Brad Pitt - Angelina Jolie và những cuộc tình đình đám

Theo 2sao,
Chia sẻ

Sao tuổi mèo và những chuyện tình nổi đình, nổi đám và tốn nhiều giấy mực nhất làng điện ảnh Thế giới, khiến bao con mắt trầm trồ khen ngợi.

Đó là những bản tình ca ngọt ngào, những mối tình sâu sắc, mãnh liệt, đáng ngưỡng mộ của các ngôi sao tuổi mèo.

Brad Pitt và Angelina Jolie

Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2005, khi hai người tham gia đóng chung phim “Mr and Mrs Smith”. Không ngờ chuyện “phim giả tình thật” đã “vận” vào cuộc đời của họ. Sau khi Brad Pitt ly dị vợ, người ta thường bắt gặp anh và Angelina ở bên nhau và giới giải trí truyền thông bắt đầu xem họ như một cặp đôi với tên gọi “Brangelia”.

Gia đình nhỏ của họ ngày càng ấm áp với sự gia tăng nhân khẩu: 3 con nuôi (Maddox Chivan, Pax Thien, Zahara Marley) và 3 con đẻ (Shiloh Nouvel cùng cặp song sinh Knox Leon và Vivience Marcheline). Trong một cuộc phỏng vấn cho show truyền hình năm 2008, Brad Pitt cho biết, Angelina là tình yêu lớn của đời anh và chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Angelina thì tâm sự: “Chúng tôi tận dụng mọi lúc rảnh rỗi để ở bên nhau. Tôi và Brad chưa khi nào xa nhau hoàn toàn, thời gian xa nhau nhiều nhất không quá 3 ngày. Tình yêu là lí do khiến chúng tôi có thể tồn tại”.

Gia đình của Brad Pitt

Sự kết hợp của Angelina và Brad Pitt làm hao tổn biết bao giấy mực của báo giới, cả thế giới đều ngưỡng mộ họ. Trong đời thường, họ cũng bận rộn với công việc hàng ngày như bao ông bố, bà mẹ khác: “Khi tôi quay phim, Brad đưa con đi học, có khi họ còn đến trường quay để xem tôi diễn. Tôi cố gắng ở nhà ăn bữa sáng và bữa tối, tận dụng mọi thời gian để về với gia đình”.

Theo tạp chí In Touch, “cặp tình nhân vàng Hollywood” này đã chính thức nên vợ nên chồng vào dịp đầu năm 2011 vừa rồi. Chuyện tình của cặp “mèo” (Angelina sinh năm 1975, Brad Pitt sinh năm 1963) đã dệt nên một câu chuyện tình yêu mãnh liệt, đẹp đẽ và sâu sắc.


Johnny Depp và Vannessa Paradis

Chàng tài tử tuổi mèo sinh năm 1963 này từng hai lần được đề cử giải Oscar nổi tiếng với vai “Thuyền trưởng Jack” trong phim “Cướp biển Caribean”. Anh nổi tiếng là chàng trai lãng tử “thay bồ như thay áo” cho đến khi gặp cô ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Pháp Vanessa Paradis. Cô thành danh với ca khúc kinh điển của âm nhạc Pháp “Joe le Taxi” khi mới 14 tuổi. Họ yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên tại hành lang của khách sạn Costes ở Paris (tháng 6/1998), khi đó, Johnny hẹn hò với siêu mẫu Kate Moss. “Tình cảm của tôi và cô ấy đến rất nhanh. Lúc đó, tôi không kịp nghĩ cô là người phụ nữ giỏi như thế hoặc tương lai sẽ là người mẹ tốt đến vậy. Tôi đã rơi vào vòng xoáy tình yêu, không thể tự giải thoát”- Johnny nói.

Lúc đó, Johnny vẫn sống rất phóng túng, Vanessa thì đã dùng vẻ dịu dàng, tận tình và khoan dung. Johnny chia sẻ: “Đã có nhiều lần tôi đang mấp mé bờ vực sụp đổ, gần như phát điên. Những lúc đó, tôi chỉ muốn biến mọi thứ thành cơn thịnh nộ, chỉ có ở bên Vanessa tôi mới bình tĩnh lại được và trở về với hiện thực”.

 Hiện họ đã có 2 con: Lili Rose, 11 tuổi và Jack, 8 tuổi

Trước những thử thách của thời gian, tình cảm của họ ngày càng bền chặt và mặn nồng vì họ luôn biết cách tạo ra những khoảng cách cần thiết. Vanessa cho biết: “Johnny là một giấc mơ của đời tôi. Anh ấy là người yêu tuyệt vời, đồng thời cũng là một ông bố tuyệt vời”. Còn với Johnny: “Gia đình làm tôi thay đổi mọi thứ, có gia đình và con cái thật thú vị và tuyệt vời”.

