"Bố ơi" náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 31 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", Bào Ngư và Chíp Sún lần nữa lại cãi nhau còn Kitty thì vừa khóc vừa la làng khiến các ông bối vừa rối vừa không biết phải xử lý làm sao.

Tập 31 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 17/3/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Dù đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và tham gia hành trình của Bố ơi được một thời gian khá dài nhưng dường như các bé vẫn chưa học được cách giải quyết vấn đề trong hòa bình. Đặc biệt là Bào Ngư và Chíp Sún là 2 cô cậu bé nóng tính nhất chương trình và thường hay "choảng" nhau suốt ngày.

Lần này cũng không ngoại lệ, Bào Ngư và Chíp Sún lần nữa bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau um trời ngay tại đồn công an của vịnh Vĩnh Hy khiến ai nấy đều đau đầu. Chuyện bắt nguồn từ việc các ông bố quá bận rộn việc dọn dẹp nhà cửa nên giao nhiệm vụ đi làm giấy tạm trú trên công an khu vực. Kết quả là khi trở về các bé không ý thức được sự quan trọng của tờ giấy kia nên vô tình vứt tứ tung. Đến sáng hôm sau khi nhận được giấy báo hẹn lên nộp đơn xin tạm trú thì bố Phúc với Chíp Sún mới cuống cuồng chạy đi báo với các gia đình khác.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 1.

Các nhóc tì khốn đốn chỉ vì tờ đơn đăng ký tạm trú.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 2.

Bố Phúc và Chíp Sún là gia đình đến nộp đơn tạm trú đầu tiên.

Bào Ngư thì vẫn cứ đinh ninh rằng hôm trước mình để giấy ở nhà Chíp Sún nên buổi sáng bố Phúc đã mang nộp chung luôn rồi. Nào ngờ lên tới Bào Ngư mới phát hiện giấy chưa được nộp mà bố Phúc cũng chỉ nộp mỗi tờ của gia đình mình. Ở nhà thì bố Yên Lam cũng không tìm ra đơn tạm trú của mình nên Bào Ngư càng bối rối và lo sợ mình sẽ không được ở lại chương trình. Trong lúc nóng giận, cô bé đã quay sang nạt Chíp rất lớn tiếng khiến chú công an phải lên tiếng nhắc nhở.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 3.

Bào Ngư nổi giận và quát Chíp ngay tại đồn công an.

Cũng nóng tính không kém, Chíp Sún không vừa khi lớn tiếng nạt lại Bào Ngư. Cả 2 đều không ai chịu nhường ai. Mãi cho đến khi bố Yên Lam bất ngờ xuất hiện cùng tờ đơn trên tay thì 2 bé mới chịu thôi cãi nhau. Hóa ra là tờ giấy bị Bào Ngư để hờ hững trên bàn nên vô tình gió thổi bay xuống bãi cát gần biển. May mà có người nhặt được và đưa lại cho bố Lam nên mọi chuyện mới được giải quyết.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 4.

Chíp Sún cũng không vừa khi giận Bào Ngư và cãi lại.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 5.

May mà bố Yên Lam mang đơn lên kịp, nếu không thì lại xảy ra trận khẩu chiến giữa Chíp và Bào Ngư.

Thế nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc ở đó khi một cô bé khác cũng bị mất tờ đơn giống như Bào Ngư đó là Kitty. Do tìm mãi không ra mà Kitty cũng không nhớ mình đã vứt tờ đơn ở đâu nên bố Tiến Lộc đành phải làm một tờ tường trình sự việc. Anh đã phải lên xin chú công an giải quyết giúp cho 2 bố con để họ được ở lại cùng với 3 gia đình khác. Trước đó, Kitty vì sợ là mình sẽ bị đuổi khỏi vịnh Vĩnh Hy nên vừa khóc sướt mướt vừa đi khắp nơi tìm giấy khiến ai thấy cũng xót xa.

Bố ơi náo loạn vì các nhóc tì cứ hết khóc lóc lại la lối, cãi vã  - Ảnh 6.

Kitty khóc lóc vì bị dọa sẽ không được ở lại Vĩnh Hy.

Cuối cùng, các gia đình đều nộp đầy đủ đơn tạm trú dù quá trình đi tìm kiếm đơn có chút giang nan và khó khăn. Sau đó, bố Phúc và bố Yên Lam đã có một cuộc họp khẩn cấp để bàn về việc Chíp và Bào Ngư cứ cãi nhau suốt ngày. Một phần vì Bào Ngư luôn nghĩ mình là chị lớn nên lúc nào cũng cho rằng mình đúng và các em sai. Có lẽ sau trận cãi vã hôm nay thì 2 ông bố sẽ dạy dỗ các con mình cách kiềm chế cơn giận.

Chia sẻ