Buồn vui chuyện lấy chồng xa xứ

ĐSPL,
Chia sẻ

Không ít phụ nữ khi lập gia đình đã phải về quê chồng sinh cơ lập nghiệp. Cuộc sống của những nàng dâu nơi "xứ lạ", đã xảy ra không ít chuyện, vui có, buồn có...

Thuyền theo lái...

H là một cô gái vùng cao có nước da trắng, đặc biệt là nụ cười duyên như hút hồn người khác. Ngay từ khi mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học, H là niềm ao ước của nhiều chàng trai. Nhưng H chỉ "kết" mỗi Q, chàng trai xứ Nghệ học giỏi, khéo miệng và nhiều tài lẻ. Quen nhau một thời gian, H đã trao cho Q tất cả những gì quý nhất của đời con gái. Hệ quả tất yếu là H có thai và hai gia đình phải cho đôi trẻ cưới gấp để tránh lời thị phi.

Ngày H lên xe hoa cũng chính là ngày cô gạt lệ chia tay ước mơ đại học dang dở, theo chồng về quê xa. Và cũng chính từ đó, cuộc đời H bắt đầu những chuỗi ngày đầy sóng gió. Nhập gia chưa được bao lâu, H đã phải chịu biết bao điều tiếng cũng như ánh mắt ghẻ lạnh của phía họ hàng chồng lẫn hàng xóm láng giềng. Điều tệ hơn là gia đình chồng, sau một thời gian tỏ ra ân cần săn sóc, đợi H đẻ cho họ một cậu cháu trai kháu khỉnh, lại trở mặt nhiếc móc, khinh thường cô. Con trai H vừa đầy tháng, mẹ chồng đã bắt cô phải làm những công việc nặng nhọc như những người bình thường khoẻ mạnh khác. Tuy thương vợ nhưng trước uy của mẹ và em gái, Q cũng chỉ biết đứng nhìn và lặng lẽ thở dài. Đêm về, nằm cạnh chồng, H cũng chẳng dám than thở lấy một lời, chỉ để những giọt nước mắt tủi hờn lăn thầm bên gối...

Khác với H, M lại là một cô gái có cá tính, gia thế thuộc hàng "nhà mặt phố, bố làm to". Tốt nghiệp đại học Kinh tế, gia đình M đã chuẩn bị sẵn cho cô một chỗ yên ấm ngay tại quê nhà. Nhưng cô không chịu về mà quyết bám trụ ở Hà Nội. Trong một lần đi công tác, M gặp và yêu D. Cô yêu anh tới mức bất chấp chuyện anh đã qua một đời vợ và đã có 2 đứa con riêng. Theo tiếng gọi của tình yêu, M bỏ việc theo D về quê nội bắt đầu cuộc sống mới.

Việc thích nghi trong một môi trường xa lạ quả là không dễ đối với một cô gái vốn quen lối sống phồn hoa đô thị. Được mấy hôm, M than buồn, kêu chán, không chịu làm gì, chỉ nằm lì một chỗ. Gia đình chồng cũng dễ tính lại nể cô con dâu là dân trí thức nên cũng chỉ nói bóng gió xa xôi. Vì lúc trước được gia đình quá cưng chiều nên giờ M đụng đến việc nào là hư việc ấy: Nấu cơm thì cơm khê, nướng thịt thì thịt khét... Nhiều lần như vậy, chịu không nổi, cô em chồng đứng ra nói thẳng. Vậy là xung đột xảy ra, không khí gia đình lúc nào cũng như "lò lửa".

Buồn vui chyện lấy chồng xa xứ, Eva tám chuyện, Lay chong xa, lay chong, lay chong ngoai, lay chong nuoc ngoai, lay chong xa xu, chuyen vo chong, vo chong, hanh phuc
Việc thích nghi trong một môi trường xa lạ quả là không dễ đối với một cô gái
vốn quen lối sống phồn hoa đô thị.(Ảnh minh họa)

Cơm sôi bớt lửa...

Trở lại chuyện của H. mặc dù bị gia đình chồng đối xử tệ bạc nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì trong lòng vẫn rất mực yêu chồng thương con. H cố gắng làm tốt mọi việc được giao và tranh thủ kiếm thêm việc làm nhằm đỡ đần kinh tế nhà chồng. Đối với hàng xóm láng giềng, H cũng dần chiếm được thiện cảm. Dần dà, mọi người trong gia đình hiểu H hơn và thay đổi hẳn cách đối xử với cô.

Còn chuyện của M lại diễn tiến theo hướng ngược lại. M chẳng những không chịu sửa thói tiểu thư đỏng đảnh mà còn lên giọng cãi hỗn với cả mẹ chồng. Lúc đầu, D còn nói đỡ cho cô nhưng đôi khi thấy vợ mình quá quắt, anh đành chào thua. Rồi trong một lần hăng hái "đấu võ mồm", cô đã lỡ tay làm mẹ chồng ngã bất tỉnh. Hốt hoảng, M chạy vội ra bến bắt chuyến xe ngược về thành phố...

Thực tế, mỗi người phụ nữ khi chấp nhận về quê chồng làm dâu thường sẽ phải đối mặt với nhiều lạ lẫm. Trong khi đó, nhiều chị em chỉ nghe theo "tiếng gọi của trái tim" mà chưa chuẩn bị kỹ tâm lý, chưa vứt bỏ được cái tôi quá lớn của bản thân để đối mặt với những khó khăn mới nảy sinh ngay tại quê chồng. Nếu không biết cách thích nghi, ứng xử cho phù hợp với hoàn cảnh, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận về những kết cục không mong đợi...

Chia sẻ