Bảo răng xin lỗi môi đi mẹ!

Hải Minh,
Chia sẻ

Linh Chi đang ngồi ăn bánh chẳng hiểu sao cắn vào môi thế là gọi mẹ mếu máo: "Mẹ ơi, mẹ bảo răng nó xin lỗi môi ngay đi mẹ".

1. Linh Chi (gần 3 tuổi) hôm nay đi học về mách mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay bạn đánh Chi!

- Chi có mách cô không con?

- Con không có mách!

- Vậy con làm gì bạn?

- Con đánh lại chữ không lỗ thì sao!

- Mẹ: !!!!

2. Cả nhà ăn chim quay, Linh Chi đòi ăn cái cổ và đầu chim, nhưng ăn không được, lại gắp vào bát của bố. 5 phút sau bố giơ lên cái mỏ chim và khoe: "Bố ăn được hết, thừa mỗi cái mỏ".

Con gái hỏi: Bố ăn hết cả xương?

Bố thủng thẳng: Ăn hết!

Con gái: Bố đúng là tuổi con... chó!

3. Mẹ đến lớp mẫu giáo đón Linh Chi, nghe cô giáo khen: "Hôm nay cháu ngoan lắm, ăn ngoan, ngủ ngoan, nghe lời cô". Về đến nhà, bé giục rối rít:

- Bố mẹ ơi, bố mẹ lấy điện thoại cho con gọi cho ông bà ngoại đi, lấy đi!

- Bố hỏi: Con gọi điện cho ông bà làm gì mà cuống lên thế?

- Con phải nói với ông bà là hôm nay cô khen con ăn ngoan ngủ ngoan chứ, để ông bảo là: "Thế con thích gì thì nói để ông mua".

4. Linh Chi và ba đang ngồi chơi bên hiên nhà. Nhìn thấy xe cứu hỏa, Linh Chi kêu lên:

- Ba ơi xe cảnh sát!

- Không phải xe cảnh sát đâu con, xe cứu hỏa đấy!

- Không, xe cảnh sát.

Ba phải giải thích một hồi cho con hiểu thế nào là xe cứu hỏa, thế nào là xe cảnh sát. Xong quay ra hỏi:
 
- Xe gì hả con?
 
Chi ra vẻ mặt đầy thông cảm, nhường nhịn rồi bảo ba: - Thôi, xe sát hỏa!

5. Buổi sáng Linh Chi không chịu đi học mẫu giáo.

Ba năn nỉ: Đi học đi con!

Con: Con không đi học đâu.

Ba (hơi nóng): Giờ có đi học không?

Con: Sao con chó không đi học mà ba bắt con đi học?

6. Linh Chi nuốt phải hạt nhãn mếu máo hỏi mẹ: “Mẹ ơi nuốt phải hạt sẽ mọc cây trên đầu không phải không mẹ?”.

Thấy Kiến có vẻ sợ, mẹ trấn an: “Không phải đâu con, nuốt phải hạt chỉ khó ị thôi”.

Con: “Thế hoá ra thiên hạ đồn hả mẹ? Xấu nhỉ?”.

7. Mấy hôm nay, Linh Chi bắt đầu mặc váy đi học, mẹ mừng lắm. Tối qua là lượt váy cẩn thận cho con thế mà sáng nay nhất định con không mặc và bảo: “Con thấy trời sắp mưa, con lạnh, không mặc đâu”.

Mẹ bực quá. Làm đủ cách thế mà không ăn thua. Đền trường Linh Chi đòi mua đồ chơi như mẹ đã hứa - mẹ không đồng ý vì không mặc váy. Chi đòi ra chơi cầu trượt như mọi hôm – cũng không được vì không mặc váy. Chi nghĩ một hồi rồi bảo: “Những việc này đâu có liên quan gì đến mặc váy mà mẹ cứ gán vào?”.

8. Cả nhà đang ăn cơm, mẹ làm cho Linh Chi một bát con có ít cơm trộn với thịt băm nhỏ để Chi tập xúc ăn. Chi chỉ thích ăn thịt nên cứ cầm thìa loay hoay xúc thịt, nhưng thịt thì cứ dính với cơm, Chi chọc mãi không được gắt lên: "Cơm, bỏ tay ra cho Chi ăn thịt!".

Cả ông, cả bà, cả bố, cả mẹ mắt tròn mắt dẹt rồi cười phá lên như chưa bao giờ được cười!

9. Linh Chi đang ngồi ăn bánh chẳng hiểu sao cắn vào môi thế là gọi mẹ mếu máo: "Mẹ ơi mẹ bảo răng nó xin lỗi môi ngay đi mẹ".

10. Bố nói chuyện điện thoại với em gái: “Anh bảo mày bao nhiêu lần rồi mà không nghe anh, lấy chồng đi thôi”.

Con đứng gần nghe thấy liền bảo: Bố, con nói bố lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Bố không được gọi cô là mày, phải gọi là em chứ!

Bố: !!!

Con (tiếp tục): Bố đứng quay lưng lại, úp mặt vào tường, hư quá!

Chia sẻ