Tây Ban Nha:

Bố liều mình cứu con, cả hai cùng chết đuối

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Câu chuyện buồn về ông bố dũng cảm dù không biết bơi vẫn liều mình nhảy xuống biển để cứu con trai, để rồi cả hai cha con cùng thiệt mạng đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Chuyến du lịch của gia đình nhỏ người Anh đã có một kết thúc tang thương vào hôm 1/9 khi ông bố George Selby, 27 tuổi, nhảy xuống cứu cậu con trai Louis, 7 tuổi, bị cơn sóng to cuốn ra biển. Vì không biết bơi, George đã không thể cứu được con trai và chính anh cũng bị sóng biển nhấn chìm.

Bố liều mình cứu con, cả hai cùng chết đuối
Gia đình 5 người hạnh phúc trong ngày cưới của bố mẹ.

Đây là chuyến đi chơi nước ngoài đầu tiên mà George và vợ là Abigail đưa các con theo. Ngoài bé Louis còn có hai con trai riêng của Abigail với chồng trước. Họ khởi hành từ nhà ở thị trấn Hornchurch, hạt Essex, Anh tới đảo Majorca, Tây Ban Nha vào hôm 31/8.

Bạn thân của George là Graham Klerks đã nhận được thông báo của bà vợ Abigail ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Anh ngậm ngùi cho biết, George là người sẽ không đời nào đứng nhìn con mình chết đuối mặc dù không biết bơi.

Theo lời kể của Abigail, lúc đó, Louis đang đứng trên một mỏm đá để ngắm cảnh thì đột nhiên bị một cơn sóng lớn cuốn ra ngoài biển. Người cha vội vàng lặn xuống để cứu con trai nhưng vì không biết bơi nên cũng bị sóng cuốn đi.

Bố liều mình cứu con, cả hai cùng chết đuối
Mỏm đá nơi cậu bé Louis đang đứng thì bị sóng cuốn ra biển.

Abigail đã thét lên kêu cứu và các nhân viên cứu hộ trên biển từ khách sạn gần đó liền lao tới hiện trường để cố gắng cứu cả hai nhưng không kịp. Những người chứng kiến vẫn còn hãi hùng khi kể lại giây phút George bị cuốn dần ra xa, chỉ còn hai tay cố vươn lên trên mặt biển cầu cứu.

Được biết, hôm đó trời mưa nhẹ và biển báo nguy hiểm đã được cắm trên bãi biển cảnh báo mọi người không được xuống nước.

Bố liều mình cứu con, cả hai cùng chết đuối
Biển cảnh báo du khách không xuống nước vì sóng lớn.

Cảnh sát và xe cứu thương đều được huy động đến hiện trường nhưng đã quá muộn để cứu hai bố con tội nghiệp.

Graham Klerks buồn bã nói: “Đó thật sự là một bi kịch. George chưa bao giờ học bơi cả nhưng vẫn liều mình nhảy xuống cứu con vì anh không thể đứng yên nhìn con chết đuối”.

Được biết, George là trợ lý giám đốc tại cửa hiệu Cash Concepts ở thị trấn Romford. Trong khi đó, Abigail làm phục vụ bàn tại quán rượu Harvester để giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cặp vợ chồng này mới kết hôn được khoảng 1 năm dù đã quen nhau được 8 năm.

Nhờ công việc ổn định, gia đình George đã chuyển từ ngôi nhà nhỏ bé sang một căn nhà khá lớn với 3 phòng ngủ. Graham cho biết, George là người sống rất tình cảm. Anh luôn thương yêu hai con riêng của vợ và đối xử như con ruột của mình.
Chia sẻ