Bức họa mẹ quát nạt con trăm nghìn like khiến các bậc cha mẹ thức tỉnh

Anh Đào,
Chia sẻ

Chỉ bằng những phác họa đơn giản, người nghệ sĩ này đã khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy nghĩ lại bản thân mình.

Tác giả của bức họa gây bão là Jenna Simon, 28 tuổi, đến từ bang New Jersey, Mỹ. Cô đã dành khoảng thời gian khá lớn để tìm hiểu và phác thảo nên tác phẩm nổi tiếng này. Trong bức tranh bằng bút chì là hình ảnh một mẹ một con với thái độ hoàn toàn trái ngược, trong khi mẹ hùng hổ thì đứa con lại có vẻ dúm dó, sợ sệt.

Jenna cho biết đã chọn những từ từng làm tổn thương mình khi còn là một đứa trẻ để đưa vào. Theo cô, đó cũng chính là thứ ngôn ngữ mà hầu như ông bố bà mẹ nào cũng dùng để “điều trị” con cái mà nhiều khi là từ bản năng. This is your own fault (Lỗi là do con), I don’t have time for this (Mẹ không rảnh đề làm đâu), Let it go (Con muốn làm gì thì làm), Brat (Hỗn xược), You’re a different child (Con là đứa trẻ khác người)... là những câu nói như lưỡi dao cứa vào tâm hồn những đứa trẻ còn ngây thơ. Chúng được Jenna ví như một bàn tay bằng thép chụp mạnh lên đầu bọn trẻ và không thể nào cho chúng chút động lực để đẩy ra khỏi mình.

bạo lực
Bức họa về cách đối xử của bố mẹ với con cái đang gây xôn xao dư luận.

Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện trên facebook, bức họa đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và 300.000 lượt chia sẻ. Nhiều người tỏ ra đồng tình với cách phản ánh vấn đề của tác giả và tự cho rằng mình bao lâu nay đã quá hung hãn với con. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những bình luận tiêu cực. Jenna cho hay, cứ năm bình luận tích cực, sẽ có hai là tiêu cực. Mặc dù vậy cô cũng không thấy bi quan về điều đó mà ngược lại càng có ý định phủ sóng rộng hơn bức họa này.

bạo lực
Một trong số những người chia sẻ bức họa của Jenna trên mạng xã hội facebook.

bạo lực
Một số người thậm chí còn gửi lời cảm ơn tới tác giả.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện tác phẩm, Jenna tâm sự: “Tôi vẽ bức ảnh này để cố gắng mô tả một thực tế rằng người lớn không dùng bạo lực không có nghĩa là họ không gây tổn thương cho trẻ”. Điều đó có nghĩa là những lời la mắng hoàn toàn có tác động xấu đến tinh thần trẻ con và đeo đẳng chúng mãi về sau này.

bạo lực
Dung mạo xinh đẹp của họa sĩ Jenna. Ít ai biết được rằng, hồi còn nhỏ cô cũng bị ám ảnh bởi những lời mắng chửi của cha mẹ.

Mặc dù vết sẹo do mắng chửi không bộc lộ ngay như dùng bạo lực nhưng những ảnh hưởng về tinh thần thì thậm chí còn nặng nề hơn thể ác. "Nếu là cha mẹ chửi mắng, thì điều này càng khiến trẻ khó khăn để nhận thức về thế giới hơn khi chúng lớn lên", Jenna cho hay.

Jenna tiết lộ rằng trong tương lai sẽ đưa các tác phẩm của mình tham gia một dự án trị liệu tâm lý cho những thiếu niên bị bạo hành tinh thần.

Nguồn: Abc News

Chia sẻ