Bố treo con lủng lẳng từ cửa sổ tầng 15 để "câu" 1.000 like trên Facebook

H.N,
Chia sẻ

Một người đàn ông Algeria đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi đăng tải đoạn video túm áo, nhấc con lơ lửng từ độ cao 45m cùng dòng chú thích "1.000 likes nếu không tôi sẽ thả thằng bé xuống dưới".

Một ông bố người Algeria sống tại Bab Ezzouar, đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình video quay cảnh anh ta túm chặt cổ áo cậu con trai, treo cậu bé lủng lẳng bên ngoài cửa sổ từ căn hộ ở tầng 15 chung cư nhà mình. 

Điều kinh hoàng hơn là dòng chú thích kèm theo bên dưới khiến người dùng mạng không khỏi rùng mình phẫn nộ: "1000 lượt likes nếu không tôi sẽ thả thằng bé xuống dưới".

Bố treo con lủng lẳng từ cửa sổ tầng 15 để câu 1.000 like trên Facebook - Ảnh 1.

Cậu bé bị bố mình túm áo, treo bên ngoài cửa sổ của chung cư.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng báo cáo với các nhà chức trách có thẩm quyền tại thủ đô. Vào ngày 20/6, người cha này đã bị chính quyền kết án 2 năm tù. Các công tố viên buộc ông bố này vào tội lạm dụng và ngược đãi trẻ em.

Nhà hoạt động và nghiên cứu truyền thông Dalila Belkheir bày tỏ quan điểm của mình: "Anh ta không còn là một người cha nữa, mà giống một tên khủng bố dã man hơn". 

Cộng đồng mạng cũng phản ứng dữ dội trước video và dòng trạng thái được đăng tải. Một người dùng Facebook bình luận: "Không thể tin nổi là anh ta có thể dùng tay trái để túm áo con trai và treo thằng bé trên tầng 15, còn tay phải thì ung dung chụp ảnh. Thật khủng khiếp. Hắn coi trọng những bức hình hơn cả mạng người".

Theo nhà tâm lý học Noura Rahmani chia sẻ trên tờ The New Arb, có thể người đàn ông này không nhận biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng dù sao đây cũng là một bài học đắt giá cho người dân ở Algeria.

Chia sẻ