Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên

Jia You,
Chia sẻ

Bé gái xấu số 9 tuổi đã chết sau khi bị rắn hổ mang tấn công trong lúc ngủ trước sự bàng hoàng và suy sụp của người bà.

Theo thông tin được biết, bé gái 9 tuổi tên Prapawee Prawat đã đi ngủ trên tấm nệm được đặt trong nhà ở huyện Chaiburi, tỉnh Surat Thani, Thái Lan vào 7h30 tối thứ 3 (2/1) vừa qua. Tuy nhiên, đến sáng thứ 4 khi người bà bước vào gọi cháu dậy thì phát hiện cô bé đã qua đời và bên cạnh là một con rắn hổ mang dài hơn 2m. Người bà miêu tả, cô bé nằm bất động trên nệm và được bao phủ bởi một tấm chăn trắng mỏng. Quá hoảng sợ, ngay lập tức bà đã vội tìm người giúp đỡ.

Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên - Ảnh 1.

Cô bé 9 tuổi bị rắn cắn trong lúc ngủ. (Ảnh: Internet)

Người bà của Prapawee Prawat là Prapawee Lung Chu, 70 tuổi cho biết, như thường lệ bà vào đánh thức cháu gái dậy đi học nhưng không thấy cô bé phản ứng. Sau khi phát hiện vụ việc, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường và phát hiện có một vết cắn nhỏ trên ngón tay phải của Prawat, bên cạnh đó họ cũng tìm thấy con rắn hổ mang dài hơn 2m đang nằm dưới nệm. Ngay lập tức họ ra tay xử lý loài bò sát này trước khi đưa Prawat đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân tử vong.

Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên - Ảnh 2.

Cảnh sát phát hiện vết cắn trên ngón tay phải và con rắn hổ mang nằm dưới nệm. (Ảnh: Internet)

Trước sự việc đau lòng này, người bà cho biết: “Như thường lệ Prawat đi ngủ sớm và tôi là người gọi con bé dậy để đi học nhưng nó không cử động và không có dấu hiệu đang thở. Sau đó, tôi ngay lập tức gọi người giúp đỡ. Con bé sống với tôi và ông nó bởi vì bố mẹ nó ly dị. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với cháu gái của mình. Tôi chưa bao giờ thấy rắn vào nhà trước đây. Nó còn quá nhỏ”.

Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên - Ảnh 3.

Cảnh sát tin rằng cô bé chết vào khoảng 8 tiếng trước khi bị phát hiện. (Ảnh: Internet)

Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên - Ảnh 4.

Buổi sáng gọi cháu dậy đi học, người bà tá hỏa khi phát hiện cháu đã chết và thủ phạm đang nằm kế bên - Ảnh 5.

Người dân địa phương đã xử lý con rắn trước khi đưa bé gái vào bệnh viện khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Internet)

Cảnh sát tin rằng Prawat đã chết khoảng 8 tiếng trước khi bị phát hiện. Thiếu tướng Natakorn Meenim thuộc cảnh sát huyện Chaiburi cho biết: “Cảnh sát đã nhận được tin vào lúc 7h40 sáng rằng có một cô bé đã chết trong nhà và không biết nguyên nhân. Các nhân viên sau đó cũng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô bé bị lạm dụng nhưng trên ngón tay phải lại có một vết cắn. Ngoài ra chúng tôi còn thấy một con rắn hổ mang dài hơn 2m được tìm thấy dưới nệm. Cô bé đã được đưa đến bệnh viện Chaiburi nhưng không thể qua khỏi, và bác sĩ cho rằng nguyên nhân tử vong là do rắn cắn.”

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