"Bố ơi": Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở nên già cỗi, ốm yếu

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 50 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", các bé đã khóc hết nước mắt khi các bố bỗng dưng trở thành những ông cụ 70, 80 tuổi "gần đất xa trời".

Tập 50 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 28/7/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ở cuối tập trước, bỗng dưng các ông bố biến thành những ông cụ già cỗi và ốm yếu khiến các nhóc tì không khỏi hốt hoảng và lo sợ đến bật khóc. Thật ra đây là thử thách mà chương trình cố tình đặt ra cho các bé để thử xem các bé sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày nào đó bố mình già cỗi, lú lẫn và còn bệnh tật.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 1.

Thay vì hàng ngày các bố là người chăm sóc, nấu ăn cho các bé thì giờ đây các bé phải làm những việc tương tự để chăm sóc ngược lại cho các bố. Thế nhưng vì còn nhỏ và chưa hiểu biết nhiều nên tự các nhóc tì đã tạo nên những trường hợp tréo ngoe khiến các ông bố dở khóc dở cười.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 2.

Bố Lộc cố tình than đói và đòi Kitty kiếm cơm cho mình ăn khiến cô bé vô cùng bối rối. Thậm chí Kitty còn phân vân giữa việc nên bỏ bố nằm đó 1 mình rồi đi tìm đồ ăn hay là cứ ngồi đấy nhờ người mang đồ ăn lại. Kitty không dám rời khỏi giường vì sợ bỏ đi là bố... chết. Thế nhưng Kitty vẫn rất cố gắng trong việc nấu ăn và kiếm đồ ăn cho bố vì nghe nói là nhờ người khác làm giùm là bố sẽ... chết.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 3.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 4.

Trái ngược với cảnh dở khóc dở cười ở nhà Kitty và bố Lộc, bố Phúc và Chíp Sún lại khiến người xem sụt sùi theo vì những tâm sự đầy chân thành. Bố Phúc hỏi Chíp Sún vì sao lại lựa chọn ở riêng khi trưởng thành mà không sống bên cạnh bố mẹ để chăm sóc, báo hiếu. Chíp nói rằng trước đây bố Phúc từng giải thích rằng khi lớn rồi thì sẽ có cuộc sống riêng, việc sống riêng là đúng nhưng vẫn phải thường xuyên về thăm bố mẹ. Cả 2 bố con đều không kìm được nước mắt khi Chíp Sún nói rằng cậu bé hối hận vì đã đòi ở riêng mà không ở cạnh bố mẹ.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 5.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 6.

Gia đình Bào Ngư và bố Yên Lam cũng lấy nhiều nước mắt của khán giả khi cô bé Bào Ngư liên tục lo lắng rằng bố sẽ rời xa mình. Cô bé tận tình chăm sóc bố Lam, đáp ứng mọi yêu cầu mà ông đưa ra rồi còn dìu bố đi đến bất kỳ nơi nào mà bố muốn. Khi bố Lam đòi bước xuống một đoạn mương khá trơn trượt, Bào Ngư đã bật khóc và không chịu xuống vì sợ té: "Con sợ ba té chứ không phải con sợ con té. Ba đừng có đi xuống".

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 7.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 8.

Thông qua thử thách này, chương trình đã mang đến cho các bé trải nghiệm rằng khi bố mẹ về già, các bé sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Đồng thời nó cũng truyền tải thông điệp đến những người trẻ, những người có bố mẹ ở nhà đã già rằng dù là ai, làm gì hay ở đâu thì họ đều lo sợ cảm giác không còn bố, còn mẹ trên đời nữa. Từ đó, các bé sẽ hiểu và hiếu thảo, biết quan tâm, chăm lo cho bố mẹ của mình hơn dù là khi bố mẹ còn trẻ hay đã về già.

Bố ơi: Các bé khóc ngất khi bố mình bất ngờ trở thành nên già cỗi, ốm yếu - Ảnh 9.

Đón xem tập tiếp theo của Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 4/8 trên kênh VTV3.

Chia sẻ