Bố mẹ khốn khổ dựng lều, chầu chực 4 ngày đêm để đăng ký học... mầm non cho con

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một nhóm phụ huynh đã vô cùng kiên nhẫn xếp hàng trong vòng 4 ngày đêm ở bên ngoài một trường mầm non để đăng ký một suất học cho con tại đây.

Một trường mẫu giáo ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc là một trong những trường mầm non tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, trường mẫu giáo này chỉ nhận một số lượng học sinh nhất định vào mỗi năm học. 

Mặc dù nhà trường thậm chí không mở cửa để cho các bậc cha mẹ đăng ký nhưng nhiều phụ huynh vẫn ngồi bên ngoài và kiên nhẫn chờ đợi. Hiện nay, ở Trung Quốc, đang tồn tại sự cạnh tranh rất lớn giữa các bậc phụ huynh để chạy đua xin cho con vào trường mẫu giáo tốt nhất.

Ngay cả khi trời đã tối, những ông bố bà mẹ này đã từ chối quay về nhà. Họ dựng lều và ở đó để chờ đợi. Bất kể gió, mưa hay nắng, họ vẫn ngồi và trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ này, họ hiểu rằng những việc họ đang làm là xứng đáng, con họ chắc chắn sẽ được vào học ở ngôi trường tốt nhất.

4 ngày đêm trôi qua, cho đến nay, trường mẫu giáo này vẫn không mở cửa. Thậm chí, nhà trường còn đưa ra thông báo rằng các bậc phụ huynh nên từ bỏ ý định và hãy trở về nhà nghỉ ngơi, việc họ đang chờ đợi là vô nghĩa.

dựng lều
Một số bậc phụ huynh cương quyết bám trụ, không về nhà, dựng lều tạm để mong được đăng ký học cho con.

dựng lều 2
Họ đã chờ 4 ngày đêm nhưng chưa đạt được kết quả gì.

chờ đợi
Dù mưa hay nắng, họ vẫn kiên trì chờ đợi nhà trường mở cửa để đăng ký học cho con.

đăng ký học
Các bậc cha mẹ chịu khổ trong mưa rét để hy vọng mình có suất đăng ký cho con học trường mẫu giáo tốt.

Trung Quốc
Một phụ huynh tức giận khi nhà trường ra thông báo sẽ không mở cửa đăng ký, yêu cầu họ quay về nhà.

Phụ huynh ở Trung Quốc nổi tiếng vì họ có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo rằng con cái họ sẽ có được một nền giáo dục tốt nhất. Vào năm 2011, câu chuyện về một người mẹ là người Mỹ gốc Hoa, tên Amy Chua đã gây bão trong dư luận nước này. 

Amy Chua tự xưng là Mẹ Hổ có thể vì bà sinh năm Hổ (1962) hoặc có thể vì bà cho rằng mình đã dạy con như một Hổ mẹ – nghiêm khắc đến tàn nhẫn để chúng có thể sinh tồn trong một xã hội cạnh tranh quyết liệt không có chỗ cho kẻ yếu hèn. Cách dạy con ấy được một số người ủng hộ, nhưng đa số sửng sốt, kinh hãi.

Nguồn: CCTV
Chia sẻ