Bữa cơm đầu tiên nấu bằng gạo đỏ của “người rừng”

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Ngay trong bữa ăn đầu tiên vào ngày 10.8, ông Thanh đã ăn liền 1 lúc 2 chén cơm nấu bằng gạo đỏ do chính tay mình trồng và do người thân mang về cùng.

“Người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Tây Trà, (Quảng Ngãi).

Sau 3 ngày tích cực điều trị kể từ khi được đưa khỏi rừng sâu, sức khỏe của ông Thanh đã bình phục khá tốt.

Ngay trong bữa ăn đầu tiên vào ngày 10.8, ông Thanh đã ăn liền 1 lúc 2 chén cơm nấu bằng gạo đỏ do chính tay mình trồng và được người thân mang về cùng.

Dưới đây là clip về bữa ăn đầu tiên của “người rừng” Thanh, do Bs Lê Đình San - Khoa nội Bệnh viện Tây Trà đã quay lại bằng điện thoại di động:


Chia sẻ