Bố của thiếu niên 15 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ em: "Tôi nhục nhã với hàng xóm, chỉ muốn chết đi cho rồi"

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong khi chờ đợi phiên tòa phúc thẩm xét xử con trai hiếp dâm bé gái 12 tuổi, ông P. bàng hoàng khi một lần nữa, người con trai này tiếp tục hiếp dâm một bé gái 8 tuổi khác. Đối mặt với áp lực từ xóm làng, nhiều lúc ông P. chỉ muốn chết đi cho bớt khổ.

Liên quan đến vụ việc Phạm Tuấn K. (15 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) hiếp dâm bé V. (8 tuổi, ngụ cùng xóm) khiến em phải nhập viện cấp cứu. Ngày 9/9, trao đổi với chúng tôi, ông P.V.P (45 tuổi, bố của nghi phạm K.) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình ông vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện người con trai út tiếp tục phạm tội tày trời như vậy.

Bố của thiếu niên 15 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ em: Tôi nhục nhã với hàng xóm, chỉ muốn chết đi cho rồi - Ảnh 1.

Ông K. đau đớn khi đứa con trai út của mình lại gây ra tội như vậy.

"Tôi có ngờ thằng K. lại đổ đốn như vậy, nó đã từng xâm hại một bé gái 12 tuổi khác, còn đang chờ lịch xét xử phúc thẩm thì lại phạm tội. Nhục nhã lắm rồi", ông P. nghẹn ngào nói.

Theo ông P., sau khi K. xâm hại bé V. vào trưa 2/9 khiến bé bị chảy máu, đưa vào BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu, K. đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi". Bản thân ông P. cũng đã đến nhà bà D. (ngoại bé V.) để hỏi thăm và xin lỗi.

"Con trai của mình phạm tội, phận làm bố mẹ phải đứng ra gánh vác một phần trách nhiệm cho con. Con bé V. cũng tội nghiệp lắm, nó bị bố mẹ bỏ rơi, ở với bà D. từ nhỏ đến giờ. Mà bà D. do sốc quá, vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của tôi", ông P. nói.

Nói rõ về việc K. phạm tội hiếp dâm bé gái 12 tuổi, bị TAND huyện Long Hồ xử sơ thẩm 18 tháng tù giam nhưng được tại ngoại, ông P. trần tình: "Do thằng K. mới 15 tuổi, tôi chỉ muốn cho nó ở nhà để dạy dỗ thêm, nên mới bảo lãnh cho. Ai ngờ đâu nó lại hư hỏng đến thế. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là xét xử phúc thẩm rồi".

Cũng vì chuyện K. tiếp tục hiếp dâm bé V. (8 tuổi), mẹ của K, đã không chịu được cú sốc quá lớn này nên ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Bố của thiếu niên 15 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ em: Tôi nhục nhã với hàng xóm, chỉ muốn chết đi cho rồi - Ảnh 2.

Bé V. sợ hãi, không dám đến trường sau khi bị K. xâm hại tình dục.

"Giờ tôi như người mất hồn, nhiều lúc nghĩ quẩn và không biết phải làm sao. Con trai gây trọng tội khiến cả gia đình bị ảnh hưởng, hàng xóm thì không ai muốn giao tiếp với mình nữa. Đi đến đâu, họ cũng xôn xao bàn tán, thế nên sau khi làm thuê về tôi chỉ đóng cửa ở nhà một mình. Nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho bớt khổ", ông P. nói.

Nói về tính cách của K., ông P. cho biết từ bé K. vốn ít nói nên mọi người trong gia đình không hiểu nhiều về K. "Nó học đến lớp 4 thì nghỉ, tính nó cũng bình thường, tôi thì bận đi làm thêm kiếm tiền, cũng không có thời gian để quan tâm con nhiều", ông P. tâm sự. 

Hằng ngày, K. cũng biết phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt như ra đồng bắt cá, bắt cua mang về làm thức ăn. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, K. lại liên tiếp gây ra chuyện đau lòng như vậy.

Bố của thiếu niên 15 tuổi 2 lần hiếp dâm trẻ em: Tôi nhục nhã với hàng xóm, chỉ muốn chết đi cho rồi - Ảnh 3.

K. khai nhận do xem nhiều phim đen nên mới nảy sinh dục vọng hiếp dâm trẻ em.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 11h15 ngày 2/9, hàng xóm phát hiện bé V. không mặc quần áo chạy sang nhà báo tin vừa bị K. hiếp dâm. Ngay sau đó, người dân xung quanh lấy đồ cho bé V. mặc. Lúc này, phát hiện vùng kín của bé V. chảy rất nhiều máu nên đã em đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, lời khai của những người có liên quan, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp K. để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, K. khai nhận thường xuyên xem phim "đen" nên nảy sinh dục vọng và gây án.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Phạm Tuấn K. để điều tra về hành vi "Giao cấu với người dưới 16 tuổi".


Chia sẻ