Bộ phim nhất định phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Xem xong Xin chào Lý Hoán Anh, muôn vàn trăn trở xuất hiện trong đầu khán giả.

Xin chào Lý Hoán Anh là một trong những bộ phim khai thác đề tài tình mẫu tử hay nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, dù phải cạnh tranh cùng Thám tử phố Tàu 3 nhưng Xin chào Lý Hoán Anh vẫn bứt phá thần kỳ để nhận về doanh thu 822 triệu USD trên toàn cầu.

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 1.

Kịch bản phim Xin chào Lý Hoán Anh được xây dựng từ câu chuyện có thật của biên kịch kiêm đạo diễn, kiêm luôn nữ chính Giả Linh.

Bộ phim không đơn thuần là câu chuyện hài hước, chọc cười khán giả mà ẩn sâu trong đó là ý nghĩa về tình cảm gia đình sâu sắc. Xin chào Lý Hoán Anh lấy bối cảnh năm 2001, khi nhân vật Giả Hiểu Linh (Giả Linh diễn) vừa bước chân vào cánh cửa Đại học đã phải trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời: Người mẹ mà cô luôn yêu thương, tự hào đã mất vì tai nạn giao thông.

Trong lúc đau buồn, Giả Hiểu Linh đột nhiên xuyên không về quá khứ, rồi sống ở năm 1981 - thời điểm mẹ cô vẫn là 1 thiếu nữ có tên Lý Hoán Anh (Trương Phi đóng). Lúc trẻ, mẹ Giả Hiểu Linh - Lý Hoán Anh cũng là cô gái trẻ trung ngọt ngào. Để ở bên mẹ, Giả Hiểu Linh đã nói dối về bản thân, đồng thời trở thành người bạn thân, gắn bó với cô gái Lý Hoán Anh như hình với bóng.

"Mẹ qua đời khi tôi vừa bước chân đến Đại học, bà mãi mãi không thể nhìn thấy tôi trưởng thành". Mang theo nỗi tủi hờn đó, Giả Hiểu Linh quyết chí "bù đắp" mọi thứ, cô thậm chí còn ủng hộ mẹ theo đuổi chàng trai mà bà thích, ủng hộ mẹ làm bất cứ điều gì mà bà muốn.

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 2.

Trong ký ức của mình, Giả Hiểu Linh luôn nhớ đến mẹ với hình ảnh một phụ nữ trung niên tần tảo, cô chưa từng nghĩ đến chuyện thời trẻ trung son sắt, mẹ đã ngây thơ, mơ mộng và xinh đẹp đến nhường nào.

Nửa đầu bộ phim mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái nhưng nửa sau lại là chuỗi cảm xúc khắc khoải khôn nguôi. Mẹ Giả Hiểu Linh cũng như bất cứ bà mẹ nào trên thế giới này, khi đã lấy chồng - sinh con thì chấp nhận hy sinh mọi thứ, miễn sao chồng con được vui vẻ, bình an. Nhưng sau tất cả những điều ấy, mẹ còn lại gì? Hay chỉ là nếp nhăn ngày một hằn sâu và tóc muối tiêu mỗi lúc một dày hơn?

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 3.

Mẹ à, phải yêu thương mình thêm chứ!

Bước vào hành trình xuyên không về quá khứ, Giả Hiểu Linh thảng thốt nhận ra rằng cô chưa thực sự quan tâm đến mẹ. Cô chẳng biết mẹ đã có tuổi trẻ ra sao, cô lại càng không nghĩ đến nỗi niềm sâu thẳm mà mẹ luôn giấu kín. Và đến ngày kia khi mẹ đột ngột qua đời, cô mới vụn vỡ chẳng nói nên lời: Cuộc đời này con chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi.

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 4.

Không có dàn Tiểu Sinh - Hoa Đán đình đám tham gia phim, lại càng không được quảng bá rầm rộ nhưng với nội dung nhiều tầng lớp ý nghĩa, Xin chào Lý Hoán Anh vẫn dễ dàng thu về 822 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời lọt vào Top 100 bộ phim ăn khách nhất thế giới.

Thay vì khai thác mối quan hệ mẫu tử thông thường, đạo diễn Giả Linh lại đảo ngược mọi thứ, cô cho nhân vật Giả Hiểu Linh trở về quá khứ rồi trở thành bạn thân, trở thành người dẫn dắt, bảo vệ mẹ mình. Ngoài đời thực, mẹ Giả Linh qua đời trong lúc đang làm việc ở nhà máy, bà được hỏa thiêu trong lúc Giả Linh đang đi học nên cô không thể về gặp mẹ lần cuối.

Nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ khiến Giả Linh thay đổi kịch bản phim Xin chào Lý Hoán Anh. Giả Linh để nhân vật Giả Hiểu Linh trong phim được đến bệnh viện chăm mẹ, rồi mẹ xem con đứng trên sân khấu trước khi nhắm mắt xuôi tay. Tình tiết này làm khán giả bật khóc vì thương cho nhân vật trong phim và thương cho chính Giả Linh ngoài đời thực.

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 5.

Không ai mong muốn mình mất mẹ, dù là đứa trẻ, thiếu niên hay người trưởng thành, mất mẹ vẫn là điều khủng khiếp. Nhưng nếu chẳng may phải chịu đựng nỗi đau này thì sẽ phải làm sao? Như chính đạo diễn Giả Linh đã chia sẻ một trong những điều hối tiếc nhất cuộc đời là khi mẹ qua đời cô chẳng thể ở bên cạnh. Mãi đến sau này, Giả Linh cứ luôn suy nghĩ, nếu lúc ấy có cơ hội cận kề bên mẹ thì mẹ sẽ nói gì với cô đây. Không một ai biết điều này!

Mẹ cũng từng là cô gái trẻ, cũng có những ước mơ và hoài bão lớn lao. Mẹ cũng từng yêu, từng đau đớn và thậm chí là hy sinh mọi thứ để sống cho gia đình. Mẹ có thể làm mọi thứ vì giấc mơ của con, nhưng ai sẽ là người chắp cánh cho ước mơ của mẹ? Nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng những định kiến xã hội nặng nề khiến mẹ quên mất chính mình. Chẳng phải mẹ không muốn sống vì ước mơ đâu, chỉ là điều kiện sống còn quá khó khăn nên mẹ mới lầm lũi suốt ngày nơi ruộng đồng hay xó bếp.

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 6.

Xem xong bộ phim Xin chào Lý Hoán Anh, muôn vàn trăn trở xuất hiện trong đầu khán giả. Còn có mẹ đã là hạnh phúc lớn lao, vậy nên thay vì trách móc, hờn giận vào những lần mẹ con chẳng hiểu nhau, hãy mở lòng với mẹ hơn. Yêu mẹ và được mẹ yêu là điều vô cùng quý báu.

Xin chào Lý Hoán Anh bình dị nhưng không nhẹ nhàng. Xem để thấy yêu thương, quý trọng gia đình nhiều hơn nữa. Bởi thời gian vô hạn mà đời người thì hữu hạn, dù có tiếc nuối đến mấy cũng chẳng thể nào được ở bên bố mẹ thêm nữa đâu!

Bộ phim phải xem - "Xin chào Lý Hoán Anh": Trong ký ức của tôi mẹ luôn là người phụ nữ trung niên, tôi quên mất mẹ cũng từng mơ mộng - Ảnh 7.


Chia sẻ