Bỗng dưng... độc thân

,
Chia sẻ

Ở tuổi 32, Kim Huyền, đại diện kinh doanh của một công ty nổi tiếng, có cảm giác như cuộc sống của mình đang theo chiều hướng mà cô luôn sắp đặt sẵn.

Trong vòng ba năm, cô đã tận hưởng một mối quan hệ vui vẻ với người bạn đời của mình, Tuấn Dũng (35 tuổi), dù dạo gần đây anh tỏ ra có một chút khoảng cách. Họ dự tính khi đã dành dụm đủ tiền sẽ mua một căn nhà, có con. Điều này khiến bạn bè cô ganh tị rất nhiều.

Nhưng rồi một ngày, bức tranh hoàn hảo ấy vỡ vụn khi Dũng, một chuyên viên IT, về nhà muộn, người nồng nặc mùi rượu và gây sự. Cuối cùng anh ta thú nhận: "Anh không muốn làm những việc mà em muốn. Anh muốn dừng lại. Mua nhà, rồi có con. Đó không phải là anh. Anh không biết mình có bao giờ muốn như vậy hay không nữa".

Thế là bất thình lình Huyền trở thành độc thân, sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống mà cô luôn dự tính. Việc chia tay nhau đã khiến Huyền gia nhập vào đội ngũ của những người đã trải qua một mối quan hệ lâu dài, rồi đột ngột trở nên độc thân.

Đối với rất nhiều phụ nữ, bị sốc khi đột nhiên độc thân ngay trong lúc họ như đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật có thể vô cùng nặng nề, nhất là khi một trong những người bạn của họ đang tận hưởng một cuộc hôn nhân tuyệt vời.

Đó cũng là cảm giác mà Tuyết Nhi, một y tá đã trải qua khi người yêu của cô bỏ đi cách đây bốn năm. "Cảm giác đầy thất vọng. Tôi nhớ mình ngồi trong phòng, lục tung đồ đạc cá nhân của mình, gào lên như một đứa trẻ hai tuổi dù lúc ấy tôi đã hơn 30. Một loạt cảm xúc mất mát, giận dữ và tự thấy mình đã làm gì sai. Vì sao những người khác có thể giữ mối quan hệ của mình, còn tôi thì không?
 
Cuộc chia tay của Kim Huyền cũng để lại trong cô cảm giác bị phản bội: "Những ngày đầu quen nhau, chính Dũng nói về việc chúng tôi là một cặp tuyệt vời, về những đứa con. Tôi tự thấy việc yêu anh ấy là một mối sắp đặt từ trước của số phận. Tôi đã sai lầm. Giờ tôi thấy mình với một người đàn ông mà chắc tôi còn chưa hiểu hết về họ. Tôi vẫn cố gắng vượt qua nỗi giận và sự hụt hẫng trong suốt hai năm tiếp theo, trong khi anh ta thì tận hưởng cuộc sống tự do của mình."
 



Cái thú của người độc thân

Nhưng liệu việc bất ngờ độc thân ở 30 có tệ hại đến vậy? Lý do khiến cho phụ nữ ở thế hệ trước luôn phải nghĩ đến chuyện kết hôn khi bước qua tuổi 20 vì họ muốn xã hội chấp nhận để sống xa nhà và có quan hệ tình dục. Và, đa số phụ nữ cưới người đàn ông đầu tiên mà họ yêu và bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đó hết quãng đời còn lại dù rằng cuộc hôn nhân của họ đôi khi không như mong muốn. Vì thế, biết đâu, độc thân ở tuổi 30 còn tốt hơn là bị mắc kẹt với người bạn trai đầu tiên và duy nhất.

Hơn nữa, phụ nữ trong độ tuổi 30 thường biết rõ mình cần gì và không cần gì ở người bạn đời của mình, đồng nghĩa với việc họ "gặp, kết đôi và nhân đôi mối quan hệ của mình" nhanh ngay khi họ tìm được người thích hợp. Ngày nay, giới trẻ đã có thể nhanh chóng thay đổi cuộc sống của mình sau khi kết thúc một mối quan hệ. Giận dữ không thể chiếm hết cuộc sống của họ, họ nhanh chóng hướng đến phía trước trong khoảng thời gian ngắn hai năm, đôi khi chỉ trong vài tháng.

"Tôi giã từ mối quan hệ bảy năm của mình khi tôi gần 35 tuổi. Sau một khoảng thời gian sống lờ mờ, tôi quyết định bước tiếp bỏ qua cái quyết định kinh khủng nhất mà tôi đã từng thực hiện. Khi ấy, hầu hết bạn bè của tôi đã lập gia đình và có con cái, trong khi tôi vẫn cô đơn một mình. Rồi một buổi sáng chủ nhật, khi gọi điện hỏi thăm một người bạn và nghe thấy tiếng trẻ con khóc la, còn cô bạn thì cứ than thở ông chồng chẳng giúp ích được gì, bỗng nhiên tôi thấy mình đang may mắn", chị Huỳnh Mai tâm sự.

Một vấn đề khác của những người kết hôn là họ thường không thể nhớ được cảm giác độc thân sẽ như thế nào. Điều thú vị nữa là đối với những người phụ nữ đã kết hôn, mối quan hệ gia đình gồm ba mẹ, cậu, dì,... và mối quan hệ ngoài xã hội không quan trọng với họ bằng quan hệ gia đình với chồng con. Và khi đó tầm nhìn xã hội của họ sẽ bị hạn chế.

Thời gian cũng là một liều thuốc tốt. Với Kim Huyền, thời gian giúp cô nhìn nhận lại mối quan hệ của cô với Tuần Dũng trước đây." Nghĩ lại, tôi thấy mình sống độc lập hơn cuộc sống trước đây với anh ấy. Độc thân giúp tôi có cơ hội quan tâm bản thân mình hơn. Tôi bắt đầu học tiếng Pháp và dự định đi Pháp du lịch. Nếu không thể rủ một người bạn gái đi cùng, tôi sẽ đi một mình."

Sống độc thân là thời gian giúp bạn hiểu rõ bản thân mình hơn. Không phải là gặp gỡ ai đó khiến bạn sống vui hơn. Bạn học cách thách thức bản thân mình để trưởng thành hơn. Đó là kinh nghiệm quý báu mà bạn không thể nào có được khi đang quen ai đó.

Theo Tư vấn tiêu dùng
Chia sẻ