Bước vào phòng tân hôn, nhìn cặp gối cưới trên giường mà tôi uất nghẹn, bật khóc trong giận dữ

H.Dương,
Chia sẻ

Cặp gối cưới chẳng khác nào đang trêu ngươi, chọc tức tôi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Tôi mới cưới được một tuần và đang căng thẳng với chồng. Nguyên nhân vì cặp gối cưới. Chồng tôi từng có một đời vợ. Họ ly hôn vì bất đồng quan điểm sống nhưng vẫn còn yêu. Hồi quen chồng, anh vẫn hay nhắc về vợ cũ với thái độ trân trọng, tiếc nuối.

Tôi là người yêu chồng nhiều hơn nên phải chấp nhận sự thiệt thòi. Hôm cưới, bước vào phòng tân hôn mà tôi uất nghẹn, bật khóc nức nở. Cặp gối cưới được chồng tôi giữ nguyên từ cặp gối cũ. Mọi thứ trong phòng cưới gần như chẳng thay đổi gì so với đám cưới đầu tiên của anh.

Thấy tôi khóc, chồng còn tỉnh bơ bảo tôi lắm chuyện, suy diễn. Anh không thay giường cưới, không đổi gối cưới chẳng qua vì tiết kiệm, những thứ đó vẫn còn dùng tốt chứ không phải vì nhung nhớ vợ cũ. Tôi không đồng ý với cách giải thích của chồng.

Đêm tân hôn, tôi ôm ấm ức nằm khóc. Chồng chẳng bận tâm mà chơi game tới khuya. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi không ai nói với ai tiếng nào. Tôi có cảm giác mình lựa chọn sai người rồi. Tôi phải làm sao để chồng hiểu được sự hụt hẫng và tổn thương của mình đây? (Xin giấu tên)

Bước vào phòng tân hôn, nhìn cặp gối cưới trên giường mà tôi uất nghẹn, bật khóc trong giận dữ - Ảnh 2.

Chào bạn,

vợ chồng mới cưới, lẽ ra đây là khoảng thời gian các bạn hạnh phúc, ngọt ngào nhất. Nhưng qua thư, Hướng Dương cảm nhận được nỗi đau đớn, mệt mỏi của bạn. Chồng bạn đã quá vô tâm khi không nghĩ đến những cảm xúc, tổn thương của vợ. Thay vì chịu đựng, im lặng, bạn nên nói ra những ấm ức mình đang chịu để chồng thấu hiểu vợ hơn.

Bạn có thể lựa chọn thời điểm nói chuyện, lúc cả hai đang thoải mái, bình tĩnh nhất. Hoặc bạn có thể nhắn tin, nói rõ tâm trạng mình. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng vun vén, trân trọng nhau. Chồng bạn đã từng đổ vỡ một lần, lẽ ra anh ấy phải hiểu rõ điều này nhất.

Về phòng tân hôn, bạn hãy bàn bạc với chồng việc mua mới mọi thứ. Khi cái cũ đã trôi qua, cần thay đổi để đón nhận cái mới một cách hoàn hảo nhất. Đó mới là điều mà chồng bạn nên làm. Và bạn nên mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân mình. Ngoài ra, bạn hãy nhờ gia đình, bạn bè tác động thêm để chồng bạn thay đổi.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