Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Dù Ngọc Trinh chỉ là một người đẹp đi đóng phim, thế nhưng những tác phẩm có sự tham gia của cô luôn thu hút được nhiều sự chú ý.

Thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh đang là tâm điểm của sự chú ý vì bê bối vi phạm pháp luật. Trước khi sa vào vòng lao lý, cô là gương mặt nổi tiếng và đầy thị phi của showbiz Việt. Ngọc Trinh hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điện ảnh là một trong số đó. Cũng vì vụ việc này, các bộ phim cô tham gia bỗng được quan tâm trở lại, đặc biệt là Chị chị em em 2, tác phẩm từng bị chỉ trích vì có những cảnh khoe da thịt phản cảm.

Chị chị em em 2

Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới - Ảnh 1.

Ngọc Trinh và Minh Hằng cùng đóng "Chị chị em em 2".

Bên cạnh Ngọc Trinh, Chị chị em em 2 còn có sự góp mặt của một ngôi sao hạng A trong giới giải trí, đó là Minh Hằng. Với nhan sắc xinh đẹp của hai nữ chính cùng những phân cảnh cực kỳ táo bạo, thậm chí là phản cảm, Chị chị em em 2 trở thành chủ đề khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Trong phim, Ngọc Trinh thủ vai Nhi, một cô gái nghèo nhưng mang tham vọng lớn lao. Vì hoàn cảnh, Nhi chấp nhận bán mình vào lầu xanh. Sau đó, cô gặp gỡ "đệ nhất mỹ nhân" Ba Trà (Minh Hằng) và tìm đủ mọi cách để bản thân có thể chen chân vào thế giới của những con người giàu có.

Theo đánh giá của khán giả, ngoại trừ việc Ngọc Trinh khoe thân quá đà thì Chị chị em em 2 làm tốt phần hình ảnh. Dẫu vậy, kịch bản phim lại gây ra một nỗi thất vọng lớn.

Vòng eo 56

Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới - Ảnh 2.

Ngọc Trinh trong bộ phim đầu tay mang tên "Vòng eo 56".

Bước đi đầu tiên của Ngọc Trinh trên hành trình diễn xuất, đó là đóng chính trong Vòng eo 56. Nội dung tác phẩm này dựa trên cuộc đời thật của chính mỹ nhân sinh năm 1989. Nhân vật chính của phim là Trinh, một cô gái lớn lên trong sự túng quẫn. Để thoát khỏi cái nghèo, Trinh rời quê lên phố, rồi dấn thân vào showbiz vốn đầy hào quang nhưng cũng chẳng thiếu sóng gió.

Vu quy đại náo

Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới - Ảnh 3.

"Vu quy đại náo" là một trong những bộ phim Ngọc Trinh từng tham gia đóng.

Sau Vòng eo 56, các khán giả gặp lại Ngọc Trinh ở Vu quy đại náo. Ngoài Ngọc Trinh, tác phẩm này còn có sự tham gia của một mỹ nhân đình đám khác, đó là Diệu Nhi. Cùng với La Thành, cả ba vào vai một nhóm bạn độc thân vui vẻ.

Mọi rắc rối bắt đầu từ việc dì Ba của Trang (Ngọc Trinh) thua cá độ và nợ chị của Hoàng (La Thành) số tiền lên tới 200 triệu đồng. Có một cách để giải quyết việc này, đó là Trang phải gả cho Hoàng. Vốn dĩ, Hoàng rất thích người bạn của mình. Tuy nhiên, anh phải trải qua nhiều chuyện mới có thể ở bên người mình yêu.

Chị mẹ học yêu

Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới - Ảnh 4.

Ngọc Trinh sắm vai mẹ bỉm đơn thân bất đắc dĩ trong "Chị mẹ học yêu".

Tác phẩm tiếp theo trong danh sách là Chị mẹ học yêu. Ở bộ phim này, Ngọc Trinh hóa thân thành Băng Di, một cô nàng có tính cách phóng khoáng, kiêu kỳ và ham vui. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Băng Di không bất ngờ có một cậu con trai 6 tuổi gọi là cu Bin, để rồi trở thành mẹ bỉm đơn thân bất đắc dĩ. Với một cô gái như Băng Di, dĩ nhiên việc nuôi dạy trẻ mang tới thách thức lớn cho cô. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của đứa bé cũng đẩy mối quan hệ tình cảm của cô vào rắc rối.

Cho những ai chưa biết, nhờ vai Băng Di trong Chị mẹ học yêu, Ngọc Trinh từng nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc hạng mục web-drama tại giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Dẫu vậy, sự việc này lại bị nhiều cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai.

Chị mẹ học yêu 2

Bộ phim bị lên án phản cảm nhất của Ngọc Trinh bỗng bị đào bới - Ảnh 5.

Bộ phim "Chị mẹ học yêu" được sản xuất tới 2 phần.

Sau Chị mẹ học yêu, Ngọc Trinh tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong phần 2 của bộ phim. Ở Chị mẹ học yêu 2, nhân vật Băng Di do cô đảm nhận phải chịu nhiều áp lực kinh tế vì đủ các loại tiền như học phí cho con, tiền ăn, tiền mua sắm, tiền trả góp ô tô,... Chính vì thế, Băng Di buộc phải tìm cách giữ cho tên tuổi của mình luôn "có nhiệt" và cách mà cô chọn là tạo ra scandal. Dẫu vậy, dĩ nhiên mọi thứ chẳng hề như ý cô.

Chị mẹ học yêu 2, Băng Di "đen" ở đường sự nghiệp. Tuy nhiên, cô lại "đỏ" đường tình duyên. Băng Di có mối quan hệ đặc biệt với một người đàn ông tên Hùng, thế nhưng bố cu Bin đã quay trở lại. Cu Bin luôn tha thiết mong ước được sống trong một gia đình có cả cha lẫn mẹ, liệu Băng Di sẽ phải lựa chọn ra sao?

Chia sẻ