Bố mẹ đặt tên con thế là không ổn đâu!

Hải Minh,
Chia sẻ

Cả nhà đang ăn cơm thì bỗng nhiên Kiki bảo thế. Bố hỏi tại sao thì cu cậu bảo: “Vì sau này con của con mà gọi là "Bố Kiki ơi" thì không được”.

1. Cả nhà đang xem tivi, mẹ chỉ cô diễn viên trên màn ảnh bảo đây là vợ của Lê Tuấn Anh đấy. Vừa dứt lời thì Kiki (3 tuổi) chạy đến trước mặt mẹ quát to:

- Con chưa có vợ!

Cả nhà ớ ra một lúc rồi à lên. Chẳng là Kiki cũng tên là Lê Huy Tuấn Anh mà.

2. 6h30 sáng, Kiki bò vào giường bố mẹ và rúc vào ôm mẹ. Được một lát thì Kiki bảo: "Con biết tại sao bố thích ngủ với mẹ rồi. Cái bụng mẹ rất to, vừa mềm vừa ấm, trông mẹ lại xinh nữa. Mai con sẽ đổi với bố. Mỗi người ngủ với mẹ 1 tối".

3. Kiki ho, nghỉ học ở nhà cả tuần, đến hôm nay đỡ ốm mẹ bảo kiki đi học, Kiki lắc đầu không chịu... Mẹ lại giở võ trò chuyện với con:

- Mẹ: Việc của mẹ là gì?

- Kiki trả lời "thuộc bài" luôn: Việc của mẹ là đi làm, việc của con là đi học.

- Mẹ: Đúng, thế tại sao con lại ko chịu đi học?

- Kiki: Con thích ở nhà với bà hơn.

- Mẹ: Nhưng nếu con không chịu đi học thì lớn lên con sẽ chẳng biết làm việc gì!

- Kiki trả lời rất tự tin: Con sẽ lái xe công nông mẹ ạ!

Mẹ toát mồ hôi hột.

4. Bà nó tắm cho Kiki, không may xà phòng dính vào mắt, Kiki mắt nhắm nghiền ngẩng lên phía bà ai oán: Bà ơi, cay đắng quá!

5. Kiki bị ốm, mẹ hỏi:

Mẹ: Kiki của mẹ đâu rồi?

Con: Con đây!

Mẹ: Con uống thuốc chưa?

Con: Rồi!

Mẹ: Con trả lời mẹ thế à?

Con: Mẹ ơi con uống thuốc rồi ạ!

Mẹ: Con uống thật chưa?

Con: Sao mẹ nói nhiều thế?

Mẹ: Con hư quá, sao lại bảo mẹ nói nhiều?

Con: Tại vì con đã bảo uống rồi mà mẹ cứ hỏi mãi.
 

6. Bố mẹ đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên Kiki nói:

- Mẹ muốn con có bố khác hả?

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

- Sao con lại nói như thế?

- Vì con thấy mẹ nói là mẹ ghét bố!

Lại có lần Kiki xui bố:

- Bố ơi, bố lấy vợ khác đi. Để con có mẹ mới, khỏi phải tranh nhau với chị Sếu.

7. Cả nhà nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

- Bố: Bố yêu Kiki nhất trên trần đời!

- Con (vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà): Con yêu bố nhất trên trần này!

Một lúc sau:

- Mẹ: Mẹ yêu con nhất trên đời này!

- Con: Con yêu mẹ nhất trên đời này, con yêu bố nhất trên đời kia!

8. Kiki thấy mẹ nhổ lông mày liền mon men đến gần và bảo:

- Mẹ ơi để con gắp lông cho mẹ!

9. Kiki hôm qua đang ăn cơm bỗng nghĩ ngợi điều gì rồi nói rất nghiêm túc:

- Bố mẹ đặt tên con như thế không ổn đâu. Sau này con của con mà gọi là "Bố Kiki ơi" thì không được.

- Bố Kiki bảo: Thì con của con có thể gọi là "Bố Anh ơi" cũng được.

- Kiki vẫn phản đối: Đã bố lại còn anh. Không thể được!

10. Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện:

Mẹ: Đêm qua ở nhà mình ai đái dầm lênh láng thế nhỉ?

Con: Chính là con đấy mẹ ạ!

Mẹ: Tại sao con lại đái dầm?

Con: Tại mẹ!

Mẹ: Ơ... sao lại tại mẹ?

Con: Tại mẹ không đánh thức con dậy để con đi vệ sinh!

Chia sẻ