Bà ơi, bố mẹ đang làm mờ ám!
Sam đi học về, thấy bố và mẹ đang lụi cụi làm gì đó trong phòng. Sam tò mò đi lại thì bố xua Sam đi chỗ khác... Sam tìm bà ngoại: "Bà ơi, bố mẹ đang làm mờ ám"...
1. Sam về nhà bà nội ở quê chơi đúng dịp nhà bà nội gặt lúa. Vì quanh năm ở thành phố nên Sam chưa có dịp nào được trông thấy cây lúa. Hôm đó, thấy một đống lúa được chất cao ngoài sân, Sam lon ton chạy lại, lấy một vài hạt lúa rồi tẩn mẩn đứng xem một lúc mà không biết đó là gì, bèn hỏi bà:
- Bà ơi, quả này là quả gì mà hay nhỉ?
Bà thấy Sam đến bông lúa, hạt lúa cũng không biết bèn nói trêu:
- “Quả” lúa đấy...
Sam lưỡng lự:
- Buồn cười bà nhỉ, quả lúa chưa có mùi thơm (ý Sam là chưa chín) mà đã bị hái sạch về nhà! Mai bà cho Sam đi hái quả lúa với nhé!
2. Mẹ Sam đang ngồi khâu lại quần cho Sam thì nghe tiếng Sam xì hơi rõ to, mẹ bèn trêu Sam:
- Cứ đì đụp thế thì suốt ngày mẹ phải khâu đít quần cho Sam... Con gái ơi là con gái...
Tối đó, bố đang nằm trên ghế xem bóng đá, bỗng bố nhỏm mông xì hơi một phát. Sam nghe tiếng xì hơi của bố thì miệng lầm bầm như bà cụ non:
- Lại khổ mẹ nữa rồi, mẹ lại phải khâu đít quần cho bố... Con bố ơi là con bố...
3. Sam đi học về, thấy bố và mẹ đang lụi cụi làm gì đó ở trong phòng khách, Sam đi lại xem thì vướng víu bố mẹ, nên bố xua Sam ra chỗ khác:
- Con ra chỗ khác chơi đi, vướng chân vướng tay quá đi mất!
Sam tò mò không biết bố đang chơi trò gì mà chỉ muốn chơi một mình, bèn tìm bà ngoại mách:
4. Sam đến nhà bác Dung chơi, lúc về, bác Dung cho Sam một con mèo con về nuôi. Lúc đi đường, mèo con cứ liên hồi kêu meo meo. Sam ngồi sau lưng , cứ giật giật áo mẹ bắt mẹ dừng xe và quay trở lại nhà bác Dung:
- Mẹ ơi, dừng lại, về nhà bác Dung, nhanh lên, nhanh lên.
- Con quên gì nhà bác à?
Sam chằm chằm nhìn vào cái túi đựng mèo con và đáp:
- Sam lấy nước cho bố nhé! (Vì Sam thấy bố cứ lúc lúc lại chạy đi giặt khăn để lau quạt).
Bố tưởng Sam có ý giúp bố đỡ vất vả bèn đồng ý. Lúc sau, Sam khệ nệ cầm một gáo nước con con vào, dội từ đầu đến chân chiếc quạt, bố thấy vậy liền nổi giận, quát Sam:
- Con làm cái trò gì đấy? Đây là chỗ con nghịch đấy à?
Sam mếu máo:
- Con rửa quạt cho bố mà!