“Bóng em xa hơn chân trời” – “nắm” tình yêu như cát trong bàn tay

Hải Hoàng,
Chia sẻ

“Bóng em xa hơn chân trời” là câu chuyện tình của một nàng công chúa, nhưng không phải nàng công chúa của những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa”...

Bóng em xa hơn chân trời

Tác giả: Michlle Celmer

Dịch giả: Đào Bạch Liên

NXB Thời Đại
Giá bìa: 40.000


“Bóng em xa hơn chân trời” là câu chuyện tình của một nàng công chúa, nhưng không phải nàng công chúa của những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa”. Đó là câu chuyện của một nàng công chúa hiện đại, một nàng công chúa rất mực đoan trang, trong sáng, thánh thiện nhưng cũng tràn đầy tự tin, quyết đoán và sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của cuộc đời mình.

Câu chuyện tình bắt đầu bằng một buổi dạ vũ, khi công chúa Louisa gặp gỡ và bị hút hồn bởi Garrett Sutherland – một doanh nhân thành đạt dù xuất thân không thuộc tầng lớp quý tộc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Louisa đã biết mình thuộc về người đàn ông này, và sinh ra chỉ để dành cho người đàn ông này. Trong cuộc tình của Louisa và Garrett, hầu như lúc nào Louisa cũng là người chủ động trong mọi việc. Từ việc hẹn hò, tán tỉnh cho đến chuyện ân ái. Những hành động của Louisa đã khiến cho Garrett đi từ ngạc nhiên đến thích thú. Bởi trước đó chàng cứ nghĩ công chúa Louisa chỉ là cô búp bê trong lồng kính ngây thơ có phần ngờ nghệch, và trong sáng, thánh thiện đến mức nhút nhát, yếu đuối.


Bởi thế mà, câu chuyện tình thực sự vốn là một mưu toan sắp đặt từ trước của Garrett, nhằm được chen chân vào gia đình hoàng gia đã dần dần xoay chuyển cục diện. Và Garrett, kẻ ngỡ như mình luôn là người sắp đặt và điều khiển hóa ra lại chỉ là chú cừu non bị dắt mũi. Từ việc tiếp cận Louisa để lợi dụng gia đình nàng làm bàn đạp tiến thân, Garrett đã bị dẫn dụ vào guồng quay tình yêu đầy mê đắm và ngọt ngào, khiến chàng quên hẳn đi mục đích ban đầu của mình. Tất cả chỉ còn lại tình yêu và sự say mê không thể cưỡng lại.

Cho đến khi Garrett nhận ra mình đã yêu Louisa bằng cả trái tim mình, và Louisa, chỉ có Louisa chứ không phải ai khác là người mà chàng mong muốn được nắm tay đi đến cuối cuộc đời thì cũng là lúc chàng phải đứng trên bờ vực của bi kịch đánh mất người yêu. Louisa phát hiện ra mục đích đưa Garrett đến bên nàng, và quyết tâm từ bỏ...


“Bóng em xa hơn chân trời” không vượt khỏi mô típ của một câu chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào, có xen thêm một vài yếu tố gây hồi hộp, một vài nút thắt mở đáng yêu, và cả một chút gia vị sex. Nhưng, không bởi thế mà câu chuyện trở nên nhàm chán với những độc giả trung thành với dòng tiểu thuyết lãng mạn.

Ở đó, trước hết, vẫn là một bức thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có khả năng cảm hóa được mọi thứ. Tình yêu vượt xa danh vọng và của cải, tình yêu chiến thắng sức mạnh của đồng tiền. Một tình yêu chân chính sẽ đào thải mọi hành động vụ lợi và thậm chí biến đổi cả cá tính của mỗi người theo hướng mà họ không ngờ tới.


Giống như Garrett đã không ngờ một người theo chủ nghĩa thực tế, tôn trọng các nguyên tắc và không bao giờ vượt giới hạn đã đặt ra như mình lại có thể biến thành chàng ngốc chỉ sau một nụ hôn, sau những đụng chạm thể xác và cái mùi hương quyến rũ mê hoặc kia...

Giống như Louisa, một nàng công chúa sống trong sự kìm kẹp lễ giáo, một trinh nữ 27 tuổi, một vẻ đẹp được lấy làm chuẩn mực của sự trinh nguyên thánh thiện lại sẵn sàng phá bỏ những phép tắc để lên tiếng đòi quyền được yêu cho riêng mình.


Đọc “Bóng em xa hơn chân trời”, tôi có một suy nghĩ rằng, những người phụ nữ, bất kể là công chúa hay chỉ là một người bình thường, khi đã yêu thì hãy tự tin và chủ động nắm giữ tình yêu. Hãy cho đi và nhận lại bằng tất cả trái tim mình. Hãy đủ tự trọng nếu bị lừa dối, nhưng cũng hãy đủ vị tha cho những kẻ biết quay đầu. Hãy để tình yêu như cát trong lòng bàn tay, lúc nào cũng chỉ nắm vừa phải, nhẹ nhàng, bởi nếu bạn giữ quá chặt, cát sẽ theo kẽ tay trôi đi mất...

Chia sẻ