Buổi ca nhạc "kỳ lạ" ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều bà mẹ ẵm con bị bệnh tim đến tham dự chương trình không khỏi ngạc nhiên khi sau mỗi bài hát, người dẫn chương trình lại cảm ơn ca sĩ và phát lên lời thông báo: Không hẹn gặp lại khán giả lần sau.

Đó là buổi ca nhạc nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" lần thứ 13 tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), cũng là Lễ kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam".

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 1.

Chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" lần thứ 13.

Mong muốn đem đến cho người bệnh những giây phút vui tươi, tạm quên chuỗi ngày vất vả chiến đấu cùng bệnh tật, BV đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương". 

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 2.

Cụ bà được cắt tóc miễn phí.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 3.

Bệnh nhân tham dự chương trình thoải mái tinh thần hơn.

Chương trình định kỳ 2 tháng/ lần bao gồm hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, chụp hình miễn phí và bữa cơm thân mật dành cho người bệnh. 

Đến nay sau 12 lần tổ chức, chương trình đã phục vụ cắt tóc – gội đầu miễn phí cho 1.858 lượt (người bệnh – thân nhân), cung cấp 1.130 suất ăn miễn phí, tặng 93 phần quà và 152 người bệnh tham gia chụp ảnh chân dung.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 4.

Thân nhân cũng hồ hởi cổ vũ chương trình.

Tất cả hoạt động của phòng Công tác xã hội luôn vì người bệnh, để sẻ chia bớt những khó khăn, nhọc nhằn của người bệnh, để người bệnh không đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. 

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 5.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 6.

Nhiều bà mẹ cũng đưa con đến nghe ca nhạc.

Ẵm con điều trị bệnh tim hơn 1 tháng tại BV Chợ Rẫy, chị Huỳnh Thanh Trúc (quê Khánh Hòa) cho biết đây là lần đầu tiên thấy một BV vừa tổ chức ca nhạc lại còn hớt tóc, gội đầu và chụp hình cho bệnh nhân.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 7.

Sau khi hớt tóc, bệnh nhân được cạo râu.

Còn chị Nguyễn Thị Cẩm (46 tuổi) đã có hơn 10 ngày từ Ninh Thuận vào Sài Gòn để trị bệnh thông liên thất, liên nhĩ ở tim. Chị chia sẻ: "Tham dự chương trình này thấy cũng khuây khỏa phần nào, chứ con bệnh mình cũng lo lắm. Thấy các y, bác sĩ ở đây cũng rất nhiệt tình với  bệnh nhân".

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 8.

Ngoài ra bệnh nhân còn được chụp hình.

Còn cô Lương Thị Cẩm Thi (46 tuổi, quê Kiên Giang) đã có 7 tháng chống chọi với khối u trong não tại BV Chợ Rẫy.  Chính vì thế, đây đã là lần thứ ba nữ bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu tại "Chủ nhật chia sẻ yêu thương".

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 9.

Bệnh nhân vừa xem ca nhạc, vừa gội đầu.

Người phụ nữ cho biết, mấy lần trước được cắt tóc bằng tông đơ còn lần này thì thợ cắt tay luôn. Cắt bằng tay lâu hơn nhưng thoải mái hơn.

Theo lời các thợ hớt tóc, một quy trình hớt tóc, gội đầu hoàn chỉnh cho bệnh nhân thường kéo dài 30 phút. Ai cũng rất vui khi làm được việc ý nghĩa này.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 10.

Các bà mẹ ngạc nhiên khi MC nói "không hẹn gặp lần sau".

Tại quầy chụp hình, các tay máy cũng sẵn sàng lia máy ảnh bấm những tấm đẹp nhất trong khi bệnh nhân từ chỗ e ngại đã từ từ tiến lại nơi thử áo dài. Chị em phụ nữ thì có nhân viên túc trực sẵn để tô son, trang điểm cho đẹp. Các cháu nhỏ cũng phấn khích làm dáng.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 11.

Người bệnh thử áo dài.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 12.

Cậu bé tạo đủ kiểu chụp hình.

Đặc biệt, rất nhiều ca sĩ khi biết được hoạt động ý nghĩa này đã cùng nhau đến góp vui bằng những tiết mục văn nghệ, biến sân khấu chương trình trở thành một buổi ca nhạc phục vụ các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Nhưng với các bệnh nhân, điều khiến họ ngạc nhiên và xen lẫn thích thú nhất là phần trình bày dí dỏm của người dẫn chương trình. Sau mỗi bài hát, anh cảm ơn ca sĩ và không quên nhắc lại, rằng không bao giờ mong hẹn gặp lại khán giả. 

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 13.

Các thành viên đội cắt tóc vui vẻ vì làm được việc ý nghĩa.

Bởi điều đó đồng nghĩa với việc các bệnh nhân không khỏe và vẫn còn điều trị kéo dài.

Trong năm 2018, đã có hơn 1.000 nhà hảo tâm giúp đỡ gần 2.000 lượt người bệnh tại BV Chợ Rẫy, với số tiền gần 15 tỷ đồng; hỗ trợ 4.500 suất ăn miễn phí mỗi ngày; 102 lượt người bệnh nhận được nguồn sữa đặc hiệu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vitamin theo phát đồ của khoa Dinh dưỡng....

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội của BV cho biết trung bình mỗi tuần, phòng tiếp nhận khoảng 30 tờ trình từ các khoa xin giúp đỡ viện phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. 

Nhiều số phận khốn khó, nghiệt ngã tưởng chừng phải đầu hàng trước bệnh tật bởi gia đình không còn khả năng lo viện phí đã được các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ.

Buổi ca nhạc kỳ lạ ở Sài Gòn: Vừa hát vừa cắt tóc gội đầu, không bao giờ mong gặp lại khán giả - Ảnh 14.

Trong năm 2018, đã có hơn 1.000 nhà hảo tâm giúp đỡ gần 2.000 lượt người bệnh tại BV Chợ Rẫy.

Ngoài ra, Phòng phối hợp với Khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em tổ chức các chuyến đi khám sàng lọc tim bẩm sinh, đưa những bé nhỏ có hoàn cảnh khó khăn về bệnh viện để tham gia chương trình "Phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi". 

Trong năm 2018 đã có 98 trái tim lỗi nhịp đã được chữa lành và trẻ thơ lại được trở về trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.

Với phương châm làm những gì có lợi nhất cho người nghèo, Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy đã trở thành điểm tựa cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những số phận khốn khó.

Chia sẻ