Bỗng dưng có khoản nợ ập vào đầu, ông bố đi báo cảnh sát điều tra và đắng lòng biết lý do vì con trai học trực tuyến

An Nhiên,
Chia sẻ

Lợi dụng học trực tuyến, cậu con trai 8 tuổi đã khiến người cha tá hỏa phải đi báo cảnh sát vì tưởng mình bị lừa.

Ngày 3/3, anh Kiệt ở Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, phát hiện tài khoản WeChat của mình thanh toán hơn 4.100 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng) trong khi bản thân anh không mua món đồ gì. Nghĩ mình bị lừa đảo anh đã báo cho cảnh sát.

Sáng ngày 4/3, cảnh sát đã điều tra và xác nhận số tiền này đã được dùng để mua các vật phẩm game.

Nghe thấy thế anh Kiệt ngác ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi cả đời anh không chơi game bao giờ. Điện thoại của anh chỉ dùng để liên lạc và thời gian gần đây cho con trai Tiểu Giả, 8 tuổi, mượn để học trực tuyến ở nhà.

Người cha đắng lòng khi con trai 8 tuổi học trực tuyến - Ảnh 1.

Cha mẹ nên đồng hành cùng con trong lúc học trực tuyến để buổi học thêm hiệu quả (Ảnh minh họa).

Anh Kiệt hiện đang kinh doanh một nhà thuốc. Ngày 3/3, khi khách hàng thanh toán tiền qua WeChat, anh mới phát hiện ra vụ việc.

Sau đó anh có nhờ một người quen kiểm tra xem có bị gian lận gì không. Người bạn này đã phát hiện từ 10h sáng đến 3h chiều ngày 3/3 có 8 hoạt động nạp tiền mua vật phẩm game với số tiền hơn 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng). Nếu tính từ đầu tháng 3 số tiền chi qua WeChat là 4.100 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng).

Khi hỏi con trai, cậu bé đã nhận việc mình làm, bí mật chơi game và nạp tiền mua vật phẩm game khi đang học trực tuyến.

Sau khi phát hiện hành động sai trái của con trai, anh Kiệt không mắng con, tuy nhiên từ ngày 4/3, cứ đến giờ học online là anh lại gọi con trai tới hiệu thuốc học bài trong lúc mình bán hàng.

Với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh Kiệt đã gửi một khiếu nại cho trò game mà con trai chơi và hi vọng có thể lấy lại được số tiền đó.

Phóng viên đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Giả, được biết vì lớp học trực tuyến nên việc hoàn thành bài tập của các em cũng kém hơn trên lớp. Về tình huống của Tiểu Giả, cô giáo không thể giám sát trực tiếp các học sinh nên chỉ thể gọi tên và đặt câu hỏi trong các bài học nhằm ngăn học sinh ngồi chơi. Cô giáo mong rằng, trong thời gian học online, cha mẹ nên ngồi học cùng con càng nhiều càng tốt.

Bỗng dưng có khoản nợ ập vào đầu, ông bố đi báo cảnh sát điều tra và đắng lòng biết lý do vì con trai 8 tuổi học trực tuyến - Ảnh 3.

Trở về nhà với con trai 8 tuổi sau khi bị cách ly vì Covid-19, bố mẹ tá hỏa xem tin nhắn điện thoại.

Trước đó đã có trường hợp tương tự xảy ra. Hai vợ chồng cô Đoàn làm việc ở Chiết Giang và để hai con trai ở quê Sơn Tây cho ông nội chăm sóc. Chuẩn bị đến ngày về quê ăn Tết thì gặp dịch Covid-19 nên vợ chồng cô phải cách ly ở Chiết Giang và không được về nhà.

Sau khi hết thời gian cách ly, cô Đoàn háo hức trở về nhà để gặp mặt con trai và người thân nhưng cô lại phát hiện thẻ tín dụng hạn mức 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) đã bị sử dụng hết. Năm ngày tiếp theo, một thẻ tín dụng nữa của cô cũng không còn đồng nào. Hai thẻ tín dụng khác cũng bị tiêu tán hết 13.000 nhân dân tệ (hơn 45 triệu đồng) để thanh toán các trò game online.

Tất cả các hoạt động thanh toán thẻ tín dụng trên được thực hiện bởi cậu con trai 8 tuổi của cô Đoàn. Trong thời gian đi cách ly, cô đã để lại điện thoại di động cho con trai để tiện liên lạc và không ngờ con trai đã dùng nó để thanh toán các trò chơi trên mạng

Chia sẻ