Bố mẹ hoảng khi con “nghiện” web đen

Nguyễn Nguyệt – TTVN,
Chia sẻ

Một lần mượn laptop của con trai, anh Thành mới phát hoảng khi thấy trong phần history toàn địa chỉ... web sex. Thậm chí, ổ cứng còn đầy phim sex đủ thể loại.

Thời đại công nghệ thông tin, internet được đưa vào từng nhà, từng lớp học giúp các em học sinh tiếp cận nhanh với thông tin, học tập tốt hơn. Nhưng mặt khác, internet cũng là nơi ẩn chứa những hiểm họa khó lường, nhất là đối với lứa tuổi mới lớn.

Chị Thu Hoài, 40 tuổi (Hải Phòng), vẫn chưa hết sốc khi kể về lần đầu tiên phát hiện ra cậu con trai 15 tuổi lén lút xem phim người lớn. Trước đó, trong mắt chị, Minh vẫn là một cậu con ngoan ngoãn, chăm chỉ và chưa từng làm bố mẹ phật lòng.

Chị Hoài vốn là một cán bộ viên chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng. Do lương công chức không đủ sống, chị đã tự viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan để chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm. Nhờ tài kinh doanh của chị, cuộc sống của cả gia đình khấm khá hơn hẳn. Những bạn bè lâu ngày không gặp giờ đến chơi thường không thể nhận ra ngôi nhà cấp bốn ngày xưa giờ đã được thay bằng một biệt thự 5 tầng kiểu cách. Điều kiện kinh tế dư dả, chị không tiếc tiền đầu tư cho con cái.

Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè, chị đầu tư một bộ máy tính hơn chục triệu, nối mạng cho con học tập. Chị còn nhờ người quen tìm hiểu một số địa chỉ học tiếng Anh, Toán trực tuyến và đặt làm trang chủ cho con. Yên tâm vì con đã được tạo điều kiện học hành tốt nhất, chị Hoài lại lao ra ngoài kiếm tiền. Chồng chị thì làm trong ngành xây dựng, thường xuyên đi công tác dài ngày. Chị cũng thường tối mịt mới về đến nhà.

Rồi một lần, chị về nhà sớm vì khách hàng lỡ hẹn. Dựng xe máy, chưa kịp thay quần áo, chị đi thẳng lên phòng con. Lúc mở cửa phòng, chị không tin vào mắt mình khi thấy cậu con trai học lớp 9 đang cắm mặt vào màn hình xem hai ông bà Tây... "mây mưa". Thằng con chị lúc này đang tập trung vào bộ phim đồi trụy đến mức không phát hiện ra chị bước vào phòng. Chị thì tái mặt, tức thở, tay nắm chặt nắm đấm cửa để kiềm chế cơn giận dữ.

Chị Hoài kể: "Lúc phát hiện ra nó đang xem phim sex, mình giận tím mặt. Cứ tưởng nó biết thương bố mẹ phải làm việc vất vả mà chú tâm học hành, không ngờ lại chúi mũi vào mấy thứ vô bổ, đồi trụy".


Mạng internet mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa
nhiều hiểm họa với giới trẻ. (Ảnh minh họa)


Anh Công Thành, một kiến trúc sư làm việc tại Hà Nội cũng đã từng ngã ngửa khi phát hiện ra cậu con trai học cấp 2 “mê mệt” phim cấp 3. Công việc của anh và vợ đều khá bận rộn, nhưng vợ chồng luôn biết cách thu xếp công việc để có thời gian cho con. Cậu con trai đang học lớp 8 cũng khá ngoan ngoãn, chưa khi nào gây rối ở trường và học kỳ nào cũng xếp hạnh kiểm khá. Thấy con có vẻ yêu thích công nghệ thông tin, anh đầu tư hẳn một chiếc laptop hơn 20 triệu cho con tìm tòi, phát triển khả năng.

Nhiều khi đến 11 giờ đêm vẫn thấy phòng con sáng đèn, anh chị mừng lắm vì thấy cậu con tự giác học tập. Cho đến một ngày, chiếc laptop của anh Thành bị hỏng, anh phải hỏi mượn cậu con trai chiếc máy tính để hoàn thành nốt công việc. Trong lúc đang làm việc, anh vô tình mở mục history ghi lại những địa chỉ web đã truy cập của máy. Lúc này, anh mới tá hỏa khi danh sách trang web học tập, công nghệ thông tin đâu không thấy, mà chỉ toàn những địa chỉ web sex. Trong ổ cứng còn đầy ắp phim sex đủ thể loại. Điều đáng nói là những địa chỉ này được truy cập đều đặn hàng ngày, nghĩa là con anh không chỉ dừng ở mức xem vì tò mò, mà đã đến mức nghiện xem phim sex.

