Bữa tiệc “Thiện Nhân và Tết muộn” ấm áp

,
Chia sẻ

Tuy là Tết muộn nhưng bữa tiệc Tết của Thiện Nhân vẫn có hoa mai vàng, vẫn có mứt Tết trên bàn tiệc, vẫn có những bao lì xì, bóng bay và trẻ em cười vang, nô đùa. Cái Tết muộn rất vui và ấm áp tình người.

Đúng theo giấy mời của ban tổ chức, 6 giờ tối, Lê Club tại 162 Phương Liệt – nơi tổ chức bữa tiệc Tết muộn cho Thiện Nhân đã đông đủ mọi thành viên đại gia đình Thiện Nhân. Thiện Nhân – nhân vật chính của bữa tiệc cũng đến từ rất sớm để đón tiếp các cô các bác, các bố mẹ và rất nhiều bạn bè của Nhân cùng đến dự tiệc.

Đây là lần thứ 2 bữa tiệc cho Nhân được tổ chức tại Lê Club – 162 Phương Liệt. Trước đó đã có bữa tiệc tròn 2 tuổi cho bé. Cũng như tất cả các chương trình tổ chức cho Nhân, chương trình “Thiện Nhân và Tết muộn” lần này cũng nhằm mục đích quyên góp từ thiện giúp con chữa bệnh. Bởi vậy, hình thức tổ chức quen thuộc vẫn là: bán hàng từ thiện, bán đấu giá một số mặt hàng, tổ chức vui chơi cho các bé... Ai đến dự tiệc cũng dán tên mình lên ngực áo để mọi người tiện gặp gỡ và giao lưu bởi theo nhiều mẹ, “Cùng hoạt động cho Thiện Nhân nhưng nhiều khi các mẹ chỉ gặp nhau trên diễn đàn, trên Blog Chú lính Chì hoặc qua điện thoại chứ không có điều kiện gặp gỡ nói chuyện nên bữa tiệc này chính là dịp để đại gia đình Thiện Nhân cùng gặp gỡ nhau, cùng chung vui, đoàn tụ…”

Gian hàng từ thiện được bắt đầu ở tầng 2 của Lê Club, gồm có 5 nhóm đã được Thiện Nhân Hội phân công bán hàng và các loại sản phẩm nhằm gây quĩ cho Thiện Nhân. Sản phẩm bán hàng rất phong phú, từ quần áo trẻ em đến đồ mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ lưu niệm, sách truyện thiếu nhi, mũ bảo hiểm,… Đây là những sản phẩm các mẹ trong Thiện Nhân Hội xin được tài trợ. Mỹ phẩm được bày bán ở nhóm 2 do Công ty Minh Phương, Saroma số 2 hàng Ngang tài trợ. Sách truyện thiếu nhi do chị Hạnh làm ở Nxb GD xin tài trợ của công ty… Chị Mỹ Linh -  bán hàng nhóm 1 cho biết, “Hầu hết các sản phẩm đều do các mẹ tự xin tài trợ hoặc ai làm ở công ty nào, có sản phẩm có thể đem bán thì mang đi (như nhóm 1 có thành viên là ở Protec nên mang mũ bảo hiểm đến bán quyên góp từ thiện). Đặc biệt hơn cả, rất nhiều sản phẩm do các mẹ mang từ nhà đến bán.” Thế nên mới có chú gấu bông rất đơn lẻ trên các gian hàng, thậm chí cũng có gói kẹo lạc, hộp bút màu…

Gian hàng bán quyên góp từ thiện cho con rất được đông đảo mọi người đến dự tiệc quan tâm. Ai đến cũng muốn mua một món hàng, không phải vì nhu cầu sử dụng mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng: “Mỗi một món quà mình mua sẽ góp một phần nhỏ bé vào quỹ từ thiện cho con” – (chị Ngọc Dung - Giảng Võ).

