi đi các Sở, ban, ngành thôi. Công điện của Bộ, Cục đương nhiên phải tuân theo. 

Anh và ca sĩ Anh Thơ luôn giữ hình ảnh cho mình và tránh scandal, vậy nhưng bây giờ lại gặp sự cố này. Anh có thể nói gì? 

Đây đúng là một tai nạn đáng tiếc. Tôi không nghĩ rằng mình, dù công trạng chưa được ghi nhưng ít nhiều được công chúng hướng đến. 

 Qua đó nhận thức khi đã phụng sự quốc gia thì phải cân nhắc rất kĩ giữa việc cá nhân và nhà nước. Đó là bài học sâu sắc cho cả hai chúng tôi. 

Bị tạm thời ngừng giảng dạy và đi diễn, cuộc sống anh sẽ ra sao? 

Theo cách hiểu của một nghệ sĩ, đến giờ tôi mới nhận thức được, lẽ ra dẫu có phải đền cho công an Ninh Bình thì tôi cũng phải tham gia chương trình ở Lào. Quyết định đã xảy ra rồi, lần này sẽ không còn thời gian để khắc phục nữa. Tôi hy vọng có cơ hội được sửa sai và lần sau chắc chắn sẽ quyết định đúng đắn. 

Anh có sợ vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến việc phong tặng danh hiệu cho anh sau này không? 

Cái lớn nhất của người nghệ sĩ là hát. Nếu công chúng còn yêu thì chúng tôi còn được mời diễn. Danh hiệu chỉ là một sự công nhận, tôi không lo ngại lắm.

Chia sẻ