Tai nạn máy bay ở Đài Bắc:

Cả nhà thoát chết trong gang tấc nhờ đổi chỗ ngồi vào phút cuối

Vân Anh - Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Gia đình của anh Lin Rinyao đã xin đổi chỗ ngồi vào phút cuối trên chuyến máy bay định mệnh và may mắn sống sót.


Trong số những người sống sót kỳ diệu phải kể đến trường hợp của Lin Rinyao, một bé trai mới 15 tháng tuổi. Cậu bé có mặt trên chuyến bay khi được bố mẹ là anh Lin Mingwei và chị Jiang Yuying đưa đi du lịch cùng.

 Cả nhà thoát chết trong gang tấc nhờ đổi chỗ ngồi vào phút cuối 1
Hành lý của các hành khách trên chuyến bay gặp nạn được đưa ra khỏi thân máy bay.

Theo đề nghị của Lin, gia đình 3 người đã đổi chỗ ngay trước khi chuyến bay gặp nạn của hãng TransAsia Airways cất cánh. Họ đã xin đổi chỗ từ hàng bên trái sang hàng bên phải của chiếc máy bay.

Chính quyết định đó đã cứu sống cả gia đình này, một tờ báo địa phương cho hay và nhấn mạnh rằng phần bên trái của chiếc máy bay đã bị hư hại nghiêm trọng sau va chạm.

Tuy nhiên, va chạm vẫn khiến cậu bé Lin Rinyao bị thương nghiêm trọng và anh Lin đã phải cố gắng hành động thật nhanh để cứu con trai.Khi được cha tìm thấy cậu con trai 15 tháng tuổi của Lin đã ngừng thở nhưng người bố đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo và cứu được con trai mình.

"Tôi không thể mất con trai mình", đó là suy nghĩ đầu tiên của ông bố này sau khi chiếc máy bay bị rơi, anh Lin Mingyi, anh trai của Lin Mingwei kể lại với tờ Liberty Times của Đài Loan.

 Cả nhà thoát chết trong gang tấc nhờ đổi chỗ ngồi vào phút cuối 2
Khoảnh khắc chiếc máy bay rơi xuống, quét ngang một cây cầu.

Anh Lin Mingwei đã lặn xuống nước quanh khu vực xác máy bay và phải mất 3 phút mới tìm thấy con trai nằm giữa làn nước lạnh giá. Anh vô cùng sợ hãi khi thấy môi con mình đã chuyển sang màu tím tái và tim cũng không còn đập nữa. Lin vội vàng làm hô hấp nhân tạo để cứu Rinyao.

Anh Lin Mingyi cho hay Lin Mingwei chưa bao giờ được học kỹ thuật cấp cứu cả, nhưng đã thực hiện nó "một cách bản năng".

Và thật kỳ diệu là phương pháp hô hấp nhân tạo đã phát huy tác dụng. Cậu bé đã thở lại và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Bé Lin Rinyao hiện đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Truyền thông địa phương cho hay, em đã tỉnh và đang ở trạng thái tinh thần tốt. Mẹ của Rinyao bị gãy xương ở nhiều chỗ, nhưng may mắn là các vết thương không đe dọa tính mạng.

Vào sáng ngày hôm nay, 5/2, cơ quan chức năng xác nhận có 32 người đã thiệt mạng, bao gồm cả 2 phi công, trong vụ tai nạn máy bay của hãng TransAsia Airways vào ngày hôm qua. 15 người may mắn sống sót, trong khi 11 người vẫn còn mất tích.

Theo Telegraph
Chia sẻ