Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây

Quang Vũ,
Chia sẻ

Nổi tiếng với vai trò ca sỹ, nhưng Hoàng Bách còn được biết đến với tài nghệ đá bóng siêu đỉnh. Mùa FIFA World CupTM 2018 vừa rồi, anh đã có dịp sang tận trời Nga và thăng hoa cùng với những cảm xúc.

Chào Hoàng Bách, được biết anh là một fan hâm mộ bóng đá rất cuồng nhiệt chắc hẳn anh đã trải qua rất nhiều mùa FIFA World CupTM đáng nhớ. Vậy anh có thể kể một kỉ niệm ấn tượng nhất của anh gắn liền với giải đấu lớn nhất hành tinh này không?

Bóng đá với Bách là hơi thở, là tuổi thơ, là hiện tại và cả tương lai của Bách, theo một cách nào đó, xem bóng đá, chơi bóng đá, bàn luận về bóng đá luôn là một phần trong cuộc sống của Bách, cũng như âm nhạc. Ngồi đếm lại với bản thân, Bách đã trải qua và thực sự cảm nhận 12 kì FIFA World CupTM, từ năm 1986 với những bước chân ma thuật của Maradona, những tình huống gay cấn và các bàn thắng làm "rung chuyển" những ngôi nhà ở khu phố nhỏ tại thành phố Nam Định tuổi thơ của Bách, đến những mùa FIFA World CupTM của thập niên cuối 1990-2000, khi đã chính thức trở thành một chàng thanh niên Sài Gòn, được tự mình thức thâu đêm suốt sáng, tận hưởng không khí bóng đá khác biệt ở thành phố lớn nhất đất nước, cho đến những giây phút lặng lẽ xem bóng đá một mình vì đã trở thành người cha của những đứa con nhỏ... Tất cả, tất cả là những kỷ niệm của cuộc đời...

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 1.

Hoàng Bách là fan ruột của bóng đá từ nhỏ nên mỗi kỳ FIFA World CupTM đối với anh đều là kỉ niệm đáng nhớ

Khi nhận được tấm vé đến Nga trực tiếp theo dõi FIFA World CupTM từ Visa, cảm xúc của anh như thế nào? Tại thời điểm đó, anh đã có những chuẩn bị gì cho chuyến đi sắp tới của mình?

Khi hay tin mình được đồng hành cùng Visa trong chuyến đi Nga lần này, Bách cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi, vì đây là cơ hội không phải ai cũng có được. Thực ra Bách không có quá nhiều kế hoạch cho chuyến đi, ngoài việc xem bóng đá. Rất may, chuyến đi có những niềm vui ngoài dự kiến vì sự đón tiếp rất chu đáo và thân thiện của những người bạn trong ekip, sự hỗ trợ của đoàn Visa cũng như người dân Nga. Đặc biệt, Bách còn gặp rất nhiều người Việt ở Nga và họ cũng giúp đỡ, yêu thương Bách rất nhiều, người Việt vốn rất đẹp, rất tình cảm và hết mình dù ở bất cứ đâu... Đó là những tình cảm, những trải nghiệm nhắc Bách rằng, mình thực sự rất may mắn. Bên cạnh đó, ngoài việc tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Nga, Bách còn tranh thủ mua sắm và “rinh” về rất nhiều món đồ ý nghĩa. Và Bách chọn chiếc thẻ Visa Prepaid là trợ thủ đắc lực cho Bách trong chuyến đi lần này bởi sự an toàn, tiện dụng và nhanh chóng của nó. Bách dùng chiếc thẻ nhỏ gọn này trong hầu hết các giao dịch tại Nga. Một lần nữa, Bách xin cảm ơn Visa đã trao cho bách một trải nghiệm khó quên trong mùa FIFA World CupTM năm nay.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 2.

Hoàng Bách được đoàn Visa đón tiếp nồng hậu tại sân bay Nga

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 3.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 4.

Hoàng Bách đã tranh thủ sử dụng thử ngay thẻ Prepaid của Visa để mua một vài món quà kỉ niệm cho chuyến đi lần này của mình.

Được đến Nga tham dự trực tiếp FIFA World CupTM chắc hẳn đã mang lại cho anh rất nhiều xúc cảm. Là một “fan” bóng đá chính hiệu, cảm nhận của khi xem trận đấu trực tiếp có gì đặc biệt hơn so với xem qua màn ảnh không thưa anh?

Thực ra, Bách đã có dịp đi xem bóng đá hoặc thậm chí là trực tiếp đá bóng tại hầu hết các sân vận động lớn của Việt Nam, cũng tự mình lần mò đi xem bóng đá tại các sân vận động tại Anh trong những lần lưu diễn, nhưng không khí tại FIFA World CupTM thực sự là một trải nghiệm khác biệt. Bách có dịp đi và giao lưu với các fan bóng đá đến từ khắp nơi trên thế giới tại ngày hội tâm điểm của bóng đá thế giới, Bách hiểu thêm rằng, bóng đá không chỉ là câu chuyện của thắng - thua, nó còn là một cơ hội để kết nối, để sẻ chia, một trải nghiệm của cuộc đời, Bách cho là vậy. Và khi ngồi trên sân Luzhniki, Bách biết, một trong những giấc mơ của mình trong đời đã thành hiện thực.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 5.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 6.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 7.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 8.

Hoàng Bách đã có cơ hội giao lưu và cháy hết mình cùng các cổ động viên yêu bóng đá từ khắp nơi trên thế giới

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 9.

Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ những khoảnh khắc “vui hết nấc” bên trời Tây - Ảnh 10.

Những khoảnh khắc đẹp của cổ động viên được Hoàng Bách bắt trọn trong từng khung ảnh

Không biết anh là cổ động viên của đội bóng nào ạ? Theo anh, đội tuyển nào sẽ thành công đăng quang ngôi vô địch tại FIFA World CupTM 2018 này?

Bách là fan của Hà Lan từ Euro 1988 tới nay, rất tiếc năm nay Hà Lan không vượt qua vòng loại để vào được vòng chung kết. Bách những tưởng mình sẽ trải qua một kỳ FIFA World CupTM thật nhạt nhẽo thì cơ hội lớn xuất hiện, biến Russia 2018 trở thành một trải nghiệm đặc biệt... Vì không có Hà Lan nên Bách ủng hộ Anh, Brazil và Messi. Đáng tiếc, các đội đó đều đã dần dần rơi rụng sau mỗi vòng đấu loại trực tiếp.
Có thể nói, sự lên ngôi của Pháp là hoàn toàn xứng đáng, hợp lý với phán đoán của nhiều người trước khi giải diễn ra. Với riêng cá nhân Bách, đây có lẽ là vòng chung kết FIFA World CupTM hay nhất mà mình từng được xem. Không hẳn là vì sự chuẩn bị chu đáo, an toàn và trách nhiệm của nước chủ nhà Nga hay những nụ cười tuyệt đẹp mà Bách được gặp ở Moscow, mà còn vì chất lượng các trận đấu là rất cao, nhiều bàn thắng, nhiều bất ngờ và cuốn hút từ trận đầu tiên cho đến cuối cùng.

Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay!

Chia sẻ