Bức ảnh cô gái chụp từ năm 2004 khiến nhiều người thổn thức: Người đâu đã xinh gái, học giỏi còn dạy con cực khéo

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bức ảnh của cô gái này khiến nhiều thế hệ 8x, 9x đời đầu như sống lại một trời kỷ niệm.

Mới đây, một bức hình cô gái MC nhỏ nhắn, xinh đẹp được cư dân mạng chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Thanh Vân - hay còn được biết đến với cái tên Vân Hugo.

Có xuất phát điểm cùng thời với những gương mặt hotgirl đời đầu của Việt Nam, Vân Hugo là một trong những gương mặt thân quen gắn liền với thời niên thiếu của không ít bạn trẻ 8x, 9x Việt Nam. Người đẹp được khen ngợi là "hot girl học giỏi" bởi có thành tích học tập xuất sắc như 12 năm liền là Học sinh Giỏi, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại xuất sắc khi học thạc sĩ tại Thụy Sĩ…

Bức ảnh cô gái chụp từ năm 2004 khiến nhiều người thổn thức: Người đâu đã xinh gái, học giỏi còn dạy con cực khéo- Ảnh 1.

Cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Thanh Vân – hay còn được biết đến với cái tên Vân Hugo.

Từ một hotgirl được biết đến nhờ gương mặt đẹp cùng ngoại hình đáng yêu, Vân Hugo trở thành một gương mặt MC được khán giả yêu thích và giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời giữ vị trí dẫn dắt cho một loạt chương trình lớn như X-Factor, Đường lên đỉnh Olympia, Bài hát Việt,... đặc biệt là Vui cùng Hugo. Ngoài ra, cô cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo mù tạt…

Bức ảnh cô gái chụp từ năm 2004 khiến nhiều người thổn thức: Người đâu đã xinh gái, học giỏi còn dạy con cực khéo- Ảnh 2.

Từ một hotgirl được biết đến nhờ gương mặt đẹp cùng ngoại hình đáng yêu, Vân Hugo trở thành một gương mặt MC được khán giả yêu thích.

Đường tình trắc trở nhưng dạy con khéo

Xinh đẹp, tài năng và được nhiều khán giả yêu mến, nhưng Thanh Vân Hugo từng trải qua những tháng ngày nhiều thăng trầm, sóng gió. Cô đổ vỡ một lần trong hôn nhân và từng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Thế nhưng bằng bản lĩnh và những nỗ lực trong cuộc sống, Thanh Vân Hugo đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất. Không những thế, cô còn tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên ông xã thành đạt, tâm lý và hết lòng yêu thương vợ. Anh cũng thương con riêng của vợ như con ruột.

Bức ảnh cô gái chụp từ năm 2004 khiến nhiều người thổn thức: Người đâu đã xinh gái, học giỏi còn dạy con cực khéo- Ảnh 3.

Cô tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên ông xã thành đạt, tâm lý và hết lòng yêu thương vợ.

Cậu bé Bin tên thật Tường Minh, là kết quả trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Vân Hugo. Bin hiện sống cùng mẹ, bố dượng và em gái trong căn biệt thự rộng rãi tại TP.HCM. Thi thoảng, Vân Hugo chia sẻ những khung hình gia đình cho thấy cậu con trai rất thân thiết với ông xã đại gia của cô. Quý tử cũng rất yêu thương, thường chơi đùa với cô em gái nhỏ có biệt danh là Vừng.

Vân Hugo từng phải đối mặt với một cú sốc cùng những chuỗi ngày đau khổ khi phát hiện con trai có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý. Khi vào lớp 1, Vân Hugo mới phát hiện ra vì con nhất quyết không chịu nhìn mặt chữ, chỉ viết được 3 từ bố - mẹ - con khiến cô cảm thấy sợ khi mở vở của con chỉ bắt gặp những dòng chữ ấy.

Bà mẹ 8x đã tìm đủ phương pháp để con khắc phục, có những chuỗi ngày tưởng chừng như tuyệt vọng khi cố gắng bước vào thế giới của con nhưng lại bị đẩy ra. Nhưng rồi nụ cười trên khuôn mặt ngây thơ của con và câu nói "Con đang rất cố gắng, mẹ có nhìn thấy sự cố gắng của con không?" của cậu bé đã giúp nữ MC có thêm động lực.

Dưới sự dạy dỗ của mẹ, con trai Vân Hugo đã chịu đọc và dần cởi mở hơn. Hiện Bin là một cậu bé cao lớn và rất tình cảm, ngoan ngoãn. Con hay nói thương mẹ nhất trên đời, đôi khi đang chơi đùa cũng chạy ra nói cảm ơn mẹ và yêu mẹ. Con còn khen những món ăn mẹ nấu hay thấy mẹ nấu nướng hay dọn dẹp cũng nhiệt tình giúp đỡ. Nữ MC còn khoe hình ảnh Bin chững chạc đi từ thiện, cho thấy cậu bé là một người có trái tim ấm áp.

Thanh Vân Hugo cũng cởi mở chia sẻ về mối quan hệ với chồng cũ và gia đình của chồng cũ sau gần 10 năm ly hôn cho thấy cô dạy con văn minh. Cô cho biết vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bà nội của con trai. Cô vẫn giữ lễ với bố mẹ chồng cũ khi ngày lễ Tết vẫn gửi quà cáp. Ngược lại, ông bà cũng thường xuyên nhắn tin hoặc gọi điện hỏi thăm cháu nội và con dâu cũ. Trong cách dạy con, cô dạy con trai suy nghĩ là bản thân rất may mắn vì có nhiều bố mẹ, ông bà và ai cũng yêu quý cậu bé.

Chia sẻ