Ngày 8/9, ông Hiêng Lăng Thuận - Chủ tịch UBND xã Đắk Dục (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cho biết, chiều cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng anh A Sét (35 tuổi).
Một chàng trai người Ấn Độ đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ tại một bệnh viện địa phương để tái tạo "cậu nhỏ" sau 16 năm nó bị đốt cháy do bỏng điện cao thế.
Sau khi bị bỏng toàn thân, cô bé 5 tuổi không chỉ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt sức khỏe mà còn phải đối mặt với những bất ổn về tinh thần.
Mới 2 tuổi đã phải chịu nỗi đau quá lớn cả về thể xác và tinh thần, người phụ nữ ấy đã mạnh mẽ vươn lên và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.
Vừa mới đổ nước sôi vào chậu, chưa kịp pha nước nguội thì bé Tiểu Duệ chơi bên cạnh bất cẩn ngã vào. Nghe thấy tiếng khóc lớn, bà vội vàng chạy tới cởi áo bé ra khiến da của bé cũng bị lột theo.
Bé trai bị bỏng 20% cơ thể. Các mảng da ở lưng, chân và mông đều bị bong tróc.
Chia sẻ với chúng tôi, anh trai của nạn nhân cho biết, gia đình vô cùng đau đớn trước sự việc bởi sau vụ việc toàn thân cô gái trẻ như thanh củi cháy dở phải thoi thóp giành giật sự sống.
Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Thông khai nhận đã có hành vi dùng axit tạt vào người vợ cũ là chị Đặng Thị H., dẫn đến bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Sáng ngày 26/3, trao đổi với PV một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gia Lâm đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) liên quan đến vụ tạt axit vào người vợ đã ly hôn.
Khoảng 17h, ngày 24/3, người dân tại khu vực chợ Vân (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chứng kiến một người phụ nữ bị bỏng toàn thân do bị chồng cũ tạt axit.