Đúng 7 giờ, bữa tiệc bắt đầu. Mọi người tập trung tại tầng 3 Lê Club để tham gia bữa tiệc. Ai cũng xúc động khi mẹ Mai Anh nói lời cảm ơn đến đại gia đình Thiện Nhân, bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Chờ đợi nhất là khi mẹ Mai Anh nói về tình hình sức khoẻ của con và khả năng chữa bệnh và cuộc sống sinh hoạt của Nhân hiện tại. Tình hình sức khoẻ và khả năng hoà nhập với cuộc sống của con đã rất tốt. Nhân đi học rất hiếu động và nghịch ngợm. Hiện cu cậu đã có thể đi vệ sinh mà không cần đóng bỉm nhưng khả năng chữa trị cho con hoàn chỉnh vẫn chỉ có 2% và cả gia đình cũng đều rất cố gắng tìm hiểu, cập nhật các thông tin để cùng con trên “hành trình đi tìm hành trình” còn rất dài ở phía trước. Chiếc chân mới của Nhân đã được lắp ráp tuy nhiên Nhân vẫn còn khó khăn đi lại vì phần chân giả chưa thật khớp với cơ thể…

Sau những lời tâm sự của mẹ Mai Anh là màn đấu giá ngẫu hứng đĩa bánh đã được mẹ Phong Lan Tím trả tới 500.000 đồng.

Tiếp đến là màn ảo thuật cho các bé. Bé nào cũng hào hứng với tiết mục này, Nhân và hai anh trai cũng không phải ngoại lệ. Anh Minh lớn còn được trực tiếp tham gia trong một tiết mục ảo thuật với sợi dây khiến cu cậu vô cùng thích thú.

Buổi từ thiện được bắt đầu cuối bữa tiệc với ý nghĩa “ Góp gió thành bão chữa bệnh cho con”. Các cha mẹ, những thành viên của đại gia đình Thiện Nhân cũng mong chờ nhất lúc này để được góp những số tiền nhỏ bé cho con. Tuy là Tết muộn nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Vẫn có hoa mai vàng, vẫn có mứt Tết trên bàn tiệc, vẫn có những bao lì xì, bóng bay và trẻ em cười vang, nô đùa… Tuy là Tết muộn nhưng ý nghĩa của cái Tết là mang đến miền vui vẫn trọn vẹn trong bữa tiệc ấm áp tình người.

Sau đây là những hình ảnh đẹp aFamily đã ghi lại được về không khí và các hoạt động của buổi tiệc “Thiện Nhân và Tết muộn”:
 
Không khí vui vẻ của bữa tiệc Tết muộn luôn tràn ngập
Gian hàng gây quĩ cho Nhân được sự quan tâm của tất cả các cha mẹ, cô bác đến tham dự buổi tiệc
 
 
Gian hàng bán đồ chơi cho các bé
Mỹ phẩm cho các mẹ
 
Nhân vật chính của buổi tiệc đang vui chơi cùng các anh chị và các bạn
 
Cu cậu phụng phịu lúc nào cũng rất đáng yêu
 
Bà ngoại cũng đến tham dự buổi tiệc của cháu
 
Bữa tiệc bắt đầu
 
 
Mẹ Mai Anh tâm sự cùng đại gia đình Thiện Nhân về tình trạng sức khỏe của bé và hành trình chữa trị bệnh
 
 
 
Nhân chăm chú theo dõi...
 
... và cu cậu rất thích tiết mục múa của một chị rất xinh!
 
Nhân được bố đưa lên gần sân khấu hơn để xem múa
 
 
Tiết mục ảo thuật rất hấp dẫn các bé, anh Minh lớn thích thú khi được mời tham gia trong trò ảo thuật với sợi dây
 
 
Nhìn con đi tuy là những bước chập chững nhưng các mẹ rất vui mừng
 
 
 
Nhân rất vui vì bữa tiệc có nhiều rất nhiều bố mẹ, nhiều bạn bè và cũng có rất nhiều bánh kẹo, bóng bay... toàn những thứ mà cu cậu rất thích
 
Tết muộn nhưng vẫn có hoa mai, mứt Tết trên bàn tiệc
 
Không khí bữa tiệc rất ấm áp, tràn ngập tiếng cười!
 
 Bài: Lan Anh
Ảnh: Công Khanh
Chia sẻ