Câu chuyện bóng đá nữ chịu nhiều thiệt thòi so với bóng đá nam đã không còn quá xa lạ, nói thêm thì ai đó lại nghĩ là 'buôn nghèo kể khổ'. Nhưng nếu như trong chiều nay, khi các cô gái ấy bước vào trận chiến bảo vệ ngôi vô địch nhưng trên khán đài chỉ lác đác vài CĐV liệu họ có cảm thấy chạnh lòng? Và nếu như
những cô gái ấy lại một lần nữa mang về tấm huy chương vàng SEA Games thứ 6 cho bóng đá nước nhà, liệu các cô gái ấy có được tung hô như các đồng nghiệp nam hay cũng chỉ vài dòng chữ chúc mừng, khích lệ cùng đồng tiền thưởng ít ỏi và rơi vào quên lãng sau kì Đại hội kết thúc?