Chị L.A, một nhân viên bán hàng (Từ Liêm, Hà Nội) kể về giai đoạn cả nhà chị như ngồi trên nước sôi lửa bỏng vì có con nghiện phim sex. Ban đầu, chị hoàn toàn không hề hay biết cậu con trai chị mê xem phim đen. Thấy con cứ ăn cơm tối xong là vội vàng lao lên phòng đóng kín cửa, chị tưởng con bận học nên không làm phiền. Mãi đến khi chị vô tình dùng máy của con để chuyển nhanh một file tài liệu cho đồng nghiệp, chị mới phát hiện ra trong máy lưu rất nhiều phim người lớn. Lật giở những địa chỉ web thường truy cập, chị giật mình sửng sốt khi quá nửa số địa chỉ là diễn đàn sex nổi tiếng.

Chị cho biết: “Hóa ra nó được bạn bè gửi cho mấy địa chỉ phim mát mẻ trên mạng. Ban đầu chỉ xem vì bạn bè khích, nhưng không ngờ càng xem càng nghiện. Đến giờ thì không thể bỏ được. Vợ chồng mình phải khóa máy, không cho nó sử dụng nữa. Không được thỏa “cơn nghiện”, nó như người mất hồn, nhiều đêm còn mất ngủ. Vợ chồng mình phải đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa trị rồi thay nhau giám sát con. Đó là giai đoạn vô cùng khó khăn mà mình tưởng chừng như không thể vượt qua. Phải đến gần 1 năm sau, con mình mới bình thường trở lại.”


Quán net, nơi teen thoải mái coi web sex mà không sợ bố mẹ biết. (Ảnh minh họa)

Thanh thiếu niên ở độ tuổi cấp 2, cấp 3 là lúc đang dậy thì. Ở giai đoạn này, các em bắt đầu thích người khác giới cũng như tò mò về chuyện người lớn. Tuổi teen hiện nay cũng có xu hướng có người yêu sớm hơn thế hệ cha mẹ. Việc có bạn trai, bạn gái ở tuổi học trò giờ đây là chuyện hết sức bình thường. Khi yêu, các em sẽ có nhu cầu khám phá cảm xúc và nhục dục của bản thân cũng như của bạn khác giới. Chính vì vậy, việc bị hấp dẫn bởi các trang web sex và đi quá giới hạn là rất dễ xảy ra.

Để "khuất mắt trông coi" bố mẹ, không ít cô cậu còn tìm đến quán net để thỏa cơn thèm xem phim đen. Ở quán net, các em không khó tìm ra những người có cùng “gu” với mình, lại được thoải mái truy cập vào những địa chỉ mà mình thích mà không sợ bố mẹ biết.

Hoài Linh, một nữ sinh viên làm thêm ở quán net trên phố Trần Đại Nghĩa cho biết, có nhiều học sinh vào quán để chat chit, chơi game, trong khi không ít cô cậu vào để xem phim đen. Teen xem web đen thường chọn chỗ ngồi dựa lưng vào tường để tránh ánh mắt soi mói của mọi người, và thường chúng sẽ tìm thấy bạn ở đâu đó trên mạng, sau khi ngồi "đồng" ở quán net, sẽ có bạn bè ở nơi khác đến đón đi. Có trời mới biết sự tò mò ở tuổi teen này sẽ dẫn chúng đi đâu sau khi xem đến ghiền phim sex thế này.

Khi con cái có biểu hiện lạ, là phụ huynh, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu và chịu khó nói chuyện thẳng thắn hơn là nổi cơn tam bành rồi cấm đoán, đánh chửi con. Nên bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, và phân tích thẳng thắn về vấn đề tình dục, vừa khiến con hiểu vấn đề hơn mà bố mẹ cũng có cơ hội hiểu con em mình hơn.

Sau khi phát hiện ra con mình nghiện web sex, chị Hoài đau đầu không biết phải xử lý ra sao. Chị muốn cấm đoán, mắng mỏ con, nhưng lại sợ Minh sẽ lén lút xem vụng trộm hoặc trốn ra ngoài các quán net để thỏa cơn nghiện. Cuối cùng, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng anh chị quyết định sẽ nói chuyện với cậu con một cách bình đẳng, giải thích cho con về tình dục an toàn và phân tích tác hại xấu của web sex. Cậu con trai sau khi nghe bố mẹ có vẻ đã hiểu ra vấn đề và hứa sẽ không tái phạm nữa. Từ sau lần đó, vợ chồng chị cũng cố gắng dành thời gian gần gũi con hơn. Chị Hoài nhận ra rằng, đôi khi, sự thiếu quan tâm của vợ chồng anh chị đã khiến con buồn chán, chểnh mảng chuyện học hành và tìm thú vui qua web sex.  

Chia sẻ