Bồ nhí gửi vợ clip ân ái của chồng và lật tẩy bí mật khủng khiếp

Phương Đỗ,
Chia sẻ

Người mà anh từng đau khổ vì bị cô ta bỏ rơi lại là người đó sao?

Vợ chồng Lê cưới nhau đến nay đã được 3 năm và dù cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những tranh cãi, xích mích nhỏ nhưng cô tạm hài lòng với hiện tại, với người chồng luôn quan tâm và yêu thương vợ con. Trước khi yêu và kết hôn với Nam, Lê chưa từng trải qua mối tình “vắt vai” nào trong khi chồng cô mới chia tay tình cũ vài tháng trước đó.

Ảnh minh họa

Ngày trước Lê từng quan niệm nhất định sẽ chỉ yêu và lấy người đàn ông chưa yêu ai nhưng rồi khi gặp Nam, cô đã thay đổi quan điểm. Chồng Lê từng kể cho cô nghe về cái kết buồn của cuộc tình buồn kéo dài 2 năm giữa anh và người yêu cũ. Theo lời anh đã yêu cô gái đó hơn chính bản thân mình, hy sinh tất cả vì người tình nhưng rồi lại bị chính cô ấy phụ bạc khi bỏ đi lấy người đàn ông ngoại quốc đáng tuổi cha mình chỉ vì ông ta giàu có còn anh thì nghèo.

Nam cùng thổ lộ với Lê rằng anh dù hụt hẫng, đau khổ khi bị cô bạn gái yêu thương nhất bỏ rơi nhưng khẳng định không hề oán giận, căm ghét cô ấy. Và nếu được làm lại, anh vẫn sẽ làm như thế, vẫn chúc phúc cho người con gái đó gặp được người đàn ông yêu thương cô ấy hơn anh.

Cách cư xử cao thượng, nghĩa hiệp của Nam đã khiến Lê cảm phục rồi đem lòng yêu anh. Suốt thời gian đó cô ở cạnh Nam, an ủi, giúp anh vượt qua khoảng thời gian buồn bã, mất niềm tin nhất. Và giờ khi đã có với nhau bé gái hơn 2 tuổi, Lê tin rằng số phận đã sắp đặt cho cô gặp Nam, người đàn ông chưa từng khiến cô phải buồn lòng, phải thất vọng.

Đợt này Nam đang bận đi công tác tận miền Tây nhưng tối nào cũng tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm Lê và con. Nam nói lúc nào mình cũng hướng về hai người bởi đó là lẽ sống của anh, anh làm mọi việc vì tổ ấm nhỏ. Trong mắt Lê, chồng mình vẫn vậy, vẫn lãng mạn, ướt át, nồng nàn như thưở mới hẹn hò vậy.
Chiều nay, chồng Lê gọi điện kể rằng vừa hoàn tất một hợp đồng với đối tác lớn nên rất vui và hẹn tuần sau sẽ về. Tối đó khi đang mải mê ngắm nghía album ảnh cưới của hai vợ chồng, Lê bỗng nhận được tin nhắn điện thoại từ số máy lạ. Vừa mở ra, Lê điếng người, mắt hoa lên khi đập vào mắt cô là loạt được cắt ra từ đoạn clip ghi lại cảnh chồng cô và người đàn bà khác đang trần như nhộng, quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường trong khách sạn với vẻ phấn khích tột độ.

Mặt Lê tím tái, cắt không còn giọt máu nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh để đọc nội dung tin nhắn gửi đến. Đó chính là người phụ nữ đã ân ái với Nam. Cô ta giới thiệu mình tên Huệ, tình cũ của Nam. Lê chưa từng gặp mặt nhưng đã từng nghe chồng kể nhiều lúc hai người chia tay.
Trong ấn tượng của Lê, người phụ nữ này đã phụ bạc chồng cô để chạy theo người đàn ông lắm tiền và khiến anh từng đau khổ nhiều tháng liền. Bởi thế Lê nghi ngờ cô ta cố tình dựng chuyện kia để chia cắt hạnh phúc gia đình mình.

Lê gọi lại cho tình địch để hỏi tỏ ngọn ngành mọi chuyện. Người đàn bà tên Huệ đó nói rằng cô ta và Nam gặp lại nhau ở nơi anh công tác và đã ân ái cách đây ít giờ. Chị ta thậm chí còn gửi cả đoạn clip đó cho Lê với những cảnh tượng chẳng thế nào nhầm lẫn với ai khác.

Sốc hơn nữa, Huệ tố Nam, chồng cô là kẻ đạo đức giả, chính anh ta đã “đá” Huệ thương tiếc sau khi biết cha cô bị bệnh hiểm nghèo và tốn rất nhiều tiền để chạy chữa chứ không có chuyện cô bỏ rơi anh để lấy chồng giàu có. Tất cả là màn kịch do Nam dựng lên để bôi xấu cô và lấy lòng Lê. Lê càng nghe càng sửng sốt, cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và cảm nhận trời đất như đang quay dưới chân mình.

Vốn có ý bênh vực chồng trước những lời nói của Huệ nhưng rồi Lê không muốn tin cũng chẳng được khi nghe được đoạn đối thoại trong khách sạn giữa Huệ và Nam do Huệ gửi đến sau khi bí mật ghi lại. Huệ thú nhận cô vẫn đang độc thân, cô chẳng dám yêu ai sau khi bị Nam bỏ rơi một cách đầy cay đắng.

Người đàn bà này lý giải rằng ban đầu cô không chủ đích gặp lại Nam và bởi vẫn còn oán hận anh ta nhưng khi biết được người yêu cũ đã bóp méo sự thật dựng lên câu chuyện hoàn toàn khác, đổ tiếng xấu cho Huệ, cô đã quyết tâm phải làm điều gì đó để vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Thế là Huệ chủ động liên lạc lại với Nam, tỏ ra vẫn còn yêu anh rồi lén đặt máy quay trong nhằm lật tẩy bản chất của gã người yêu cũ sở khanh, người chồng trăng hoa.

Huệ thổ lộ rằng muốn Lê biết được con người thật của chồng mình đồng thời thôi nghĩ xấu về Huệ từ những câu chuyện do Nam tạo ra. Tất cả đều được phơi bày ra trước mắt Lê một cách trần trụi, không bào chữa.

Cô như Từ Hải chết đứng, có nằm mơ Lê cũng không tưởng tượng ra những gì mình được nghe được chứng kiến là sự thật. Nam đã che giấu quá giỏi, đóng kịch quá đạt đến mức chẳng khiến cô mảy may nghi ngờ suốt thời gian dài. Những điều đó khiến Lê thấy rùng mình, cảm giác sợ hãi trước sự rối lừa, trước vỏ bọc và màn kịch hoàn hảo của chồng.

Lê đã định bấm điện thoại để thông báo cho chồng nhưng rồi lại thôi. Liệu anh có thể bào chữa được gì nữa đây? Đoạn clip và những hình ảnh kia là quá đủ, quá rõ ràng rồi, mọi lời biện minh, giải thích lúc này đều thừa thãi và khó chấp nhận.
Chia sẻ