Lý Liên Kiệt và Lợi Trí

Ngôi sao Kungfu sinh năm 1963 này đã khiến khán giả nhiều nơi trên thế giới biết đến võ thuật Trung Hoa qua các vai Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Hoắc Nguyên Giáp… Lý Liên Kiệt được yêu thích không phải nhờ khả năng diễn xuất mà là bởi các thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ, đúng chất Thiếu Lâm của anh.

Lý Liên Kiệt bị tiếng sét ái tình với diễn viên Hồng Kông Lợi Trí năm 1988, khi hai người đóng chung trong bộ phim điện ảnh "Long tại thiên nhai". Khi đó Lợi Trí có khá nhiều “vệ tinh” vây quanh, còn Lý Liên Kiệt đã có vợ là Huỳnh Thu Yến và cũng là “sư tỷ” thanh mai trúc mã của anh.

 Lý Liên Kiệt và Lợi Trí

Đối với người vợ trước, Lý Liên Kiệt thẳng thắn cho biết tình cảm của anh dành cho cô chỉ có 20%, còn cô lại dành cho anh 80%, nhưng đối với Lợi Trí, anh không thể cân đong đo đếm. Lý Liên Kiệt muốn kết hôn nhưng Lợi Trí lúc ấy không đồng ý vì sợ hôn nhân sẽ nhanh chóng tan vỡ như bao cặp nghệ sĩ khác. Lý Liên Kiệt đành nhượng bộ và giao kèo: “Nếu 10 năm nữa mà tình cảm vẫn y nguyên và em vẫn muốn lấy anh thì chúng mình sẽ kết hôn”.

Năm 1992, Lợi Trí bỏ nghiệp diễn viên chuyển sang kinh doanh. Cô đầu tư 10 triệu USD thành lập công ty địa ốc và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cô không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh nên gặp phải kết cục không mong đợi, nợ gần 100 triệu HKD. Để giúp Lợi Trí thoát nợ, Lý Liên Kiệt đã ký liền lúc một hợp đồng 6 phim với thù lao 12 triệu HKD/phim cho hãng phim Vĩnh Thịnh, đồng thời nhờ bạn bè giúp đỡ, Lợi Trí đã vượt qua được sóng gió.

Lý Liên Kiệt cùng con gái lớn Jane

Lúc này, Lý Liên Kiệt lại gặp hạn, anh xảy ra mâu thuẫn với người quản lý cũ và người này bị bắn chết, anh phải tốn rất nhiều tiền cho vụ án này. Sau đó, Lý Liên Kiệt nhờ anh rể làm quản lý cho mình, nhưng không bao lâu, người anh rể lại bị tai nạn giao thông… Khó khăn chồng chất, anh tưởng như sắp ngã quỵ. Chính Lợi Trí là người luôn ở bên anh, là chỗ dựa tinh thần, giúp anh đứng dậy. Sau này anh nói: “Nếu không có cô ấy, chẳng biết tôi có qua được cái đận ấy không?”.

Hai người làm lễ thành hôn vào ngày 19/9/1999, sau 10 năm trời yêu và chờ đợi. Hiện nay, họ đã có hai cô con gái là Jane sinh năm 2000 và Jetta sinh năm 2003.

Lưu Hiểu Khánh và A Phong


Lưu Hiểu Khánh, “người đẹp không tuổi tác” từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hoa ngữ, được người xem nhớ mãi qua vai Võ tắc Thiên trẻ trung, xinh đẹp và đày quyền uy, sắc sảo. Cô sinh năm 1951 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một người con gái xinh đẹp, đầy tài năng, nhưng gặp nhiều trắc trở trên đường tình, cô đã trải qua 7 mối tình và có 3 lần đò. Người chồng thứ ba cũng là người chồng hiện nay của cô tên Tương Quang, thường gọi A Phong. A Phong kém Hiểu Khánh mười mấy tuổi, cuộc hôn nhân của hai người từng là tâm điểm bàn tán của báo giới Trung Quốc.

Lúc đó, Lưu Hiểu Khánh suýt bị khuynh gia bại sản vì án trốn thuế của công ty riêng (Công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh) và bị bắt giam. Những người bạn hội hè đều bỏ rơi cô mà đi, chỉ có A Phong một tay gánh vác việc công ty. Lưu Hiểu Khánh cuối cùng cũng nhìn ra được mối chân tình đáng để mình gửi gắm suốt đời: “A Phong là một trong những người mà tôi sùng kính nhất trên đời. Khi tôi gặp hoạn nạn, anh ấy không rời xa tôi, sống có tình có nghĩa, cùng tôi đồng cam cộng khổ, thử hỏi trên thế gian này, mấy ai làm được điều đó? A Phong là chỗ dựa, nơi đi về an toàn yêu thương nhất. Sau nhiều cuộc tình, tôi nhận ra rằng, yêu và lấy một người bình thường, không phải ngôi sao, không phải nghệ sĩ lại là điều tốt nhất”.

Chia sẻ