Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của chiều cuối năm đang trôi qua Hà Nội

Lynk, Ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

Vậy là 12 tháng nữa lại qua đi, nhanh như cái chớp mắt. Tạm gác lại những bộn bề lo toan, quên đi bao mệt mỏi muộn phiền, hãy về nhà với người thân, gia đình, và trao nhau những tiếng cười ấm áp trước khoảnh khắc giao thừa đang đến.

Sớm Chủ Nhật cuối cùng của năm, giơ tay biếng lười hé tấm rèm nhỏ mong sẽ có vài tia nắng lọt qua. Bước ra ban công thấy vài lọn tóc lấm chấm ươn ướt. Con ngõ nhỏ bình thường đông đúc, ồn ào người lại qua, hôm nay bỗng vãn hẳn, mùi hương trầm phảng phất giữa làn mưa phùn, cảm giác như Tết đã lấp ló bên thềm nhà.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 1.

Hà Nội ngày cuối cùng năm cũ, góc phố nào cũng vương chút heo may.

Chỉ còn 1 tháng lẻ 15 ngày nữa là Tết. Chớp mắt đã đến giao thừa dương lịch, ngày cuối cùng của năm cũ. Nghe từ "cũ" thôi, đã thấy trong lòng bảng lảng những hoài niệm. 12 tháng trôi nhanh như 12 giây, xuân hạ thu đông cũng chỉ như làn gió. Dù bạn là ai, đang làm gì, năm qua thành công hay tạm lắng, thì trong ngày cuối cùng đầy ý nghĩa này, cũng nên dành chút ít thời gian cho mình được thư thái, tạm gác hết những bộn bề đi nhé!

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 2.

Ôn lại vui buồn 1 năm đã ở phía sau, tại sao không?

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 3.

"Cân không cháu ơi? 5.000 đồng 1 lượt thôi". Cụ già đi ủng ngồi dưới cơn mưa lạnh, nở nụ cười ấm áp với bao người vội vàng ngang qua phố.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 4.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 5.

Phố đi bộ vắng vẻ ngày cuối năm.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 6.

Anh họa sĩ truyền thần cô đơn bần thần giữa những chiếc ghế.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 7.

Những tâm hồn sâu lắng chiều Chủ nhật.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 8.

Cô bé xinh tò mò với những con tò he rực rỡ.

Ôi sao mà bình yên đến thế! Vẫn những con người ấy, góc phố ấy, hàng quán ấy, những mái hiên xác xơ cổ kính được tái sinh nhờ những cành hoa giấy mong manh, nhưng hôm nay tất cả có phần vội vã hơn, có chút gì đó nôn nao, xao xuyến. Bình minh ngày mai đã là của năm mới rồi, chắc hẳn hôm nay mỗi người đều có dự định riêng để ghi nhớ ngày cuối cùng của năm cũ.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 9.

Một góc quán nhỏ Hà Nội thân thương như mùa Tết cũ năm nào hiện về sống động ngay trước mắt.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 10.

Cụ già bên sạp oản nhỏ, ung dung nhìn ngắm ngày cuối năm.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 11.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 12.

Trời lạnh thế này, ngồi co ro bên vỉa hè, ăn chút ngô nướng, bánh khoai bánh chuối, tiễn năm cũ thảnh thơi.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 13.

Gánh cốm cổ truyền hiếm hoi trên phố.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 14.

"Chị ơi em hết hàng sớm, em về nhà với bố con nó đây!".

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 15.

Đã thấy tà áo dài e ấp sắc đào tươi trên phố.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 16.

Những gánh hàng hoa trĩu nặng, các bà các mẹ tranh thủ mua về thắp hương đầu năm.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 17.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 18.

Những câu chuyện cũ xưa, của những người bạn cũ trước thềm năm mới.

Bình yên, mộc mạc, ấm áp, đó là những hương vị của ngày cuối cùng năm cũ đang trôi qua trước mắt - Ảnh 19.

Chỉ còn vài tiếng nữa là giao thừa 2018, bạn đã về với gia đình chưa?

Chia sẻ