Bố mẹ vô lương tâm và những đứa con bất hạnh

Meocon,
Chia sẻ

Sau khi đọc tin tức về những hành vi táng tận lương tâm của các bậc sinh thành, độc giả đã gửi rất nhiều phản hồi bày tỏ sự chia sẻ, lòng cảm thông và phẫn uất.

Tại Hà Nội, sáng 29/10, người phụ nữ nhặt ve chai hoảng hốt khi thấy trong xe chở rác ở ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên một xác thai nhi khoảng 6 tháng tuổi, bên trong túi còn nguyên cả nhau thai chưa cắt. Bất kì ai khi đọc được thông tin này cũng không khỏi giật mình nhói lòng bởi ở ngoài kia, xã hội còn có những gia đình nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra, trong khi nhiều người mong ngóng mà không có được hạnh phúc làm cha, mẹ.

Tại TP HCM ngày 7/11, cơ quan chức năng phải đến tận xã Xuân Thới Đông (Hóc Môn) để can thiệp việc ông Trương Văn Dũng (45 tuổi) dùng roi tre đánh con gái Trương Mỹ Duyên (8 tuổi, học lớp 2) hàng giờ đồng hồ. Theo người dân báo cáo, việc này đã xảy ra trong vòng 2 năm qua. Khi hàng xóm can ngăn, ông Dũng nói: "con tôi tôi đánh, chết thì chôn" chứ không liên quan gì đến người khác.

Một tuần trở lại đây, tại Vĩnh Phúc, Nguyễn Tiến Thịnh dã man hành hạ vợ ngay trước mặt con, mặc tiếng khóc con trẻ xin cha tha cho mẹ sẽ hình thành một nỗi ám ảnh tuổi thơ trong tâm hồn nguyên sơ của cháu bé. Bạo hành gia đình hay việc cha đánh mẹ không tiếc tay sẽ trở thành một nỗi đau rất khó vượt qua cho cháu, đặc biệt khi tin tức về gia đình đau buồn của cháu được cập nhật trên báo chí mấy ngày qua.

Độc giả Hồng Nga ở địa chỉ email nga_hong...@gmail.com chia sẻ: "Dù cha mẹ có sai lầm đến đâu đi nữa, thì cũng không bao giờ nên để con cái chứng kiến mâu thuẫn của mình dù nhỏ nhất. Tâm hồn trẻ thơ rất dễ tổn thương và dễ ghi nhớ những vết hằn như thế. Rồi sau này, khi ở trong một gia đình không thương yêu nhau, lên báo chí rùm beng, đứa trẻ sẽ sống như thế nào để vượt qua mặc cảm này."

Chị Lý không thể quên được câu hỏi xoáy lòng của con: "Vì sao ba đánh mẹ?"

Ngoài những bình luận căm phẫn với người chồng tệ bạc hơn cả cầm thú, cũng đã có rất nhiều tiếng lòng thương xót đứa trẻ nhỏ tuổi chưa kịp nhận được tình yêu thương của bố mẹ đã gánh chịu nhiều sự thực nặng nề. "Thương chị Lý bao nhiêu, tôi càng thương đứa con của chị bấy nhiêu. Gương vỡ chẳng bao giờ lành. Tôi là người mẹ, tôi hiểu rất rõ hạnh phúc gia đình một khi đã nát tan, thì trẻ con luôn chịu đựng những thứ khủng khiếp nhất", độc giả Thảo Linh ở địa chỉ email thochanbong...@gmail.com gửi lời cảm thông tới gia đình chị Lý.

Tại Thanh Hóa, ngày 18/11, phiên tòa xét xử Vũ Văn Quang, người cha tàn độc tẩm xăng thiêu sống bị 86% thương tật đã kết thúc. Khi nhìn thấy hình ảnh của cháu Linh, con trai Quang, không khỏi xót xa, đã có rất nhiều lời hỏi thăm chí tình gửi tới gia đình cháu. Độc giả tên Hương ở địa chỉ email bxh...@yahoo.com chia sẻ: "Nhìn cháu bé mà đau xót quá, rồi sau này tương lai cháu sẽ ra sao? Người cha thì chỉ bị tù 20 năm, ra vẫn có thể sống bình thường, nhưng cháu bé lớn lên sẽ như thế nào? Đời e còn dài, khi em hết thơ ngây em sẽ phải đối diện với cuộc sống này làm sao. Thật là buồn quá, đọc xong mà cứ rùng cả mình vì không hiểu sao trên đời có người vô lương tâm như thế?"

Cháu Linh trước và sau khi bị đốt.

"Nhìn hình ảnh cháu bé, mình không sao cầm được nước mắt. Cuộc đời cậu bé sẽ đi về đâu.Còn sống nhưng thân thể không còn là người. Người cha thật nhẫn tâm, con mình có tội tình gì mà phải làm như vây? Cầu mong các nhà hảo tâm, tài trợ ủng hổ để cháu bé được phẫu thuật, có một cuộc sống như bao trẻ khác" - độc giả Thùy Dương ở địa chỉ email phucnam...@yahoo.com đồng tình.

Người dân tham dự phiên tòa không cầm được nước mắt khi thấy cháu.

Đã có rất nhiều phản hồi phẫn uất với người chồng, người cha vô nhân tính: "Không cầm nổi nước mắt! Sao lại có người cha, người chồng, con người tàn bạo dã thú như vậy! Đánh con một đòn đã thấy lòng đau trăm đòn vậy mà nỡ lòng nào...", "Con người đó không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc của một người cha. Lương tâm sẽ dày vò anh cho đến hết phần đời còn lại. Một lời xin lỗi chẳng thể cứu vãn được thân xác và tâm hồn của con trai anh - một đứa con đã từng khôi ngô biết bao... Mong pháp luật trừng trị đích đáng."

Cháu Linh bị thương tật đến 86% với gương mặt dị dạng và 2 cánh tay cụt.

Những lời đề nghị về thắt chặt luật bạo hành trẻ em và mở rộng chính sách giúp đỡ trẻ em bị hại, cùng với việc tuyên truyền phổ cập quyền trẻ em đến phạm vi nông thôn, vùng sâu vùng xa cũng đã được độc giả đề xuất.

Người cha nhẫn tâm giờ đã biết ôm mặt khóc hối hận.

Nỗi đau của cháu Linh đã không còn là nỗi đau của một cá nhân, một gia đình, mà đã lan tỏa tới một bộ phận lớn những người tốt trong xã hội. Bởi tổn thương thể xác của cháu, nỗi đau tinh thần của cháu sau này khi lớn lên, nỗi băn khoăn, day dứt nhất của độc giả luôn là những trăn trở về con đường sống của cháu khi mang nỗi đau ấy đi hết cuộc đời. Đã có rất nhiều lời đề nghị được chung tay giúp đỡ, dù ít dù nhiều, để gương mặt của cháu có thể khá hơn từng bước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ của mẹ cháu là chị Lê Thị Hà, thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Xã hội còn rất nhiều người luôn chia sẻ và cảm thông tới những số phận bất hạnh như các cháu. Hi vọng sau những vụ việc này, sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu bé bị bạo hành trong gia đình, cũng như quyền trẻ em sẽ được phổ biến trong tới tận các vùng dân trí thấp, để những cuộc đời đã buồn đau không bị tổn thương thêm nữa.

Chia sẻ