Chỉ riêng chuyện Mạnh có bồ nhí đã khiến Thúy tức giận. Nhưng ả ta còn trơ trẽn tới mức vác bụng bầu tới ăn vạ, đòi cô phải đưa 200 triệu dưỡng thai...
Một buổi chiều rảnh rỗi, Nguyệt đang lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn thì thấy có người lạ tới. Cô chưa kịp hỏi thì cô ta đã hống hách quát mắng Nguyệt...
Một ngày nọ, ả bồ nhí vác bụng bầu to như cái trống, nói đã được 5 tháng và bắt Kiên phải có trách nhiệm. Trong khi anh lo lắng, Thu lại lạnh tanh, quẳng 1 sấp tiền và nói thế này…
Cô bồ nhí trơ trẽn vác bụng bầu tới gặp chị vợ và tuyên bố đây là con của anh chồng. Chưa hết, cô ta còn lớn tiếng nói sẽ hy sinh vì tình yêu, không đòi danh phận, chỉ cần được chu cấp 15 triệu/ tháng là đủ rồi.